Chương 42: Thư Kỳ Nhất Tâm



Mạc Khải thấy bầu không khí có gì không đúng, liền nhanh trí chuyển hướng chú ý của mọi người: "Mấy bộ quần áo kia thiết kế trẻ trung, năng động thật đó, rất có cảm giác thanh xuân đó ạ."

Một thiếu niên có gu ăn mặc như đang biểu diễn thời trang giữa hội trường, ngồi trước máy tính và ba bộ phục trang đầy phong cách, nhẹ nhàng tiếp lời: "Chào các em, anh là Phong Dĩ Kha, sinh viên lớp thiết kế K79. Anh đang nỗ lực thiết kế ra các bộ quần áo để cho tân sinh viên trình diễn thời trang. Nếu mấy đứa thích bộ nào, anh sẽ xin hiệu trưởng tài trợ thiết kế riêng tặng các em."

Mạc Khải tự ti tiếp lời: "Em béo như vậy chắc khó thiết kế quần áo đẹp lắm anh nhỉ?"

Phong Dĩ Kha tình cảm đáp: "Hồi năm nhất, anh cũng khá mũm mĩm như em vì ngồi trước máy tính vẽ đồ họa và minh họa sách với truyện quá nhiều với ít vận động nữa. Sau khi nỗ lực thay đổi lối sống gần một năm nay, anh mới tự tin mặc trang phục mình thiết kế đó. Em yên tâm, anh hiểu tâm lý của các bạn tự ti về ngoại hình của mình.

Hơn nữa, ai bảo em là người mũm mĩm thì khó phối đồ, đó là do trình độ của nhà thiết kế còn yếu kém thôi. Để anh lấy số đo cho mấy đứa rồi có yêu cầu gì cứ mạnh dạn nhắn anh nhé. Đừng sợ, anh không ăn thịt người, trông lãng tử vậy thôi chứ hiền như cục bột vậy đó!"

Mạc Khải thấy đàn anh năm 2 thân thiện lại dễ mến nên tự tin lên hẳn: "Cảm ơn anh đã động viên em, sau này có gì bọn em có thể trò chuyện để học hỏi anh nhiều hơn không ạ?"

Phong Dĩ Kha vui vẻ đồng ý: "Được chứ, cần anh giúp gì cứ nhắn nha. Giờ anh lấy số đo của mấy đứa nhé?"

Bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy lễ phép đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"

Đàn anh năm 2 khoa thiết kế lấy tới số đo của cậu liền cảm thán: "Bạn nhỏ này có số đo của siêu mẫu đó nha. Em có muốn thử sức làm người mẫu không, anh có thể giới thiệu cho em các bên uy tín hoặc giúp anh mặc y phục anh thiết kế cũng được. Anh sẽ rất vui đó."

Nhạc Kỳ Vân ngại ngùng, lúng túng đáp lời: "Em… em không rõ em có làm được không, em sẽ suy nghĩ ạ!"

Hoa Tình háo sắc ra mặt: "Kỳ Vân không được thì ai được nữa, lúc nào Dĩ Kha cho Kỳ Vân thử quần áo nhớ gọi chị qua họa mỹ nhân nhé. Chị đặt gạch trước rồi đó."

Phong Dĩ Kha nhanh nhẹn đáp lời: "Em nhớ rồi, đợi em thuyết phục được Kỳ Vân đã nha."

Hoa Tình gật đầu đồng ý đầy thích thú: "Quyết vậy đi."

Cậu ngượng đỏ mặt, vội tránh ra sau lưng Ngôn Hy để bớt gây chú ý. Nhưng với chiều cao 1 mét 82 của cậu, càng tránh càng nổi bật.

Hứa Linh Nhi thích thú, tự nhiên trêu cậu như ở nhà: "Đám mây nhỏ trốn sau chị an toàn hơn đó, bảo đảm không ai dám động vào em."

Cậu lườm cô một cái nhẹ, đanh đá đáp lời: "Em không cần chị giúp, tốt nhất là đi khuất mắt em, đỡ ngứa mắt!"

Cậu vừa dứt lời, một cô nàng miệng lưỡi lươn lẹo, đến gần cậu rồi liền tiếp lời: "Tiểu mỹ nhân vô lễ thật đó, xem ra tin đồn là thật, nói chuyện với đàn chị như vậy là không ngoan đâu nhé. Hội trưởng hiền thật đó, để đàn em cưỡi đầu cưỡi cổ vậy luôn đó hả?"

Hứa Linh Nhi tinh ranh tiếp lời: "Được thế đã tốt, tớ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới em ấy chủ động vậy đâu đó, quả thật là đám mây nhỏ bị tớ chiều hư rồi. Hay Nghi Tâm giúp tớ dạy em ấy nhé?"

Nghi Tâm đắc chí nói: "Được, chuyện nhỏ, tớ dạy bao nhiêu đàn em rồi, thêm một bé thì đơn giản."

Nhạc Kỳ Vân bị đàn chị dọa, sợ hãi các thứ, tủi thân đáp lời: "Tại chị Linh Nhi bắt nạt em trước mà."

Cô thấy mặt cậu xị xuống, thấy mình đùa hơi quá nên liền nắm tay an ủi cậu: "Chị đùa thôi mà, không giận chị nữa nha. Tối qua quán trà đạo, chị nấu món ngon mới cho em."

Cứ nhắc tới ăn là mặt cậu tươi tỉnh hẳn, nhẹ nhàng tiếp lời: "Ừ."

Nghi Tâm thấy cảnh này kịch tính như phim, thích thú nói: "Người đẹp đáng yêu thật đó, có vẻ không ăn ảnh lắm, bên ngoài đẹp hơn trong ảnh mấy lần. Hoa Tình là thiên tài hội họa mà chỉ vẽ được 8 phần vẻ đẹp của bé. Xem ra đến lượt chị phát huy kỹ năng của đạo diễn lừng danh Thư Kỳ rồi. Da mặt mỏng như vậy, chị trêu chút đã sợ chị rồi. Trông chị giống kẻ xấu lắm hả? Tủi thân ghê."

Cậu bị trêu ghẹo nãy giờ, giận dỗi nói: "Chị là sinh viên khoa đạo diễn đó hả? Em chưa thấy đạo diễn nào miệng lưỡi lươn lẹo như chị. Chị chính là người xấu, không phải giống nữa đâu!"

Nghi Tâm bị cậu mắng mà không hề giận, thậm chí càng muốn chinh phục cậu hơn: "Ừ, chị là đạo diễn xấu tính đó. Nghiêm túc giới thiệu với mấy bé, chị là Nghi Tâm, sinh viên lớp đạo diễn K78. Để mừng tiệc chào tân sinh viên, chị đang phối hợp cùng hội trưởng để lên kế hoạch tập dượt cho vở "Tương tư mệnh" và sắp xếp tour du lịch nghệ thuật trong trường cho các em.

Như đã bàn bạc, mỗi địa điểm trong trường sẽ là sân khấu ngoài trời của 8 khoa. Riêng khoa đạo diễn của chị sẽ chỉ các bạn các bước hoàn thành một bộ phim. Các em thích được dạy quay thể loại phim gì? Thoải mái hỏi chị để chị chuẩn bị kỹ hơn nhé các bạn nhỏ."

Nhạc Kỳ Vân thấy Nghi Tâm nghiêm túc, bớt sợ đàn chị hơn hẳn, bọn em muốn quay phim về đề tài Cuộc Sống Muôn Màu, lấy bối cảnh là hành trình du lịch Việt Quốc rồi dần bước ra thế giới. Chị có gợi ý nào không ạ?"

Nghi Tâm nhiệt tình chia sẻ: "Ồ, chủ đề này rất thú vị. Vì là phim du lịch nên chị nghĩ phần hình ảnh rất quan trọng, các em có thể học hỏi đàn anh khoa nhiếp ảnh để tìm hiểu bí quyết chụp ảnh đẹp.

Nếu có thể thật sự sống ở địa điểm du lịch cùng dân bản địa, kết thân với họ, các em sẽ quay được nhiều thước phim thực tế hơn. Khâu chuẩn bị để sống thoải mái, hiểu phong tục và văn hóa mỗi nơi cũng rất quan trọng.

Nếu tới nước khác thì hành trình học ngôn ngữ cũng nên quay lại để thêm chân thực. Học hỏi về diễn xuất thì các em có thể hỏi Thiên Tư, đàn chị năm 2 của các em nay đang ở đoàn phim không tới họp được. Em ấy kể về mấy đứa với chị rồi đó, đứa nào cũng đáng yêu hết nấc, nay được gặp còn thấy chân thực hơn.

Để chị giới thiệu với mấy đứa, đây là bạn hợp tác từ năm nhất của chị, Lương Minh Vũ."

Lương Minh Vũ mang dáng vẻ chân thành, nhiệt huyết tiếp lời: "Chào các bạn nhỏ, anh là Lương Minh Vũ, sinh viên lớp nhiếp ảnh K78, rất vui được làm quen với mấy đứa. Theo kế hoạch, sau khi Dĩ Kha thiết kế đủ 100 bộ trang phục dành cho bộ sưu tập năm nay, anh chị sẽ tuyển chọn người mẫu biểu diễn tới từ 8 khoa.

Sau đó, tới lượt anh bày trí các khung cảnh phù hợp khắp 8 địa điểm du lịch nghệ thuật khắp trường với chủ đề thanh xuân để chụp các bộ ảnh riêng cho từng bạn. Lưu lại thanh xuân trong những bộ ảnh tuyệt mỹ luôn là khát khao của anh đó.

Chị Kiều Mỹ Duyên bên khoa biên tập phụ trách phát triển và góp ý sáng tạo phần ý nghĩa cho các tác phẩm của anh chị. Ví dụ như mỗi bộ ảnh của anh sẽ có ý nghĩa riêng, không thể qua loa. Có thể nói, việc quan trọng nhất là tìm cách giúp 8 khoa hợp tác ăn ý.

Anh chị đang gặp thử thách trong quá trình hợp tác vì ý tưởng của mỗi người đều có phần vĩ mô và thiếu thực tế. Vì vậy mà góp ý của các em thật sự rất có giá trị với anh chị đó. Chúng ta còn đúng 4 tuần nữa để chuẩn bị, hôm nào mấy đứa rảnh có thể qua đây góp ý cho anh chị nhé. Anh chân thành cảm ơn mấy đứa!"

Cô nàng mang vẻ đẹp dịu dàng đứng cạnh Lương Minh Vũ, thẳng thắn chia sẻ: "Chào các em, chị là Kiều Mỹ Duyên, sinh viên lớp biên tập K77. Chị là người biên tập cho cả sách, truyện, kịch, bối cảnh chụp ảnh và phim ảnh sau hơn 3 năm trau dồi không ngừng và hợp tác cùng các khoa khác.

Mặc dù có kinh nghiệm nhưng đôi khi chị quá ham công tiếc việc, theo thói quen thường ôm hết việc vào mình, dẫn tới giảm chất lượng biên tập không ít. Chị hy vọng là các em có thể giúp chị góp ý xem việc nào cần ưu tiên và việc nào có thể làm việc linh hoạt hơn. Thời gian tới, mong được các em giúp đỡ!"

Sau khi nghe đàn anh, đàn chị chia sẻ chân thành, các cậu cảm động không thôi. 

Ngôn Hy mở lời đại diện phát ngôn cho nhóm vì hiểu rõ tâm nguyện của các bạn: "Trước tiên, em đại diện nhóm cảm ơn anh chị đã tin tưởng bọn em ạ! Em khá ngạc nhiên là mọi người có thể hạ bớt cái tôi của nghệ sĩ, không chê bọn em ít tuổi và thiếu hiểu biết, hơn nữa còn dùng tấm lòng chân thành để nhờ bọn em giúp.

Em thật sự rất cảm động và khâm phục trước sự nhiệt huyết và cống hiến của anh chị dành cho tiệc chào tân sinh viên dù chẳng kiếm được đồng nào từ bọn em. Mặc dù bọn em còn non nớt, không chắc có thể giúp đỡ các anh chị bao nhiêu, nhưng chỉ cần bọn em có thể, nhất định sẽ thẳng thắn chia sẻ cảm nghĩ của bọn em ạ!"

Mấy chục đàn anh, đàn chị trong hội trường nghe được lời này của Ngôn Hy liền cảm thấy ấm lòng vô cùng, vẻ mặt quyết tâm làm tốt tiệc chào tân sinh viên càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hứa Linh Nhi đại diện mọi người cảm ơn nhóm cậu: "Anh chị thật lòng cảm ơn các em đã dùng thời gian quý giá của năm nhất để giúp đỡ anh chị có được khoảng thời gian ý nghĩa nhất thời sinh viên.

Chị vừa tạo nhóm riêng cho sự hợp tác sắp tới của bọn mình. Gần một tháng tới, anh chị sẽ gửi các tác phẩm vào nhóm, nếu các em có đề xuất nào đều có thể chia sẻ thẳng thắn nhé, anh chị nhất định sẽ lắng nghe các em."

Trong Messenger của mọi người hiện lên nhóm Thư Kỳ Nhất Tâm. Cảm giác có nơi mình thuộc về rất đặc biệt, chỉ là ở hiện tại, những người trẻ vẫn chưa tài nào đoán được tương lai có thể cùng nhau đi xa tới đâu trong thanh xuân đầy thử thách để đời của mình.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout