Chương 20: Câu lạc bộ Người Trong Kịch chính thức hợp nhất!



Hà Minh đọc hết truyện thì cả bốn người Hứa Linh Nhi ngỡ ngàng bật ngửa về giọng đọc truyền cảm và truyện ngắn đầu đời của bộ tứ Thi Vị Kỳ Hy, rưng rưng nước mắt vỗ tay 5 phút mới dừng.

Hứa Linh Nhi nghiêm túc nói: “Mấy bạn nhỏ nghiêm túc cũng lợi hại đó. Lần đầu viết được như vậy là ngoài sự mong đợi của chị rồi. Kiên trì mỗi tuần viết một truyện ngắn hoặc một chương tiểu thuyết là sẽ dần lên trình.

Tuần sau, chị sẽ mua một tủ sách đặt ở phòng này để mấy đứa trau dồi vốn từ dần. Có gì thắc mắc cứ hỏi các chị nhé!”

Mạc Khải cảm động đáp lời: “Chị tốt với bọn em quá, em còn tưởng chị là mẹ của bọn em luôn đó, huhu.”

Cả lũ cười khùng trước lời phát biểu chấn động câu lạc bộ Người Trong Kịch của Khải Mũm Mĩm.

Cô ngại ngùng nói: “Chị muốn nhờ mấy đứa giúp, đương nhiên phải có chút thành ý, còn làm mẹ mấy đứa thì chị không đủ trình đâu nhé!”

Nhạc Kỳ Vân đùa nghịch tiếp lời cô: "Chị cũng biết tự nhận thức về bản thân đó. Chỉ có điều... em cảm thấy các chị rất dễ rơi vào con đường nhàn cư vi bất thiện đó nha."

Cô "tận tâm" đáp trả cậu: "Chị bận ngắm đám mây nhỏ mỗi ngày, làm gì có thời gian rảnh để làm việc xấu đâu! Nếu say mê em là việc xấu thì chị tình nguyện hóa thân thành thiên thần xa đọa."

Cậu thiếu chút kiên nhẫn nữa là có thể mắng cô bằng 10 thứ tiếng rồi, ánh mắt chợt có hình viên đạn, vừa bĩu môi vừa nghĩ thầm trong lòng: "Thiên thần xa đọa gì chứ, chị là ác nữ thì có, đáng ghét!"

Cô dường như có thần giao cách cảm với cậu, đọc thấu cậu như đọc một quyển sách, kiêu hãnh tiếp lời: "Vì em, chỉ có thể không làm thiên thần nữa, đổi thành ác nữ vì yêu em mà chống lại cả thế giới đi. Chị cũng có năng khiếu làm diễn viên đó chứ."

Cả lũ ở trên bờ mà ngỡ như say sóng tình, suýt chút nữa "sản xuất" ra cầu vồng ngọt ngào.

Cậu ra hiệu cho Ngôn Hy cứu nguy.

Ngôn Hy nhanh trí đổi chủ đề, liền thắc mắc: “Vậy lúc ở câu lạc bộ, các chị làm gì ạ?”

Tiểu Khả Ái suy tư một hồi rồi nghiêm túc nói: “Từ giờ, bọn chị sẽ chăm chỉ viết kịch rồi để mấy đứa diễn.”

Hà Như Mộng thấy mọi người nỗ lực cũng muốn bớt ham chơi: “Bớt đi chơi một chút cũng được, một chút thôi nhé!”

Từ Mỹ thích thú nói: “Các cậu chăm chỉ đột suất như vậy khiến mọt sách như tớ cũng phải ngạc nhiên đó nha!”

Hứa Linh Nhi vui vẻ tiếp lời đám bạn: “Mấy cậu cuối cùng cũng chịu nghe tớ chăm chỉ hơn đó hả. Vậy từ giờ, 8 đứa mình cùng nhau nỗ lực nhé!”

Cả lũ đồng thanh đáp: “Nhất trí!”

Vậy là, câu lạc bộ Người Trong Kịch chính thức hợp nhất thành một thể. Trong lòng đứa nào đứa nấy đều nổi lên một ước mơ nhỏ xinh rằng giữa một thế gian đầy toan tính thiệt hơn, tình bạn ấm áp cũng có thể đẹp đẽ tựa như tình yêu thi vị.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout