Lời tâm tình đầu


Thân chào quý bạn yêu thơ, đây là lời tâm tình đầu cho cả chuỗi tập thơ, dự định thì tên của các tập thơ trong chuỗi sẽ ghép được thành một bài thơ ấy, đến bản thân mình đây cũng vô cùng hứng khởi đưa đến mọi người. Mình tin rằng trong mỗi chúng ta đều từng yêu thiết tha một ai đó, từng đau vì một ai nó, từng đặt cả hy vọng vào người ấy,… để rồi bị từ chối. Cô gái trong câu chuyện này là một người như thế: từng yêu, từng tỏ tình, từng bị từ chối,…à thậm chí từng muốn làm lại cuộc đời từ đầu. Một mối tình đơn phương kết thúc khi cô quyết định bắt đầu thanh xuân của mình ở một nơi mới, nhưng suy nghĩ hay tình cảm đôi khi vẫn quay lại khiến cô ngỡ ngàng rằng vết thương lòng vẫn còn đó. Trong tập “Mong người nhẹ gót chân” này, mình hy vọng có thể đưa các bạn về với tâm tình của một cô gái mười sáu tuổi, chỉ vừa đặt chân vào cấp ba, vẫn ôm ấp những nổi buồn cũ, để từ đó học cách vươn mình ra khỏi u uất, học cách yêu thương thế giới, yêu thương bản thân, yêu cả kỉ niệm; song song đó cũng là những mơ mộng và suy nghĩ: “Liệu sẽ có ai yêu mình vì bản thân mình? Yêu cả những xinh đẹp lẫn xấu xí của mình?”


Ngoài ra, thông qua chuỗi tập thơ này, cũng mong được mang đến quý bạn chút hơi thở Sài Gòn, nơi mà cô gái này sinh ra và lớn lên, đã gắn bó trọn vẹn với nó trong từng hồi ức. Và nếu có thể, mong có thể khiến quý bạn phần nào muốn đến, muốn thăm và yêu lấy Sài Gòn nhé.


Thật muốn viết một lời đầu dài, tuy vậy xin quý bạn hãy đọc những bài thơ để hiểu rõ tấm lòng này. Và mình rất đỗi hạnh phúc nếu nhận được những bình luận của bạn bên dưới, có thể là chia sẻ, cảm nhận,…bất cứ thứ gì, mình hy vọng đọc được.


Vô vàn mến thương,


Hồi Niên Xuân Vỹ


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}