Hứa Linh Nhi xuống bếp cùng Tiểu Thanh Phong chừng nửa tiếng mới bê đồ ăn lên.
Trong phút chốc, một bàn đồ ăn đủ mỹ vị nhân gian đã xuất hiện trước những trước bụng đói meo.
Tiểu Thanh Phong cười hiền hậu, chu đáo giới thiệu: "Linh Nhi đã nhắn anh biết quê hương của mấy đứa từ trước nên anh đã đặc biệt chuẩn bị đặc sản riêng cho mỗi bạn. Một chút lòng thành hy vọng mấy đứa sẽ đỡ nhớ nhà nha!
*Bún riêu cua Lạc Hà dành cho Khả Ái, bún chả Lạc Hà dành cho Linh Nhi, bánh cuốn Lạc Hà dành cho Hoa Tình, phở chua Thanh Khúc dành cho Diệp An, nộm đu đủ chả mực chua ngọt Hàm Tĩnh Hương dành cho Ngôn Hy, bánh đa cua Tình Đô dành cho Như Mộng, bánh mì xíu mại Thanh Nguyên dành cho Mạc Khải, bánh mì sốt vang Diệu Âm dành cho Hà Minh, cơm tấm Thư Kỳ dành cho Từ Mỹ, và chân giò hầm ngũ vị Phồn Hoa Linh Nhi nấu cho Kỳ Vân đó.
Mấy đứa ăn ngon miệng nha!"
Cả lũ đồng thanh đáp lời anh Thanh Phong: "Bọn em cảm ơn anh Thanh Phong nhiều ạ!"
Cô tự tay đặt một bát chân giò hầm ngũ vị to gấp bốn lần mặt cậu xuống bàn, mọi người nhìn lác mắt luôn, riêng Tiểu Khả Ái không cầm được mồm liền trêu cô: "Cậu tính cho lợn ăn hay gì Linh Nhi!"
Ngôn Hy người tung kẻ hứng với Khả Ái: "Cơm mèo này dễ ăn, ăn nhiều sẽ quen thôi mọi người!"
Ai cũng đồng điệu tâm hồn, cười "e thẹn", sợ cười lớn sẽ bị cô với cậu lườm bay màu.
Nhạc Kỳ Vân không thèm để tâm ánh mắt thèm thuồng của lũ bạn, thấy mấy cái chân giò khổng lồ là nước miếng tuôn như mưa phùn mùa xuân, trong mắt cậu lúc này chỉ có màu nâu vàng mật ong đầy mỹ lệ, háo hức nói với cô: "Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy chân giò to tới vậy đó!"
Cô trong giây lát đã tan chảy trước đôi mắt to tròn mừng rỡ như mèo con được cho ăn patê phô mai của cậu, ngại ngùng đáp lời: "Em thích là không phí công chị hầm mấy tiếng đồng hồ từ sáng sớm ở nhà rồi. Mau ăn đi, đừng để nguội!"
Hoa Tình đáo để tiếp lời: "Linh Nhi à Linh Nhi, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, tớ mới thấy cậu dịu dàng vậy đó, hết cứu, hết cứu…"
Diệp An mỉm cười nhẹ nhàng mà dõi theo Hoa Tình, nghĩ thầm trong lòng đầy tình cảm: "Hình như anh cũng hết cứu rồi!"
Cô bình thường chỉ là khá nghiêm túc, nhưng hôm nay đã chính thức bị tính đanh đá của cậu "cảm hóa", đổi từ ánh mắt yêu thương nhìn cậu sang giận dỗi nhìn các bạn chỉ sau ba giây: "Mấy đứa cậu có thể im hơi lặng tiếng mà ăn uống đàng hoàng không hả? Còn nói nữa tớ cho ăn luôn cái nồi dưới bếp đó!"
Hà Như Mộng vỗ tay tán thưởng cô, cười to tổ bố: "Ai mà dữ quá trời vậy, bạn mình đổi tính rồi. Vẻ uy nghiêm, bình tĩnh thường ngày mất tăm hơi luôn. Linh Nhi nhà ta đúng là được tình yêu cảm hóa, rất ra dáng thiếu nữ mới biết yêu lần đầu!"
Tiểu Thanh Phong góp gió: "Linh Nhi đúng là dạo này đáng yêu hơn hẳn mọi khi nhỉ."
Như Mộng nghe anh Thanh Phong tiếp lời mình liền che miệng lại, ngại ngùng, xấu hổ ra mặt, đành tém tém tính tình thô lỗ của mình lại, nghĩ thầm trong lòng: "Anh Thanh Phong có phải ghét mình rồi không, huhuhu… Cái mồm chết tiệt này, đáng đánh!"
Từ Mỹ để tâm tới biểu cảm của Như Mộng liền tâm lý an ủi bạn, nói nhỏ vào tai: "Không sao, anh Thanh Phong tốt như vậy, không có chuyện ghét cậu vì chuyện nhỏ vậy đâu, yên tâm đi nha Như Mộng."
Hà Như Mộng gật đầu nhẹ với ánh mắt rưng rưng tỏ ý cảm ơn bạn quan tâm mình.
Mạc Khải thấy cậu ăn ngon lành liền đòi ăn: "Kỳ Vân yêu dấu, món của cậu ngon quá, có thể cho tớ xin miếng được không?"
Hà Minh tinh ý biết cậu bình thường ăn không để ý được chuyện gì khác nên liền chia cho Mạc Khải một miếng bánh mì sốt vang: "Cho cậu nè Khải Mũm Mĩm. Cậu nghĩ có ai có thể khiến Kỳ Vân dừng ăn sao! Mơ mộng quá đó, chê…"
Ngôn Hy hưởng ứng: "Phải đó, cho cậu miếng chả mực thơm phức của tớ nè, bảo đảm không để cậu đói đi ngủ. Thấy các bạn tốt chưa, hứ!"
Mạc Khải cảm động lòng mề: "Các cậu tốt quá, nhất thời tớ chưa quen, huhu…"
Hứa Linh Nhi vừa ăn bún chả ngon lành cành liễu vừa ngắm cậu ăn, cười ngọt ngào hạnh phúc, trong vô thức cô không kìm lòng được xoa đầu cậu như âu yếm mèo con ham ăn.
Lũ bạn nhìn cảnh này chẳng khác nào ngắm con sen cho hoàng thượng của mình ăn, liên mồm "ỏ ỏ ỏ…" thành giàn đồng thanh đầy sống động, vang khắp 5 tầng Nghệ Thuật Gia Trà Quán khiến khách hàng ở mấy tầng dưới tưởng đâu có tiếng chim hót.
**********
*Đặc sản các tỉnh thành Việt Nam: bún trộn Nam Bộ, bánh đa cua Hải Phòng, bánh cuốn Hà Nội, phở chua Lạng Sơn, chả mực Hạ Long, bún chả Hà Nội, cơm tấm Sài Gòn, bánh mì xíu mại Đà Lạt, bún riêu cua Hà Nội.




Bình luận
Chưa có bình luận