Một mình tôi còn lại một mình tôi
Nổi trôi nổi chững một cuộc đời
Thêm dấu nặng và thêm gánh nặng
Tôi tội mình tôi, tôi tội thôi.
Tôi bán nụ cười lấy niềm vui
Lại bán niềm vui đổi nụ cười
Mua đi bán lại tôi mệt lắm
Vẫn phải bán mua cả cuộc đời
Lại còn phải tính toán cho người
Bán đi khuôn mặt với cười tươi
Đổi về niềm vui vui be bé
Đầu hè, đôi chấm, sấm chân trời...
Một ít thơ ca, một ít cười
Một vài giây phút được tươi vui
Một vài khoảnh khắc làm tôi khóc
Ngẩng mặt nhìn chằm chặp mây trôi
Một hai ba giọt nước rơi rơi
Tí tách rơi trên mắt tôi ơi
Cảm ơn nhé, che giùm yếu đuối
Cảm ơn tôi luôn giấu giùm tôi.
Cuối cùng tôi cũng mệt chết thôi
Thế là xong hết một cuộc đời
Mua bán bán mua lời lãi lỗ
Cười vui xin trả hết cho người.
Bình luận
Chưa có bình luận