Chương 27: Nhà là nơi để trở về, không nên là gánh nặng trên vai!



Cả cô và cậu đều trầm ngâm một hồi lâu, cô đưa cậu về nhà rồi một mình chui về phòng nghĩ suy từ cuối chiều tới tối.

Nhạc Kỳ Vân xem phim xong liền có cảm hứng viết bài phân tích nhân vật 1000 chữ, nắn nót viết từng chữ vào vở:

"Nhân vật Tâm trong phim Bếp Ấm Hơi Nhà là một người rất dũng cảm. Dũng cảm buông bỏ cố chấp nỗ lực quên mình và dũng cảm yêu thương. Cô cho mình cơ hội được yêu thương ngay cả khi yếu lòng và vô dụng nhất.

Tâm sợ hãi khi đối diện với cuộc sống đầy điều bất như ý nhưng vẫn không ngần ngại bắt đầu lại từ đầu. Tuổi trẻ của cô vốn tưởng sẽ mãi đắm chìm mãi trong sự bất lực và tự trách, nhưng bởi vì sợ Thư và cha mẹ đau lòng mà quyết tâm vực dậy bản thân.

Hóa ra, tình cảm chân thành và ký ức hạnh phúc thật sự có thể cứu rỗi những người đang loay hoay giữa sự sống và cái chết. Từ trong đau khổ nhìn ra hạnh phúc là thông điệp mà Tâm đã kiên tâm lôi ra ánh sáng, dẫn đường cho những người lạc lối sau cùng cũng sẽ tìm về mái ấm của mình giữa bộn bề cuộc sống.

Bởi khao khát giữ gìn tình thân và tình tri kỷ với Thư, Tâm sẵn lòng bỏ công việc đã nỗ lực mấy năm trời trên thành phố lớn để tìm về những điều thân thuộc nhất với mình.

Cô không để thói đời ràng buộc bản thân rằng người trẻ phải lên thành phố lớn lập nghiệp mới là sống xứng đáng. Tâm dũng cảm thử học nghề nấu ăn ở tuổi 25 mà không bị tuổi tác kìm chân. Nhờ thế cô tìm ra cơ hội cống hiến cho quê nhà mình và có nhiều thời gian hơn để vui sống cùng cha mẹ.

Kể cả khi nấu ăn vốn là điểm yếu của Tâm, cô cũng không ngần ngại thử sức. Cô không nghĩ tới thất bại, chỉ nghĩ tới nỗ lực bằng cả trái tim. Dẫu tương lai sự nghiệp nấu ăn không thành thì bếp ấm hơi nhà cũng luôn là điểm tựa vững chắc để cô thỏa sức vùng vẫy giữa biển trời rộng lớn.

..........

Em thích nhất là câu thoại Tâm nói với Thư: nhà là nơi để trở về, không nên là gánh nặng trên vai!

Tâm chính là đại diện cho những người trẻ dám sống và dám yêu thương trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa, thời đại mà người ta khó mở lòng với nhau hơn bao giờ hết.

Cảm nhận sâu sắc nhất sau khi xem phim Bếp Ấm Hơi Nhà của em là: Người không thể yêu thương chính mình thì làm gì có năng lực yêu thương người khác mà không làm tổn thương họ!

Khi Tâm biết yêu thương chính mình thì cũng là lúc bếp ấm hơi nhà và không còn khiến Thư phải lo lắng cho mình nữa.

Và thì ra, cách yêu thương người khác tốt nhất lại là học cách tự yêu lấy mình trước tiên!"

Cậu vừa làm bài tập xong thì cũng vừa tới giờ ăn.

Tối tới, cô mới bước ra khỏi phòng nấu bữa tối, vừa nấu xong liền vào phòng cậu gọi: "Đám mây nhỏ, ăn tối rồi chị đưa em về ký túc xá nha!"

Bữa tối hôm nay, cả cô và cậu đều trầm ngâm nghĩ ngợi không thôi, không nói với nhau câu nào nhưng tự nhiên cảm thấy cơm ngon hơn hẳn mọi ngày.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout