Chương 31: Tình Quốc: bài học về tình yêu



Cậu thấy anh chị không trêu mình nữa mới tự tin hơn, vừa chỉ vào máy chiếu vừa giảng bài: "Việt Quốc có 18 tỉnh thành lớn nhỏ với tổng diện tích là 1888 cây số. Có thể anh chị biết rồi hoặc chưa, nước ta trên địa đồ là hình trái tim, đó là lý do Việt Quốc còn được gọi là Tình Quốc.

Tuy thủ đô Lạc Hà là trung tâm hành chính, nhưng trên thực tế, Tình Đô mới là trung tâm văn hóa, là địa danh du lịch duy nhất nước ta nổi danh khắp nơi trên thế giới.

Nếu ví Việt Quốc như trái tim thì Tình Đô nằm ở điểm đầu mũi tên tình yêu hướng về phía Lạc Hà, cách Lạc Hà 200 cây số về hướng Bắc, là một đường thẳng tắp không rẽ.

Lạc Hà có nghĩa là con sông hạnh phúc. Được gọi như vậy là vì có rất nhiều dòng sông tụ lại ở thủ đô, đuôi các dòng sông nối tới 18 tỉnh thành, đầu sông rẽ thẳng tới Tình Đô. Vậy nên, đường thẳng từ Lạc Hà tới Tình Đô được mệnh danh là con đường tình yêu.

Có một truyền thuyết được tương truyền khắp nhân gian rằng "người có tình nắm tay nhau cả chặng đường từ nơi gặp nhau lần đầu và đi thẳng tới Tình Đô sẽ cả đời không chia xa, ở bên nhau tới đầu bạc răng long".

Mọi người thường chỉ biết đó là truyền thuyết, rất ít người biết nguồn gốc của nó.

Trong văn học, truyền thuyết này xuất phát từ câu ca dao: "Đã quyết ý bên nhau cả đời, sợ gì tỏ tình trăm năm!"

Ý nói khi tình yêu đủ kiên định để vượt qua mọi "ngã rẽ" của đời người, không bị trói buộc bởi định kiến xã hội, để tình cảm chân thành vượt qua mọi lý lẽ đúng sai trên đời là con đường duy nhất để có được hạnh phúc, một đời một kiếp một đôi người.

Trong toán học, chúng ta có rất nhiều công thức và lý luận, nhưng thật ra chỉ cần hiểu được tính tương quan giữa vạn sự là có thể giải phần lớn bài toán trong thực tế.

Ví dụ như hôn nhân là một trong những hình thức hợp pháp để giúp hai người không cùng máu mủ trở thành một gia đình đích thực.

Tương quan theo chiều hướng đi lên hay còn gọi là tương quan dương nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau trở thành phiên bản tốt đẹp hơn nhưng không trói buộc tình cảm.

Còn tương quan theo chiều hướng đi xuống hay còn gọi là tương quan âm, nghĩa là sau hôn nhân, họ không có được hạnh phúc cá nhân, bị phụ thuộc tình cảm và không thể thỏa sức sống thật với con người mình, liên tục phải thỏa hiệp để níu giữ hạnh phúc.

Trong quản trị nhân sự, tương quan dương là nhà lãnh đạo truyền được động lực và sáng tạo ra môi trường hạnh phúc để nhân viên cống hiến và phát triển theo cách riêng của họ, thích thú đi làm, doanh nghiệp tự nhiên phát triển theo đó.

Còn tương quan âm là khiến nhân viên mong chờ giờ tan làm, căng thẳng kéo dài, sa sút tinh thần, càng làm càng đánh mất động lực nội tại, không có cơ hội rèn luyện và phát triển đúng nghĩa, doanh nghiệp đương nhiên sẽ khó phát triển được.

Trong lịch sử, truyền thuyết này bắt nguồn từ câu chuyện có thật về tình yêu của hoàng đế cuối cùng Kỳ Tâm với hoàng hậu Minh Hoa vào hơn 200 năm trước.

Bởi ước nguyện của hoàng hậu Minh Hoa hồi trẻ rằng "Ta muốn trăm sông chảy về một ngả như tình hai ta luôn hướng về nhau!" mà hoàng đế Kỳ Tâm đã vẽ lên tấm bản đồ hiện tại của Việt Quốc.

Kiến tạo 50 năm để tái tạo đất nước từ trăm sông trăm ngả thành quốc gia đại diện cho tình yêu như ngày nay, tặng cho hoàng hậu trước khi nắm tay nhau về trời.

Câu chuyện tình yêu của họ là nguồn cảm hứng lớn lao để con cháu nhiều đời sau sáng tạo lên các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc ca ngợi 10 loại tình trên đời.

Có thể nói, mọi khó khăn trong đời đều bắt nguồn từ việc chưa đủ yêu cuộc sống. Nếu không đủ yêu sẽ chẳng thể hết lòng, nếu không đủ yêu sẽ tính toán thiệt hơn.

Bởi trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có tình nguyện hay không mà thôi!

Vậy nên, nếu sau này anh chị gặp khó khăn trong học tập thì hãy học cách yêu lại từ đầu môn học đó, suy luận mọi thứ tới tình yêu, không chỉ vượt qua được kỳ thi ở trường học mà còn có thể tốt nghiệp trường đời nữa!"

Cả lớp biên kịch K78 ngỡ ngàng trước cách dạy học độc đáo của cậu, cảm thán không thôi.

Hà Như Mộng hào hứng nói: "Kỳ Vân giảng bài hay thật đó, chưa bao giờ chị thích đi học môn Tổng Hợp Văn Hóa như hôm nay, cũng chưa từng thích học mấy môn học khô khan ở trường, đây là lần đầu tiên đó."

Từ Mỹ hưởng ứng: "Phải đó, không ngờ còn có thể liên kết các môn học lại với nhau thú vị như vậy!"

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout