Thương nhau cách một trăng tròn,
Đường xa nhung nhớ có còn như xưa?
Cách nào cùng dưới màn mưa?
Cách nào chung lối mây thưa nắng hồng?
Giữa đường còn có con sông,
Nước lên sóng lớn, nước nông bộn bề.
Nắng chiều chiếu xuống lê thê,
Con sông nó lớn, ủ ê nó dài.
Chặng đường còn cách một mai,
Tương tư để lại ngày dài vấn vương.
Miệng thường lẩm bẩm chữ thương,
Đem chân ngừng trước dặm trường xa xôi.
Xa nhau cách trở đôi môi,
Trăng trên chiếu xuống, ngược xuôi vẹn đường?
Một dòng trôi chảy yêu thương,
Ngày tròn nắng tỏ chớ nhường nay mai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận