Lúc cậu về phòng lấy sách vở, đám Ngôn Hy cũng vừa tỉnh ngủ, cậu thay đồ rồi cùng đám bạn tới lớp như thường ngày.
Tiết học thứ 5 bắt đầu, một thầy giáo phi giới tính bước vào, mặc một bộ đồ cổ trang duyên dáng, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như đang biểu diễn thời trang, cầm theo một hộp đồ trang điểm siêu to khổng lồ, vui vẻ giới thiệu bản thân: "Chào các bé, thầy là Tinh Hà, các em có thể gọi thầy là Tinh Tinh cũng được.
Thầy đảm nhận dạy lớp mình môn Hóa Trang, bảo đảm bước ra khỏi lớp thầy đứa nào đứa nấy đều xinh đẹp động lòng người như thầy nè… (nháy mắt tạo nét).
Hàng tuần, thầy sẽ dạy mấy đứa trang điểm đủ kiểu cách, phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau, học phối trang phục và mặc đồ hợp vai diễn.
Nhìn vậy thôi chứ thầy là Cosplayer có tiếng đó. Các bé có gì thắc mắc cứ hỏi thầy nhé!"
Cả lớp hào hứng ra mặt, tám chuyện với nhau: "Tớ theo dõi thầy ấy từ cấp 3, thầy ấy đỉnh lắm, không ngờ được học thầy, sướng phát điên luôn!"
Một bạn khác góp vui: "Vẻ đẹp phi giới tính này khiến tớ ngột thở quá, truyền thái y gấp…"
Ngôn Hy đại diện lớp hỏi thầy thay tiếng lòng các bạn: "Thưa thầy, em là lớp phó Ngôn Hy. Mong thầy đừng giận, em mạn phép hỏi thầy thích nam hay nữ vậy ạ?"
Thầy Tinh Tinh phóng mắt ngắm trúng cậu, không chút ngại ngùng tiếp lời: "Bạn nhỏ hỏi hay đó! Đối với thầy thì đẹp là thầy thích hết, không phân biệt giới tính! Ví dụ như bạn ngồi cạnh em rất hợp gu thầy đó, có thể lên đây cho thầy ngắm chút được không?"
Nhạc Kỳ Vân chạy đâu cho thoát, bình tĩnh đi lên bục giảng, cả lớp reo hò: "Lớp trưởng, lớp trưởng, lớp trưởng…"
Cậu chưa kịp mở lời đã được thầy ưu ái hỏi: "Bạn nhỏ xinh đẹp là lớp trưởng sao? Thầy có mắt nhìn người đấy chứ, nhìn trúng lớp trưởng luôn nè."
Cậu ngại ngùng đáp lời thầy: "Thưa thầy, em là lớp trưởng Nhạc Kỳ Vân. Thầy có việc gì giao phó ạ?"
Thầy Tinh Hà thích thú nói: "Kỳ Vân giúp thầy làm người mẫu nhé, để thầy chỉ các bạn nhỏ trang điểm, nha?"
Cậu lễ phép đáp lời: "Nếu giúp ích cho học tập thì được ạ!"
Thầy kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình, vừa nói vừa cảm thán không thôi trước dung nhan của cậu: "Dung mạo Kỳ Vân đúng là đẹp không góc chết, thầy tự nhiên thấy tay nghề trang điểm của mình thật vô dụng. Biết làm sao bây giờ, các bạn nhỏ gợi ý cho thầy nhé?"
Cả lớp hưởng ứng thầy, ngắm nghía cậu suýt quên đang trong giờ học.
May còn Ngôn Hy lý trí, tiếp lời thầy đầy tinh ranh: "Thưa thầy, em ngày nào cũng ngắm bạn Kỳ Vân, phát hiện ra bạn ấy cũng có một điểm trừ là ánh mắt quá đanh đá, thầy có cách cho bạn ấy trông dịu dàng hơn một chút không ạ?"
Cậu đanh đá nói: "Ngôn Hy mới đanh đá, cả nhà cậu đều đanh đá!"
Cả lớp cười khùng như bọn dở, ai cũng phải công nhận độ đanh đá của cậu.
Thầy Tinh Tinh cười như được mùa, cố nghiêm túc giảng bài: "Ý kiến của lớp phó rất thú vị. Da của Kỳ Vân không có khuyết điểm, nên để trông dịu dàng hơn thì chỉ cần điểm một chút lên mắt là được. Đôi mắt xinh đẹp rất linh động, vừa nhìn đã đủ hớp hồn thầy rồi, khó trang điểm quá đi!
E hèm, đây là các dụng cụ trang điểm da của hãng thuần thiên nhiên nổi tiếng hàng đầu Việt Quốc, thầy phát cho mỗi đứa một bộ. Nhớ phải thường xuyên luyện tập nhớ chưa?"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Nhớ rõ rồi ạ!"
Riêng cậu được thầy nhìn chằm chằm nãy giờ khiến mặt ửng hồng luôn.
Thầy háo sắc thấy rõ, sờ nhẹ má cậu rồi tiếp tục giảng bài: "Có ba loại da chính là da khô, da dầu và da hỗn hợp. Mỗi loại da sẽ có cách chăm sóc và trang điểm khác nhau. Ví dụ như da bạn Kỳ Vân là da dầu, sẽ hơi nhạy cảm hơn so với da khô và hỗn hợp. Da còn mềm như da em bé nữa, sờ thích thật đó!"
Các bạn trong lớp hưởng ứng thầy: "Em cũng muốn sờ. Em nữa. Cả em nữa!"
Cậu đanh đá nói: "Thầy còn không nghiêm túc nữa, em xuống đó ạ!"
Thầy Tinh Hà dỗ dành cậu: "Bạn nhỏ da mỏng thật đó. Thầy xin lỗi, đừng giận nha!"
Cả lớp khóa mỏ lại, không dám hé nửa lời, sợ bị cậu báo cáo với cô Ngọc Khánh, đứa nào đứa nấy ngoan hẳn.
Thầy vừa trang điểm vừa nghiêm túc nói: "Kỳ Vân nhắm mắt lại nhé. Để ánh mắt trông dịu dàng hơn thì chỉ nên trang điểm nhẹ, không nên dùng phấn mắt ở bảng màu tông đậm.
Ví dụ như mắt bạn Kỳ Vân to tròn như vậy thì có thể thử vẽ vài cánh hoa đào nên khóe mắt, không nên vẽ nhiều, vài cánh hoa nhỏ là đủ. Kiểu trang điểm này nhẹ nhàng nên có thể dùng rất nhiều hoàn cảnh.
Còn nếu mắt bạn nào nhỏ thì có thể thử trang điểm làm mắt to lên. Thầy đã tổng hợp các bước chăm sóc da và trang điểm vào một tờ hướng dẫn chi tiết để dưới hộp trang điểm của các em, các bé về tìm hiểu dần nhé!
Kỳ Vân mở mắt ra nha!"
Cậu vừa mở mắt ra, chớp mắt một cái thì cả lớp siêu lòng, ngắm nhìn say mê quên lối về.
Thầy tán thưởng cậu: "Đẹp thật đó, Kỳ Vân làm diễn viên hay Coser đều hợp lắm nha, bé có muốn theo thầy học nghề không?"
Nhạc Kỳ Vân trả lời dứt khoát: "Em học trên lớp là được rồi ạ!"
Thầy Tinh Tinh bị cậu từ chối khéo, hắng giọng rồi tiếp tục giảng bài: "Để da đẹp thì quan trọng là đi ngủ sớm và uống đủ nước để thanh lọc cơ thể.
Nếu mũi thấp hoặc tẹt thì có thể trang điểm khối mũi cao hơn mũi thật một chút để trông tự nhiên mà vẫn thẳng tắp, không nên trang điểm quá đậm, trông sẽ già hơn tuổi.
Đặc biệt là diễn viên như các em nếu trang điểm đậm sẽ khó để thấy rõ biểu cảm lúc diễn, dẫn tới trông đơ hơn hẳn. Thậm chí, nếu khán giả quá để tâm tới ngoại hình của các em thì sẽ khó nhìn ra diễn xuất.
Diễn xuất không bằng ngoại hình là điểm trừ rất lớn của diễn viên. Các em phải ghi nhớ rõ điều này!"
Thầy Tinh Hà giao bài tập: "Trong các buổi học, các em sẽ cùng một bạn tập trang điểm cho nhau, thầy sẽ góp ý và chấm điểm cho từng đứa.
Bài tập về nhà của các em là hàng tuần đăng bài về hành trình chăm sóc da và học trang điểm của các em lên nhóm Facebook lớp mình. Cả lớp nghe rõ rồi chứ?"
Cả lớp đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"
Thầy dịu dàng nói: "Kỳ Vân về chỗ được rồi nhé!"
Cậu lễ phép đáp lời: "Vâng ạ!"
Cậu vừa về chỗ thì Ngôn Hy đã trêu cậu: "Lớp trưởng xinh trai ghê, tớ mà là con gái là đòi cưới cậu liền đó."
Mạc Khải hưởng ứng: "Phải đó, bình thường mắt đã đẹp rồi, nay còn mê người hơn nữa. Thầy Tinh Tinh cao tay thật đấy!"
Hà Minh chiêm nghiệm: "Công nhận, mặt đẹp sẵn thì đỡ tốn tiền mua nhiều đồ trang điểm."
Nhạc Kỳ Vân xấu hổ tiếp lời mấy thằng bạn: "Các cậu có thôi đi không hả?"
Ngôn Hy lại được dịp chọc bạn: "Yêu thích cái đẹp là bản năng của con người mà, bọn tớ làm sao che giấu được, nhỉ!"
Mạc Khải bắt sóng Ngôn Hy: "Đúng đó, thảo nào thầy Tinh Tinh cứ nhìn chằm chằm cậu từ đầu buổi, vẫn còn nhìn đó, các cậu để ý không?"
Hà Minh tinh mắt nói: "Chuẩn nha, thầy cứ nhìn nhóm mình, ngại thật đó, may mà thầy không để ý tớ."
Cậu thật tình muốn nấu mấy đứa bạn lên ăn, kiêu kỳ nói: "Mặc kệ thầy, các cậu còn không trang điểm, lát thầy kiểm tra là bay màu cả lũ đó!"
Ngôn Hy nghiêm túc trở lại: "Vậy giờ chia nhau ra, tớ với Kỳ Vân, còn Minh Minh với Khải Mũm Mĩm trang điểm cho nhau nhé!"
Ba người cậu đồng thanh đáp: "Nhất trí!"
Mấy đứa loay hoay nửa tiếng mới phân biệt được kha khá đồ trang điểm, vụng về làm theo từng bước thầy hướng dẫn. Minh Minh và Khải Mũm Mĩm trang điểm xong mà cậu với Ngôn Hy không nhận ra hai đứa luôn.
Còn Ngôn Hy thì đau đầu không tìm được chỗ trang điểm cho cậu, vò đầu bứt tai nãy giờ.
Cậu an ủi Ngôn Hy: "Không sao, để tớ trang điểm cho cậu trước. Mắt cậu trông rất thông minh, to và sáng như đèn đường vậy đó. Mũi thẳng nhưng không cao lắm nên có thể điểm xuyết chút hai bên cánh mũi.
Môi thì tô hồng nhẹ, vẽ lông mày đậm và dài hơn chút để cho có sức sống hơn là vừa đẹp. Tổng quan thì Ngôn Hy cũng đẹp trai sáng sủa đó chứ, không phải hàng đầu thì cũng tuyệt đối điện ảnh!"
Nghe cậu miệng lưỡi nhanh nhẹn khen mình mà Ngôn Hy sướng tai hẳn, tưng tửng nói: "Ê nha, miệng Kỳ Vân ngọt quá đấy, nói hay như hát ấy. Cậu khen thì tớ nhận nha!"
Hà Minh giơ nút thích to tổ bố, nghiêm túc khen Ngôn Hy: "Mặt mũi sáng sủa, bình thường 7 điểm, trang điểm xong 8 điểm rưỡi, duyệt!"
Mạc Khải sáng mắt: "Chuẩn nha, Kỳ Vân khéo tay phết đó, sao việc gì cậu cũng giỏi vậy trời!"
Ngôn Hy hưởng ứng: "Phải đó, phải đó…"
Cậu ngại ngùng tiếp lời: "Đầy thứ tớ không biết, sau này phải làm phiền các cậu nhiều đó, đừng vội khen tớ!"
Mạc Khải vui vẻ nói: "Cậu không biết gì bọn tớ chỉ cho, không lo, Kỳ Vân làm khuôn mặt đại diện nhóm, việc còn lại để bọn tớ giải quyết."
Hà Minh đồng thuận: "Chuẩn!"
Ngôn Hy hí hửng tiếp lời: "Bọn tớ vừa làm diễn viên kiêm quản lý nghệ sĩ luôn, bao chọn gói, Kỳ Vân cứ thỏa sức thể hiện bản thân nha!"
Cậu cảm động nói: "Các cậu tốt với tớ như vậy, tớ không biết làm sao mới đáp trả các cậu được!"
Mạc Khải vui vẻ nói: "Cậu cho bọn tớ hưởng ké hào quang nam chính với có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lắm nha. Hơn nữa, bạn bè không thể tính toán rõ ràng, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Các cậu nói có phải không?"
Ngôn Hy và Hà Minh gật đầu hưởng ứng.
Ngôn Hy nghiêm túc nói: "Quan trọng là giờ phải tẩy trang cho Minh Minh và Khải Mũm Mĩm rồi trang điểm lại đó."
Hai đứa tẩy trang rồi cậu trang điểm lại cho hai người, trông lại giống loài người rồi.
Ngôn Hy cảm thán nói: "Trang điểm xong nhìn Khải Mũm Mĩm tếu hơn, còn Minh Minh trông tri thức hẳn nha. Thế này có khi Kỳ Vân làm thêm nghề trang điểm để kiếm tiền làm phim được đó!"
Cậu nghe thấy cách kiếm tiền mới liền sáng mắt: "Ngôn Hy đúng là phúc tinh của tớ, có thêm cách này thì bọn mình đi tới đâu cũng không cần quá lo lắng về chi phí nữa rồi."
Mạc Khải tinh ý nói: "Bọn mình vừa du lịch, vừa quay phim, Ngôn Hy sẽ mời gọi khách hàng, tớ sẽ diễn hài thu hút mọi người, còn Hà Minh quản lý chi tiêu, Kỳ Vân phụ trách đẹp và trang điểm, tiện thể mình kiếm thêm diễn viên cho đoàn phim Thi Vị Kỳ Hy. Đúng chuẩn bộ tứ hoàn hảo luôn rồi còn gì!"
Hà Minh tán đồng hai chân hai tay: "Phải đó, tớ đếm tiền khá giỏi, biết cách chi tiêu nữa, sẽ không để nhóm mình thất thoát đâu, để đó cho tớ!"
Ngôn Hy thích thú nói: "Khải Mũm Mĩm thông minh phết đó chứ đùa!"
Mạc Khải tinh tướng: "Giờ cậu mới phát hiện ra hả? Người ta thường nói người hài hước thường thông minh mà!"
Cậu háo hức ra mặt: "Các cậu ai cũng giỏi một khía cạnh, sau này nhóm mình không phải lo đói đâu, tớ mong chờ lắm đó! À này, tớ mới được giới thiệu sách làm phim tên là Phiêu Lưu Cùng Phim Ảnh ở thư viện, bọn mình từ từ nghiên cứu cùng nhau nhé!"
Hà Minh và Mạc Khải gật đầu lia lịa.
Ngôn Hy tinh ranh tiếp lời: "Người giới thiệu sách cho cậu chắc là chị Linh Nhi nhỉ?"
Cậu đanh đá nói: "Thì sao chứ, chị ấy làm tớ ngứa mắt nên tận dụng hỏi một chút thôi!"
Cả ba đứa bạn hòa thành bản hòa ca: "Ồ…"
Gần cuối giờ, thầy Tinh Hà xuống kiểm tra, thấy nhóm cậu hoàn thành tốt nên chấm 10 điểm cả bốn đứa.
Rồi thích thú hỏi: "Tay nghề nhóm này giỏi nhất lớp đó nha, bạn nào trang điểm khéo thế?"
Ngôn Hy chào bán thằng bạn: "Kỳ Vân trang điểm cho cả ba đó thầy, bạn ấy lợi hại lắm!"
Thầy Tinh Tinh sáng mắt nhìn cậu như nhìn báu vật, vui vẻ ngỏ lời: "Kỳ Vân giỏi thật đó, thầy đúng là không nhìn lầm người. Để thầy dạy bài bản cho bé rồi mấy hôm nữa đi cùng thầy kiếm tiền nhé, thầy sẽ trả công xứng đáng cho bé, nha?"
Cậu nghe thấy tiền là mắt lấp lánh hẳn: "Việc gì đó ạ?"
Thầy hào hứng tiếp lời: "Chiều thứ ba tuần sau sẽ có lễ hội Cosplay lớn trên phố cổ. Kỳ Vân giúp thầy trang điểm cho các bạn Coser mới nhé, các bạn đam mê mà mới vào nghề nên chưa biết trang điểm. Có gì thầy sẽ hướng dẫn em, không phải lo gì, cứ đi theo thầy là được. Một buổi thầy trả 8 triệu, rất hậu hĩnh đấy nhé!"
Cậu đắn đo mấy giây rồi liền đồng ý: "Được ạ, có gì không biết thầy chỉ em nhé!"
Thầy Tinh Tinh được cậu đồng ý giúp thì vui mừng khôn xiết: "Chốt nha, thứ ba tuần sau thầy đón bé lúc 1 giờ chiều nhé?"
Cậu lễ phép đáp lời: "Vâng ạ!"
Buổi học kết thúc với nhiều khuôn mặt trang điểm dọa người, đứa nào đứa nấy mới tập trang điểm đều vụng về đúng chuẩn mò mẫm, đáng yêu hết nấc.
Bình luận
Chưa có bình luận