Chương 30: Thầy giáo nhỏ bất đắc dĩ



Đúng lúc bữa trưa kết thúc thì cậu nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm: "Kỳ Vân qua phòng nghỉ giáo viên giờ được không, cô cần lớp trưởng giúp đỡ cô một việc."

Cậu không biết cách từ chối nên liền đồng ý: "Cô chờ em chút ạ!"

Nhạc Kỳ Vân vừa tới phòng nghỉ giáo viên thì trùng hợp mấy thầy cô bộ môn đều ở đó, cậu lễ phép chào hỏi: "Chào thầy cô ạ!"

Cô Ngọc Nữ thích thú tiếp lời: "Bạn nhỏ Kỳ Vân mấy ngày không gặp, chưa gì cô đã nhớ em rồi. Cô còn đang nghĩ tán em thế nào mà em đã xuất hiện trước mắt cô, may mắn ghê!"

Cậu ngại ngùng không đáp lời.

Thầy Minh Quang vui vẻ nói: "Kỳ Vân tới rồi, cô Ngọc Khánh mong em nãy giờ đó!"

Cậu nhẹ nhàng đáp: "Dạ."

Thầy Minh Khôi điềm đạm chào cậu: "Kỳ Vân qua giúp cô Ngọc Khánh đó hả?"

Cậu lễ phép đáp: "Dạ, đúng ạ!"

Thầy Tinh Tinh góp vui: "Bạn nhỏ xinh đẹp hôm nay còn đẹp hơn lần đầu thầy gặp nữa. Hôm nay lại được rửa mắt rồi, hạnh phúc quá đi thôi!"

Nhạc Kỳ Vân xấu hổ vội tới ngồi cạnh cô Ngọc Khánh, lễ phép hỏi: "Em có thể giúp gì cho cô ạ?"

Cô Ngọc Khánh vui vẻ nói: "Chiều nay cô có việc chỉ dạy được 30 phút đầu giờ ở lớp biên kịch K78. Kỳ Vân giúp cô dạy anh chị môn Tổng Hợp Văn Hóa nhé? Môn này là môn kết hợp nâng cao của 7 môn thi đại học cơ bản."

Cậu khiêm tốn đáp lời: "Em làm sao dạy anh chị được ạ, em không đủ tự tin đâu ạ!"

Cô Ngọc Khánh nhanh trí tiếp lời: "Em là người duy nhất khắp cả Việt Quốc đạt điểm tuyệt đối 800 điểm thi đại học. Cô ngày xưa cũng chỉ thi được 700 điểm thôi. Em không đủ trình thì còn ai đủ nữa? Giúp cô hôm nay, cô cho em một quyền hạn bất kỳ nhé, chỉ cần cô làm được cô đều sẽ đáp ứng em!"

Cậu ngại ngùng nói: "Em sợ anh chị sẽ không phục em ạ!"

Cô chủ nhiệm tinh tế đáp: "Không sợ, ai dám bắt nạt em cứ bảo cô xử lý. Hơn nữa, có chị lớp trưởng giúp em, không lo đâu nha!"

Cậu thấy cô tin tưởng mình như vậy nên cũng không lỡ từ chối nữa: "Vậy được ạ, cô có gì dặn dò không ạ?"

Cô Ngọc Khánh nhẹ nhàng giao việc: "Em biết thiết kế bài giảng trên PowerPoint chứ? Giờ là 12:40, 2 giờ sẽ vào tiết, còn đây là nội dung chính của tiết học, em dựa vào đây thiết kế bài giảng nhé, hơi gấp 1 chút nhưng cô tin em làm được!"

Cậu mạnh dạn đáp lời: "Em sẽ cố gắng ạ!"

Đúng 1 tiếng sau thì cậu đã làm xong bài giảng, thầy cô các bộ môn đều trầm trồ không thôi.

Thầy Minh Khôi tán thưởng cậu: "Kỳ Vân giỏi thật nha, cô Ngọc Khánh rất có mắt nhìn người!"

Cô Ngọc Khánh tự tin tiếp lời: "Thầy Minh Khôi nói phải, em biết là Kỳ Vân giỏi nhưng không ngờ giỏi tới vậy luôn ấy."

Thầy Minh Quang công nhận cậu: "Kỳ Vân giỏi lắm!"

Chị giáo Ngọc Nữ cười mỉm nói: "Kỳ Vân đúng là tài sắc vẹn toàn, như vậy chắc khó tán lắm đây, tự nhiên cô thấy tự ti thật đó!"

Thầy Tinh Tinh thích thú ra mặt: "Vừa đẹp vừa thông minh hơn người, thầy mê bé chết mê chết mệt rồi đây nè."

Cậu ngại ngùng đáp lời thầy cô: "Thầy cô quá khen rồi ạ!"

Đúng 2 giờ, cô Ngọc Khánh đưa cậu tới lớp biên kịch K78, đàn anh đàn chị vừa nhìn thấy cậu thì cả lớp náo loạn, dọa cậu chưa gì đã muốn lủi.

Cô nghiêm túc nói: "Cả lớp trật tự nghe cô thông báo, chiều nay cô chỉ dạy lớp mình nửa tiếng được thôi nên cô nhờ lớp trưởng lớp diễn xuất K80 tới dạy các em thay cô một buổi. Đứa nào dám bắt nạt em, buổi sau cô phạt cả lớp đấy nhé!"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"

Cô giáo ân cần nói tiếp: "Lớp trưởng giúp cô quản lớp và phối hợp với em nhé! Hai đứa chắc quen nhau từ trước rồi nhỉ?"

Cậu đanh đá đáp: "Không quen ạ!"

Cả lớp cười không ngậm được mồm.

Hứa Linh Nhi lễ phép nói: "Dạ vâng, cô cứ yên tâm ạ!"

Cậu thấy cô thì muốn trốn ngay lập tức, cô đoán được tâm ý cậu nên liền ra uy: "Kỳ Vân, hay cô cho lớp em gấp đôi bài tập mỗi tuần nhé!"

Cậu rén hẳn, đành đáp ứng cô giáo: "Em biết rồi ạ!"

Cả lớp cười vui như mới yêu đương.

Cô Ngọc Khánh nói tiếp: "Em ra ngồi chỗ cô giảng bài nhé, để cô mở máy chiếu cho em."

Cậu ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng ạ!"

Cậu vừa ngồi xuống ghế giáo viên thì cô giáo liền mở máy chiếu giới thiệu: "Đây là bài giảng Kỳ Vân chuẩn bị cho các em trong 1 tiếng trưa nay. Mấy đứa tránh kích động dọa em chạy mất đấy nhé!"

Cả lớp biên kịch K78 ăn ý đáp: "Bọn em không lỡ đâu cô!"

Cô Ngọc Khánh ngồi xuống cạnh Hứa Linh Nhi, để "sân khấu" lại cho cậu.

Cậu bắt đầu nhập vai giáo viên: "Chào anh chị, em là Nhạc Kỳ Vân, nếu em có nói gì không đúng, anh chị cũng đừng mắng em nhé, em sợ lắm!"

Cả lớp cười đùa đáp lời: "Chào bé, đừng sợ, anh chị sẽ ngoan ngoãn nghe em giảng bài."

Tiểu Khả Ái khuấy động không khí lớp: "Kỳ Vân đừng sợ, có chị Linh Nhi bảo kê cho em!"

Cả lớp hóng hớt ra mặt, cô thể hiện uy thế lớp trưởng: "Các cậu còn đùa nghịch nữa, tớ ghi sổ hết đó nha."

Mọi người ngoan hẳn, không dám ồn ào như đầu tiết nữa.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout