Chương 25: Kiếm tìm một mái ấm!



Sau một giấc ngủ trưa say sưa, cậu mới bắt đầu làm bài tập môn Tâm Lý Nhân Vật.

Cậu cắn bút nghĩ suy: "Viết 1000 từ phân tích tâm lý nhân vật yêu thích, phân tích nhân vật nào được nhiều từ vậy chứ!"

Nhạc Kỳ Vân đắn đo được 5 phút thì cô liền vào mang cho cậu một đĩa hoa quả to tổ bố, ân cần nói: "Hoa quả chị mới gọt, em ăn đi!"

Cậu thấy xoài với dưa hấu thì sáng mắt đáp lời: "Em thích nhất xoài với dưa hấu đó. Sao chị biết hay vậy?"

Hứa Linh Nhi thích thú nói: "Tại vì chị có sở thích giống đám mây nhỏ á."

Cậu đổi chủ đề nhanh như ăn hoa quả: "Em đang không biết nên phân tích tâm lý nhân vật nào mà được 1000 chữ, bài tập môn Tâm Lý Nhân Vật khó phết. Chị có gợi ý nào không?"

Cô nhanh trí tiếp lời cậu: "Hay bọn mình đi xem phim đi, chị đang muốn xem bộ này hay lắm."

Cậu hào hứng hỏi cô: "Phim về đề tài gì hả chị?"

Cô hào hứng đáp lời: "Phim Bếp Ấm Hơi Nhà, nói về tình cảm gia đình."

Cậu buồn bã chia sẻ: "Em chưa bao giờ cảm được hơi ấm ở nhà, sợ không hiểu được hết phim."

Cô lo lắng liền an ủi cậu: "Không sao, nếu nhà không phải nơi để trở về thì mình tìm kiếm mái ấm mới là được!"

Cậu nặng lòng đáp lời: "Đâu dễ đâu chị, mái ấm không tự nhiên mà có được!"

Cô tình cảm nói: "Vậy chúng ta cùng nỗ lực tìm kiếm nhé, chị sẽ không để em phải nỗ lực một mình!"

Cậu đanh đá tiếp lời cô: "Em tự nỗ lực được, không cần chị giúp!"

Cô bị cậu từ chối quen rồi nên chỉ mỉm cười nhẹ, đánh trống lảng rồi nói: "Vậy giờ chị đưa em đi xem phim nha."

Cậu vui vẻ hưởng ứng cô: "Chờ em chút em thay đồ nhé."

Cô ân cần đáp lời: "Ừ, chị ra xe chờ em."

Nửa tiếng sau, hai người đã có mặt ở rạp chiếu phim hoành tráng nhất Lạc Hà.

Cô đã đặt vé trước nên giờ chỉ cần mua bắp và nước ngọt thôi, cô bảo cậu ngồi đợi ở ghế để cô đi mua đồ.

Cậu lần đầu được đi rạp chiếu phim nên thích thú ngắm nghía xung quanh, cười tươi như hoa xuân.

Lúc cô quay lại, trên tay cầm bịch bắp rang bơ siêu to và cốc Pepsi khổng lồ có quai xách chỉn chu, không sợ đổ.

Còn 15 phút nữa mới tới giờ chiếu phim nên cô được dịp ngắm cậu si mê, vui vẻ nói: "Em chưa tới rạp chiếu phim bao giờ phải không đám mây nhỏ?"

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao chị biết hay vậy?"

Cô đùa giỡn nói: "Chị biết thuật đọc tâm á."

Nhìn mặt cậu là biết không tin cô, đổi chủ đề liền: "Chị hay đi xem phim để lấy cảm hứng viết nhỉ?"

Cô vui vẻ đáp lời: "Ừ, thường mỗi tháng chị đi một lần một mình để tận hưởng cho dễ."

Cậu tò mò hỏi: "Vậy chị đi với em có phải khó tận hưởng hơn không?"

Cô tủm tỉm cười, trêu ghẹo cậu: "Đi với đám mây nhỏ thì chị được tận hưởng cả em nữa, không sợ thiệt đâu nhé!"

Cậu bĩu môi chê cô ra mặt, nghiêm túc hỏi: "Chị đi chơi nhiều vậy mà cha mẹ chị không lo hay sao?"

Cô buồn bã tiếp lời cậu: "Cha mẹ chị chỉ cần thành tích chị tốt còn chị đi đâu cũng không quan tâm mấy đâu!"

Cậu cảm thông với cô, sầu não nói: "Em hiểu cảm giác này của chị, chỉ khác là cha mẹ quản em rất kỹ, ngoài đi học thì không được đi đâu, tới giờ là phải về nhà rồi, còn sai người giám sát em nữa."

Cô rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng ở nơi công cộng nên phải kìm chế bản thân, dịu dàng nói: "Vậy sau này chị đưa em đi muôn nơi để bù đắp cho tuổi thơ nhé? Chỉ mong em không ghét bỏ chị!"

Cậu không dám tin lời cô nói, đùa giỡn đáp: "Em bớt ghét chị hơn một chút rồi, nhưng có thể mai em lại ghét chị hơn, cũng không biết chừng."

Cô thấy vui lòng vì lần đầu tiên cậu không từ chối cô thẳng thừng, hạnh phúc nói: "Vậy để chị nỗ lực hơn vậy!"

Cậu vô tư tiếp lời: "Chị không sợ phải nỗ lực cả đời hả?"

Cô tình cảm nói: "Đã nguyện bên nhau cả đời, tỏ tình trăm nghìn lần chị cũng chẳng sợ! Chỉ cần em chịu để chị ở cạnh bên em là được!"

Cậu nghe cô nói sến như vậy thì liền né thính, lườm cô nhẹ một cái rồi vui vẻ ngắm rạp chiếu phim tiếp.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout