Chương 38: Miễn dịch với "đường phèn"



Thứ 4, sau cơn mưa thu dịu dàng, đôi má người ửng hồng tựa như phải lòng ánh dương rực rỡ.

Đúng 8 giờ, sinh viên lớp diễn xuất K80 có mặt tại sân vận động chính của trường, cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên trước mười khu rèn luyện riêng dành cho mười bộ môn rèn luyện thể chất.

Sân vận động rộng 10000 mét vuông, tương đương chia ra mỗi môn có diện tích 1000 mét vuông.

Thầy Minh Quang ôn tồn giới thiệu: "Buổi sáng năng động các em!

Như thầy đã nói từ buổi đầu, từ buổi hai môn Quản Lý Hình Ảnh, các em sẽ bắt đầu hành trình rèn luyện sức khỏe.

Các em quan sát nãy giờ chắc cũng đã lựa chọn được bộ môn yêu thích của mình trong 10 môn gồm: múa kiếm, bắn cung, võ thuật, yoga, nhảy tự do, múa nghệ thuật, leo núi trong nhà, chạy marathon, bơi lội và tập gym.

Theo quy định của trường, từng sinh viên trong mỗi kỳ cần học tối thiểu hai môn thể chất, tới học kỳ mới các em có thể đổi môn rèn luyện.

Đây là phiếu lựa chọn của các em trong học kỳ I, các em có 15 phút ngồi xuống sân để quyết định, cả lớp truyền tay phiếu và bút nhé!"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Dạ!"

Lớp diễn xuất K80 vừa ổn định, Hứa Linh Nhi bước vào sân với bộ đồ thể thao đầy cá tính, cả lớp náo loạn ngắm nhìn cô.

Thầy Minh Quang ôn tồn nói: "Cả lớp chắc biết chị Hứa Linh Nhi rồi nhỉ, vậy thầy chỉ giới thiệu qua thôi nhé.

Chị Linh Nhi là hội trưởng sinh viên của trường, nhà trường cử mỗi thành viên của hội sinh viên đều phải tham gia làm trợ giảng môn bất kỳ của tân sinh viên. Thầy cũng không biết cơn gió nào đã đưa Linh Nhi tới lớp mình, cả lớp hoan nghênh chị trợ giảng nhé!"

Cả lớp chăm chú tập trung với ánh mắt to tròn, háo hức như đang chiêm ngưỡng một cảnh đẹp hiếm có, tủm tỉm cười rồi tọc mạch nô đùa: "Em biết tại sao đó thầy. Em cũng biết, chuyện rõ như ban ngày như vậy sao có thể không biết chứ các cậu nhỉ!"

Cô tự tin nói: "Chào các bạn nhỏ, chị là Hứa Linh Nhi, năm học này chị có hẹn với các em vào sáng thứ 4 hàng tuần. Các em nhớ đừng trễ hẹn với chị nha, không tới là chị buồn lắm đó!"

Gần như đứa nào đứa nấy đều được lời ngọt ngào này của cô làm tan chảy trái tim, trừ cậu!

Nhạc Kỳ Vân gần như đã miễn dịch với mấy lời "đường phèn" này của cô nên chẳng thèm bận tâm, tập trung nghĩ ngợi xem chọn bộ môn nào.

Cô thấy cậu bơ cô, liền "lạm dụng chức quyền" của trợ giảng mà nói: "Các em cần chị tư vấn lựa môn tập cứ bảo nha. Bạn nhỏ Kỳ Vân cần chị giúp chứ?"

Cậu đanh đá đáp lời: "Môn nào chị không dạy được thì em chọn môn đấy!"

Cả lớp cười vỡ bụng, hóng hớt ra mặt.

Cô tự tin tiếp lời cậu, giọng mang ý trêu chọc: "May mắn là chị giỏi cả 10 môn. Vậy em định trốn học môn này luôn hả?"

Cậu bơ cô luôn, không thèm đáp, bình tĩnh lựa hai môn mình hứng thú nhất.

Ngôn Hy thích thú nói với ba người cậu: "Tớ muốn luyện nhảy tự do và leo núi trong nhà, còn các cậu?"

Mạc Khải cười hì hì tiếp lời: "Tớ muốn giảm cân, chạy Marathon với tập gym nghe chừng đỡ phức tạp nhất."

Hà Minh điềm tĩnh nói: "Mắt tớ hơi cận nhẹ nên tớ nghĩ luyện võ thuật với bơi lội là ổn nhất, không phải trèo cao với tập trung đường đi, chủ yếu luyện sức bền và kiên trì là được."

Nhạc Kỳ Vân hào hứng tiếp chuyện: "Tớ thích múa kiếm với bắn cung, vừa nghệ thuật vừa tăng sự linh hoạt và giúp tay khỏe hơn nữa, một công đôi việc luôn đó."

Ngôn Hy đáo để hỏi cậu: "Tay khỏe hơn để cậu đánh ai hả?"

Cậu tinh tướng tiếp lời: "Ai tớ thấy ghét thì đánh người đó!"

Khải Mũm Mĩm tinh ranh nói: "Cậu muốn đánh bại chị Linh Nhi thì bảo chị ấy nhường cậu là được, không cần nỗ lực vậy đâu Kỳ Vân."

Minh Minh văn vẻ hưởng ứng: "Phải đó, chị Linh Nhi biết thương hoa tiếc ngọc lắm, không lỡ làm cậu đau đâu mà lo."

Cậu dỗi ra mặt, đanh đá đáp trả: "Tớ không cần chị ấy nhường, đáng ghét!"

Ba đứa Ngôn Hy cố nhịn cười lớn vì còn đang trong giờ học.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout