Chương 36: Lễ hội mùa thu: thời khắc tỏa sáng



Sau bữa trưa ngon lành cành đào ở câu lạc bộ Người Trong Kịch, từ 1 giờ kém 5 phút, cậu đã đứng đợi thầy Tinh Tinh ở cổng trường như đã hẹn từ thứ 5 tuần trước.

Đúng 1 giờ chiều, thầy Tinh Tinh xuất hiện ở cổng trường, thầy liền ân cần mở cửa xe cho cậu, cậu vừa vào xe thầy đã niềm nở hỏi: "Bạn nhỏ Kỳ Vân đợi thầy lâu chưa?"

Cậu vừa kéo dây thắt an toàn vào vừa tinh tế đáp lời: "Em mới ra thôi ạ."

Thầy Tinh Hà vui vẻ tiếp lời: "Vậy chúng ta tới lễ hội trên phố cổ liền nha!"

Nhạc Kỳ Vân lễ phép đáp: "Vâng ạ!"

Sau 15 phút đi đường, cậu và thầy Tinh Tinh đã có mặt tại một lễ hội Cosplay siêu cấp hoành tráng.

Thầy bảo cậu đợi ở ghế, chờ thầy đi đỗ xe. Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi nhưng ánh mắt thì tò mò nhìn ngắm khắp nơi.

Ở giữa quảng trường to nhất phố cổ, có một chiếc tivi điện tử khổng lồ giới thiệu các hoạt động trong lễ hội.

Hai bên là hai hàng cây hoa anh đào nhân tạo được trang trí và tạo hình rất tỉ mỉ, trên cây có treo các thẻ nhân vật xinh lung linh, số người chụp ảnh dưới cây xếp hàng đông như một buổi thử vai đình đám hàng nghìn người.

Mặc dù lễ hội bắt đầu lúc 3 giờ nhưng nhiều bạn Coser đã đến từ sớm để chuẩn bị trang phục và trang điểm ở phòng phục trang.

Chân cậu tăng động không muốn ngồi yên một chỗ nhưng đã đồng ý đợi thầy Tinh Hà nên không dám tự ý đi đâu cả. Các bạn Coser ngắm nhìn cậu từ xa, ngại ngùng không dám lại gần.

Cậu suýt bị người ta nhìn xuyên thấu, may mà thầy đỗ xe xong về sớm, tinh tế nói: "Để bé Kỳ Vân đợi lâu rồi, hôm nay nhà xe ở phố cổ đông quá. Vậy chúng ta cùng vào phòng phục trang làm việc nha!"

Cậu lễ phép đáp: "Dạ."

Thầy Tinh Tinh là một Coser có tiếng nên đi tới đâu là có người hâm mộ bao vây tới đó, thầy lo cậu tới nơi đông người chưa quen nên tinh ý nói với các bạn Coser đang bao vây tò mò về cậu: "Các bạn nhỏ không chen hàng, xếp hàng rồi vào phòng đợi anh hóa trang cho nha!"

Đám đông dần tản ra, nghe lời xếp hàng đi vào phòng phục trang.

Thầy đưa cậu vào một căn phòng rộng phải 300 mét vuông, có cả hàng nghìn bộ trang phục đa dạng của các nhân vật phim và hoạt hình lộng lẫy, siêu bắt mắt ở bên phải phòng, bên trái có hàng chục chiếc gương lớn và bàn trang điểm đặt trải dài phòng.

Mức độ đồ sộ này khiến cậu thích thú ra mặt, ngắm nhìn những món đồ xinh đẹp với đôi mắt sáng lấp lánh.

Thầy Tinh Tinh bảo cậu ngồi vào một trong hai chiếc ghế tinh tế và chói mắt chính giữa phòng, còn thầy ngồi ghế còn lại. Ở giữa hai ghế là bàn trang điểm nổi bật hơn hẳn dãy bàn trang điểm bên trái phòng, đồ trang điểm nhiều tới hoa mắt cậu, phía trước có mấy trăm chiếc ghế ngồi đợi tới lượt trang điểm. Các bạn Coser mới đều háo hức ngồi vào ghế chờ tới lượt.

Rồi thầy điềm đạm giới thiệu: "Chào các bạn nhỏ, anh là Tinh Tinh, các bạn mới vào nghề có thể chưa biết anh. Ngoài nghề Coser, anh còn là nghệ nhân trang điểm hàng đầu Việt Quốc.

Mỗi mùa trong năm, ở quảng trường chính của phố cổ Lạc Hà đều tổ chức lễ hội Coser lớn hàng đầu cả nước. Anh phụ trách chỉ dạy và trang điểm cho các bạn Coser mới vào nghề. Nếu có thắc mắc hay chưa hiểu gì cứ hỏi anh nhé, anh sẽ chia sẻ nhiệt tình!"

Một bạn nữ tinh ranh hỏi: "Anh Tinh Tinh ơi, từ nãy tới giờ, em vẫn luôn tò mò về bạn đi cùng anh đó, anh giới thiệu đi ạ!"

Các bạn Coser hưởng ứng: "Đúng đó ạ."

Thầy mỉm cười tươi rồi tự hào nói: "Các bạn nhỏ mắt nhìn tinh tường thật đó. Bạn ấy là sinh viên của anh ở trường đại học Thư Kỳ, bữa nay tới đây giúp anh trang điểm cho mấy đứa."

Một bạn khác nhanh mồm hỏi cậu: "Bé tên là gì, học năm mấy rồi đó?"

Nhạc Kỳ Vân thấy đám đông sôi nổi có chút run nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, mỉm cười nhẹ rồi đáp lời: "Em tên là Nhạc Kỳ Vân, sinh viên năm nhất khoa diễn xuất ạ."

Cô gái lúc nãy liền thích thú tiếp lời cậu: "Tiểu mỹ nhân là diễn viên tương lai luôn hả. Bọn chị may mắn lắm mới gặp được bé hôm nay đó. Cho chị xin Facebook theo dõi em được không?"

Cả phòng xôn xao hẳn lên, háo hức mong chờ, ngắm nhìn cậu mà bỏ quên luôn sĩ diện.

Cậu ngại ngùng đáp lời: "Chị tra tên em là ra ngay ạ. Tên em dễ tìm lắm."

Mọi người lướt Facebook cậu một hồi rồi có người tò mò hỏi: "Chị muốn được ngắm dung mạo em mỗi ngày mà Facebook bé toàn đồ ăn, có thể phát chút phúc lợi cho người hâm mộ được không?"

Cậu ngây thơ hỏi: "Phúc lợi là gì vậy ạ?"

Một cô nàng sắc sảo háo sắc đề xuất: "Đơn giản là em cho bọn chị ngắm em thường xuyên hơn đó. Chụp vài bộ ảnh nóng bỏng đăng lên chẳng hạn!"

Những ánh mắt mong chờ khiến cậu xấu hổ muốn tẩu thoát ngay lập tức, lúng túng không biết đáp lời làm sao nên đành dùng ánh mắt mèo con yếu đuối mà cầu cứu thầy Tinh Tinh.

Thầy nghiêm túc giải vây cho cậu: "Các bạn nhỏ không được bắt nạt em, em còn nhỏ, không yêu cầu tùy tiện như vậy nữa đâu nha!"

Cả phòng hụt hẫng đồng thanh đáp: "Dạ…"

Thầy Tinh Tinh bắt đầu chỉ cậu trang điểm cho các bạn Coser: "Kỳ Vân, thầy đã chuẩn bị các bước trang điểm cho mọi nhân vật chi tiết trong sổ này, em để ý các bước thầy làm rồi bắt đầu trang điểm theo yêu cầu của các bạn nhé. Mỗi bạn sẽ có loại da và khuyết điểm trên mặt khác nhau, em căn cứ theo tình hình thực tế rồi linh hoạt làm việc. Có gì chưa hiểu cứ hỏi thầy nha."

Cậu ngoan ngoãn đáp lời thầy: "Vâng ạ!"

Với khả năng xem một lần là nhớ và học một hiểu mười của mình, cậu nhanh chóng nhớ hết nội dung các bí quyết trang điểm mà thầy Tinh Tinh chuẩn bị chu đáo trong sổ dạy trang điểm chuyên nghiệp để dạy cậu, giờ chỉ cần thực hành nhiều là sẽ quen tay và thành nghề được.

Cậu vừa quan sát thầy, vừa áp dụng thực tế lên gương mặt các bạn Coser nên học hỏi nhanh hơn hẳn chỉ đọc lý thuyết.

Tuy rằng cậu còn lâu mới có thể trang điểm vừa đẹp vừa nhanh như thầy, nhưng trong vòng chưa tới 1 tiếng rưỡi, cậu cũng giúp được 2 phần 5 các bạn trong phòng có lớp trang điểm đẹp say lòng người.

Những cô gái và chàng trai vừa diện lên trang phục mình thích, kết hợp với diện mạo chỉn chu khiến ai cũng đều tỏa sáng hơn hẳn lúc đầu buổi gấp ít nhất 10 lần.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout