Diệp An vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, đáp một câu vô thưởng vô phạt, không biểu lộ rõ cảm xúc cá nhân: "Các em nói đúng, anh đã chuẩn bị khúc nhạc dành riêng cho chúng ta. Lát nữa để anh hát cho mấy đứa nghe nhé, nhớ đừng chê anh già nha, anh cũng biết tủi thân đó."
Tiểu Thanh Phong trong mắt có ý cười pha một chút tự giễu, trìu mến nói: "Mấy đứa này, nói thiếu niên mới 21 tuổi già thì chắc các em phải gọi người anh 30 tuổi này là cụ mới thỏa đáng đấy."
Từ Mỹ tiếp một câu mát lòng mát dạ: "Không phải anh Thanh Phong già mà là bọn em còn quá trẻ đó ạ!"
Mạc Khải chưa gì lại tấu hài: "Dạ, chị Từ Mỹ nói chí phải, bọn em trẻ trâu xưa giờ, anh Diệp An với anh Thanh Phong người lớn không chấp trẻ trâu nha hai anh…"
Anh Thanh Phong chợt cười tươi đầy ấm áp tựa nắng mai: "Các bạn nhỏ đúng là biết ăn nói, thật sự đáng yêu lắm luôn ấy. Ngày nào cũng nghe mấy đứa đối đáp chắc anh trẻ hơn 10 tuổi là bọn mình trở thành bạn bè đồng trang lứa rồi nhỉ!"
Nụ cười này của anh Thanh Phong đã chính thức phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng trong trái tim cô nàng Như Mộng, trong giây lát nàng ta bỗng dũng cảm đáp lời: "Em… em nguyện ý giúp đỡ anh Thanh Phong hồi xuân ạ! Mỗi ngày em đều có thể kể anh nghe thật nhiều chuyện thú vị, chỉ mong anh không chê em lắm lời ạ!"
Lời này của thiếu nữ Tình Đô có khác nào tỏ tình đâu, nhưng cây vạn tuế 30 tuổi như anh Thanh Phong nào dễ nở hoa xuân như thế: "Ừ, Như Mộng giúp đỡ anh nhé, sau này phải nhờ em rồi. Anh vẫn luôn xem Như Mộng như Khả Ái, thương còn chưa hết sao nỡ chê em đây!"
Mặc dù đây không phải lời từ chối, vậy mà Hà Như Mộng chưa gì đã bày ra bộ dạng tỏ tình thất bại lần đầu tiên trong đời nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười đáp lại người thương, lòng rối như tơ vò, trong phút chốc chẳng thể thốt lên lời.
Từ Mỹ vừa nhìn đã nhận ra Như Mộng có gì không vui, liền thủ thỉ bên tai: "Không sao đâu ngốc à, đây là cơ hội tốt đó. Hôm nay cậu rất dũng cảm, làm tốt lắm!"
Hà Như Mộng dễ dỗ dành thật sự, Từ Mỹ nói hai câu là tinh thần nàng ta phấn chấn lên hẳn.
Tiểu Khả Ái không để mọi người chờ lâu, liền nhập vai nghệ nhân trà bánh: "Các bạn thân mến, hôm nay tớ rất vui vì được ngồi đây kể các cậu nghe về những món bánh đặc sản tới từ các tỉnh thành Việt Quốc. Xin được giới thiệu:
Bánh cốm Phàm Tích – đặc sản quê nhà Thiên Tư, bánh đậu xanh Vạn Sinh Kịch – đặc sản quê nhà Nghi Tâm, bánh kếp 4 vị xoài dâu sầu dưa gang Tứ Danh Hoa – đặc sản quê nhà Minh Vũ.
Bánh lát mây nghìn lớp Kiến Mộng – đặc sản quê nhà chị Mỹ Duyên, bánh bò thốt nốt 2 vị truyền thống và lá dứa Họa Diễm – đặc sản quê nhà Phong Dĩ Kha, bánh xu xê Tương Kiến – đặc sản quê nhà chị Minh Nguyệt.
Bánh chín tầng mây Truy Mộng – đặc sản quê nhà cô Ngọc Khánh, bánh tráng xoài muối ớt Tầm Chân – đặc sản quê nhà thầy Minh Khôi, bánh pía Thủy Trúc – đặc sản quê nhà thầy Minh Quang, bánh phô mai 2 vị: hoa mặt trời vị xoài và hoa anh đào vị dâu – đặc sản quê nhà thầy Tinh Hà."
10 loại bánh đại diện cho 10 tỉnh thành Việt Quốc màu sắc thi vị tựa như bức tranh quê nhà bình yên. Thật thân thương biết mấy!
Hà Minh cảm thán một câu: "Bánh đẹp mắt như vậy thật không nỡ ăn!"
Mạc Khải phán một câu rất nịnh tai: "Đồ ăn không ăn chẳng lẽ để làm cảnh. Cậu không ăn nhường tớ nha Minh Minh, tớ cân tất!"
Nhạc Kỳ Vân nổi lòng ham ăn thấy rõ: "Minh Minh ngồi ngắm cảnh còn Khải Mũm Mĩm chừa phần tớ với nhé, tớ chưa gì thấy đói rồi đó!"
Hứa Linh Nhi được dịp biểu đạt tình ý đậm đà bản sắc thiếu nữ Lạc Hà, ánh mắt tràn ngập quyết tâm: "Chị sẽ không để em đói đâu đám mây nhỏ!"
Ngôn Hy thừa nước loãng thả câu: "Cậu không sợ tớ với Kỳ Vân và Minh Minh ngắm cậu ăn tới hao gầy hả? Cậu nỡ lòng nào hả Khải Mũm Mĩm dễ thương của tớ!"
Hoa Tình nhanh mồm nhanh miệng tán tỉnh Ngôn Hy, giọng ngọt như mía lùi: "Miệng bé Ngôn Hy sao mà ngọt thế, chị chưa say trà mà đã say em rồi nè…"
Tiểu Khả Ái lúc này chỉ muốn đút cho Hoa Tình ăn béo như cái lu, khỏi tán tỉnh đối thủ đấu võ mồm của nàng ta: "Ai nói mà ngứa tai quá! Linh Nhi kiếm tớ cái ngoáy tai đi."
"Tai mắt" bốn phía bàn trà cười suýt hụt hơi trước cảnh người tung kẻ hứng của mấy bé ham ăn và ba cô nàng đa tình.
**********
*Bánh đặc sản các tỉnh thành Việt Nam: bánh cốm Hà Nội, bánh pía Sóc Trăng, bánh chín tầng mây Hội An, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh bò thốt nốt An Giang, bánh xu xê Bắc Ninh, bánh tráng xoài Nha Trang.



Bình luận
Chưa có bình luận