Chương 49: Hoa nở vô ý, nước chảy hữu tình



Ngôn Hy thấy Khải Mũm Mĩm cười tươi như bắt được vàng liền khuấy động không khí cho đúng bài, chọc cười Tiểu Khả Ái bằng được: “Chị Khả Ái, à không, bây giờ phải gọi là cô Khả Ái mới đúng, cô cho cháu lạy cô một lạy ạ, cô đúng là mẹ hiền của Khải Mũm Mĩm nhà cháu. Tự nhiên thích cô quá, không nỡ để cô ra chuồng gà ngủ nữa đâu…”

Người nói vô tư, người nghe rối lòng, trong tâm trí cô nàng Khả Ái lúc này là một quỷ, một tiên đấu khẩu, quỷ muốn mắng vốn Ngôn Hy, còn tiên muốn mượn hoa tỏ lòng, không may tiên quỷ hợp nhất, hoa nở vô ý, nước chảy hữu tình: “Ngôn Hy yêu dấu, cái mồm nhỏ xinh của em hình như lạc trôi cẩm nang sử dụng rồi đúng không? 

Có phải thường ngày chị hiền lành với em quá nên em quên em còn nhỏ, rất cần được chị dạy dỗ không vậy! Nhìn thì muốn yêu thương mà mở mồm ra là muốn đánh!

Vừa hay bữa nay chị đặc biệt dày công chuẩn bị, tiêu tốn hết nơron thần kinh để tặng em một cốc Mộc Thiên Trà pha từ táo đỏ, nhân sâm, nhụy hoa nghệ tây, trà hoa vàng, hoa hồng, cúc vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt là trị được chứng lắm mồm nếu mỗi tuần uống 2 tới 3 cốc đều đặn đó Ngôn Hy à.”

Tiểu Khả Ái chỉ dùng mấy câu mà đã khiến Ngôn Hy nổi da gà, nhưng trẻ trâu vô tri nên nhất thời chỉ có thể đoán già đoán non ý của đàn chị, giọng nói tự tin hẳn: “Chị Khả Ái đặc biệt quan tâm em thế này đúng là quý hóa quá ạ! Trời đánh tránh miếng ăn chị nhỉ, hay là có gì lúc nào về câu lạc bộ chị em mình đóng cửa bảo nhau sau chị nhé. Lúc đấy chị muốn đánh mắng em gì em cũng chịu, không dám cậy trẻ chê người có tuổi đâu ạ!”

Hoa Tình cũng được xem là thông minh sáng dạ, chỉ kém Khả Ái có xíu thôi, nhìn thấy màn đấu khẩu đầy mùi cỏ ngọt này mà chạnh lòng hẳn, một bàn thua trông thấy nhưng vẫn mạnh mồm chen ngang: “Này nhé, nói nữa không sợ người ta ghen hay sao hả hai người này. Chị đây không phải người dễ bỏ cuộc đâu nhé, bảo đảm chị sẽ tán bé Ngôn Hy qua 3 tháng cho Khả Ái xem!”

Mọi người cười giòn tan như ngầm hiểu ý.

Xung quanh đều là người mình chứ chẳng còn quân địch quân ta gì nữa, vì nay tướng quân đã giơ cờ trắng đầu hàng hiệp một. Sĩ khí vừa giảm liền tăng vọt, Diệp An được nước cờ liền mượn hoa trao người trong lòng: “Vậy qua 3 tháng thì đổi người tiếp nhỉ? Anh luôn ủng hộ Hoa Tình, nhất định giúp em thua trong vinh quang!”

Mặt Hoa Tình chợt tinh tướng hẳn, không còn cảm giác thua cuộc như nãy nữa, đúng là đồng minh số một này hiểu tính cô nàng còn hơn chính mình.

Thì ra đây chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e trong truyền thuyết sao!

Anh chủ quán tinh ý nhận ra em gái mình không chỉ có mùi đậm đà của trà thảo mộc mà còn có mùi ngọt ngào của bánh đủ vị đủ màu, hai mùi vị hợp nhất chẳng khác nào một đôi uyên ương vừa đánh vừa yêu, thư thả tiếp lời, ngầm cổ vũ Khả Ái: “Chỉ cần Khả Ái mở lời, anh hai sẽ tặng luôn cho Ngôn Hy đủ Mộc Thiên Trà uống cả đời luôn nhé!”

Khả Ái thông minh có tiếng, sao có thể không hiểu ý anh hai, nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ có thể nửa đùa nửa thật đáp lời: “Anh hai đúng là hiểu lòng em, chứ nghe Ngôn Hy nói mỗi ngày chắc em phải đi rửa tai quá!”

Hứa Linh Nhi nãy giờ để ý đến từng nhất cử nhất động của Nhạc Kỳ Vân, vừa lo cậu đói, vừa muốn nhảy lên pha trà liền cho cậu nhưng lại không muốn tranh việc của con bạn tắm chung từ lúc lọt lòng, dối lòng bày tỏ: “Tớ thèm ăn bánh uống trà quá rồi, Khả Ái cho tớ ăn luôn phần của cậu nhé!”

Tiểu Khả Ái như đi guốc trong bụng cô, nói một hiểu trăm, hắng giọng rồi tiếp tục pha trà cho cậu, đúng chuẩn con bạn đáng đồng tiền bát gạo của cô: “E hèm, chuyện gì chứ của tớ cũng là của Linh Nhi, cậu muốn gì tớ cũng nguyện ý dâng hiến hai tay luôn!

Chuyện là mấy hôm nay có ai đó cứ lên mạng tìm trăm phương nghìn kế để nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch và ổn định huyết áp cho ai đó.

Có ai mà không biết Linh Nhi khỏe như trâu xưa giờ đâu, hẳn là không phải tìm hiểu cho bản thân, nên tớ đoán không lầm thì cậu đang lo lắng cho bạn nhỏ Kỳ Vân nhỉ!

Việc của cậu cũng là việc của tớ, dù cậu không nhờ tớ cũng biết tỏng cậu nghĩ gì đó nhé.

Vì vậy mà chị Khả Ái đã học cách pha Trà Bát Bảo từ trà túi lọc hoa quả, xí muội, mứt trần bì, long nhãn, táo đỏ, đại táo, kỷ tử, cam lát, nho khô để giúp đỡ Linh Nhi chăm sóc Kỳ Vân.

Linh Nhi thương em lắm đó, chỉ là trong chuyện tình cảm hơi ngốc tí thôi, em đừng giận cậu ấy nữa nha, chị nhìn cậu ấy đêm nào cũng rối như tơ vò vì tơ vương em mà chị xót lắm đó!”

Nhạc Kỳ Vân vẫn chẳng một chút mủi lòng trước cảnh người tung kẻ hứng của hai người, tự tin tiếp lời không chút lay động, lời nói thì có sức nặng như búa nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ và tươi cười như thường, khiến ai cũng khó dò được tâm ý cậu, nhất là kẻ nghĩ nhiều như cô ắt hẳn phải bận tâm từng lời cậu nói, không tài nào nói đùa lại được: “Cảm ơn 2 chị quan tâm em nhưng em làm gì có quyền giận hờn, cũng đâu quản được quầng thâm mắt của chị Linh Nhi! Nhưng mà trà chị Khả Ái pha đúng là tuyệt cú mèo, tự nhiên được hậu đãi như vậy em đem lòng kinh hãi đó ạ!”

Cậu nửa đùa nửa thật tiếp tục gợi chuyện ra khơi, quyết không để Ngôn Hy mất sóng: “Em sống chung với lũ 13 ngày qua mà cũng phải rửa tai 30 lần rồi, chị Khả Ái cứ quen dần đi ạ! Mồm Ngôn Hy độc đáo lắm, vừa đáo để, vừa độc mồm độc miệng, có thể nói là có công dụng lấy độc trị độc. Tới mức mà thỉnh thoảng em phải cảm thán rằng lọc không khí xong trời trong mây trắng hẳn đấy!”

Mọi người lúc này đã chuyển từ cười ra nước mắt sang cười ngặt cười nghẽo.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout