Thứ 3 gió nhẹ, lòng người thênh thang, nhịp nhàng đón chào ngày mới với niềm hân hoan của tuổi trẻ rực rỡ nắng mai.
Nhạc Kỳ Vân cùng lũ bạn dậy sớm đón bình minh, cùng nhau lên sân thượng ký túc xá ngắm trời mây, thư thả trò chuyện.
Ngôn Hy mở lời đầu tiên: "Sắp tới các cậu có dự định gì chưa? Tớ định sẽ tới đoàn phim thử vai!"
Mạc Khải chần chừ một lúc rồi nói: "Tớ muốn học viết hài kịch rồi tự diễn đăng trên Youtube, nhưng mà tớ chưa tự tin lắm."
Hà Minh thư thái nói: "Tớ muốn viết truyện rồi tự lồng tiếng. Chỉ có điều vốn từ của tớ vẫn còn rất khiêm tốn. Phải nghĩ cách trau dồi mới được!"
Cậu háo hức nói: "Tớ muốn làm phim về hành trình khám phá cuộc sống! Cuối tuần tớ sẽ đi chơi nhiều tỉnh thành khắp Việt Quốc. Nhưng trước tiên phải nghĩ cách kiếm kinh phí đã, sắp rỗng túi tới nơi rồi đó!"
Ngôn Hy cười cợt đáp lời cậu: "Tớ thấy cậu muốn kiếm tiền không khó, chỉ xem cậu có nguyện ý hay không thôi Kỳ Vân."
Cậu tò mò hỏi lại: "Cách gì á? Cậu chỉ tớ đi!"
Ngôn Hy nửa đùa nửa thật gợi ý cho cậu: "Cậu bán thân chắc chắn đủ ăn 10 kiếp!"
Cậu đỏ mặt đáp lời thằng bạn: "Cậu lại trêu tớ rồi, có cách nào đàng hoàng hơn không hả?"
Ngôn Hy cười dâm dê rồi nói: "Có chứ, không bán thân thì bán thời gian cũng được mà."
Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Ý cậu là tìm người muốn đi chơi với tớ đó hả?"
Ngôn Hy cười biến thái tiếp lời: "Phải đó, Kỳ Vân đúng là thông minh, nói một hiểu mười!"
Mạc Khải vui vẻ hưởng ứng: "Cậu giàu rồi nhớ đưa bọn tớ đi du lịch cùng nha! Tớ cũng muốn quay cảnh đẹp làm nền cho vở kịch, đầu tư chút cũng thú vị chứ bộ!"
Hà Minh điềm đạm nói: "Tớ cũng muốn lồng tiếng cho phim của Kỳ Vân nữa."
Ngôn Hy hí hửng tham gia: "Còn tớ muốn một chân diễn! Vai nào nội tâm phức tạp cứ để tớ lo cho!"
Nhạc Kỳ Vân nhiệt huyết hẳn: "Chốt vậy nha! Từ giờ chúng ta sẽ thành lập một đoàn phim nhỏ!"
Mấy đứa bạn đồng thanh: "Nhất trí!"
**********
Buổi học thứ 3 bắt đầu lúc 8 giờ sáng, một cô giáo trẻ trung xinh đẹp quý phái động lòng người bước vào lớp diễn xuất K80 giới thiệu bản thân với giọng nói thanh thoát như tiên trên trời: "Chào các bạn nhỏ, cô là Ngọc Nữ, từ giờ cô sẽ là cô giáo môn Nghệ Thuật Ngôn Từ của các em. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện ra những âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời! Lớp trưởng lên đây cô bảo nha."
Các bạn nam trong lớp ngắm nhìn cô giáo mới một cách say mê, còn cậu vừa đứng dậy đi lên bục giảng, cô Ngọc Nữ vừa nhìn cậu không rời mắt.
Cậu lễ phép hỏi cô giáo: "Thưa cô, em là Nhạc Kỳ Vân, lớp trưởng của lớp, cô có gì dặn dò ạ?"
Cô Ngọc Nữ tinh ý đáp lời cậu: "Kỳ Vân người đẹp như tên vậy! Cô đã tạo một nhóm trên Facebook để cả lớp nộp bài tập luyện thanh hàng tuần, em giúp cô kiểm tra mức độ hoàn thành của các bạn nhé!"
Cậu được cô giáo khen mà ngại ngùng đáp lời: "Dạ, em nhớ rồi, cô yên tâm ạ!"
Cậu vừa về chỗ thì Ngôn Hy liền khéo léo hỏi cô Ngọc Nữ như ý nguyện của các bạn trong lớp: "Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ, trông cô như bạn bè đồng trang lứa của bọn em luôn đó!"
Cô Ngọc Nữ vui vẻ nói: "Cô mới tốt nghiệp đại học, cũng 22 tuổi rồi, lớn hơn các em 4 tuổi!"
Ngôn Hy được dịp khuấy động không khí lớp học: "Thưa cô, em là lớp phó Ngôn Hy ạ. Cô trẻ thật đó, vậy không gọi là cô, gọi là chị giáo được không ạ! Các cậu có đồng tình với tớ không?"
Cả lớp hò reo tán đồng với Ngôn Hy.
Chị giáo ưng ý đáp lời lớp phó: "Bạn nhỏ này khéo mồm thật đó, miệng ngọt vậy chắc tán gái dễ như trở bàn tay nhỉ?"
Ngôn Hy ngại ngùng nói: "Chị giáo đừng trêu em, em còn chưa yêu ai bao giờ đâu!"
Cả lớp cười khùng, cười đùa cậu cũng là tự cười mình ế 17, 18 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai.
Cô tò mò hỏi lớp trưởng: "Vậy lớp trưởng đã có ai chưa, hay cũng như bạn Ngôn Hy đó?"
Cậu đỏ mặt đáp lời cô đầy đanh đá: "Em bận học với bận ăn, làm gì có thời gian yêu đương đâu cô!"
Cả lớp cười như được mùa, còn chị giáo Ngọc Nữ nghe xong liền thích thú đáp lời cậu: "Bạn nhỏ Kỳ Vân đáng yêu thật đó, hay để cô thử tán em nhé!"
Cả lớp được phen náo loạn, hưởng ứng chị giáo hết mình.
Nhạc Kỳ Vân nghe xong xấu hổ tới mức muốn đào hố chui xuống đất trốn đi mà vẫn giả bộ bình tĩnh trêu chọc cô giáo: "Em còn chưa 18 tuổi, cô không sợ đi tù thì cứ thử xem ạ!"
Cả lớp cười vỡ bụng, lăn lê bò hoài chẳng khác nào đàn lươn.
Cô Ngọc Nữ đáp lời cậu vui vẻ rồi nhanh chóng nghiêm túc giảng bài: "Cô kiên nhẫn lắm, đợi em đủ tuổi là được mà nhỉ!
Các bạn nhỏ lớp mình đều ế lâu năm như vậy cũng hiếm có đó nha, hay để cô dạy mấy đứa cách tỏ tình nhé.
Muốn thu hút bạn khác giới hay khán giả thì đều cần có một giọng nói hay và mang âm sắc riêng.
Vì vậy mà hàng tuần cô sẽ chỉ các bạn nhỏ cách luyện giọng. Tùy vào giọng nói của mỗi đứa mà cô sẽ có định hướng luyện riêng.
Hướng đầu tiên là tập lồng tiếng cho các nhân vật yêu thích. Hướng thứ hai là làm kịch truyền thanh. Đây là hai hướng luyện tập chủ đạo, ngoài ra sẽ có nhiều nhánh nhỏ được chia ra.
Bài luyện tập đầu tiên của các em là lựa một đoạn phim, kịch hoặc truyện để luyện đọc giọng bụng. Mỗi tuần ghi âm một đoạn đăng lên Youtube rồi nộp bài vào nhóm Facebook của lớp nha.
Còn ở lớp, cô sẽ lựa chọn một đoạn bất kỳ để cho cả lớp luyện cùng nhau. Đoạn hôm nay là hội thoại kinh điển trong phim truyền hình ăn khách Cuộc Sống Muôn Màu:
- Lạc Lạc yêu dấu, cậu ngắm nhìn xem đất trời rộng lớn, lòng người bao la, tự nhiên muốn cùng cậu phiêu du tới chân trời thật đó!
- Cậu không làm giàu cho đất mẹ nữa hả Du Du?
- Làm giàu thì ở đâu tớ cũng sẽ có cách, chỉ là chưa có cách nào buông bỏ được trách nhiệm trên vai, lại càng sợ mất cậu!
- Cậu có sợ cái nghèo không? Cái nghèo đeo bám thật sự có thể khiến con người quên đi tình yêu cuộc sống, sợ đánh mất chân tình thuở đầu, lại càng sợ yêu thương một người mà chưa chắc có kết thúc có hậu!
- Nếu có một điều ước, tớ chỉ ước đời này Lạc Lạc mãi mãi vui vẻ, yêu đời, khó khăn để tớ gánh cho, được không?
- Cậu một mình nuôi chín người trong nhà, giờ còn muốn nuôi tớ nữa, tính chơi trò mười phân vẹn mười đó hả?
- Ngốc nghếch yêu đời là con người tớ, còn thật lòng yêu cậu là hạnh phúc cả đời này của tớ!
- Cậu ngày nào cũng truyền tình yêu đời cho tớ, không sợ tớ yêu đời quên yêu cậu hả?
- Vậy càng tốt chứ sao, cậu hạnh phúc chính là niềm kiêu hãnh của tớ!
- Nghe nói người có tình nắm tay nhau tới Tình Đô thì cả đời sẽ không phải chia cách!
- Vậy đợi tớ lo chu toàn cho mọi người trong nhà rồi bọn mình buông bỏ hết tất cả, vừa nắm tay nhau, vừa làm giàu trên đường tới Tình Đô nhé?
- Du Du ngốc nghếch, Lạc Lạc đời này chỉ mong được nắm tay cậu tới già, chẳng bận tâm nhân gian bình phàm. Bởi đối với tớ, cậu chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất thế gian!"
Nghe cô diễn giọng mà cả lớp nổi da ga, đắm chìm trong âm thanh tuyệt mỹ ấy.
Cả lớp luyện tập rồi ghi âm cả 100 bản mới hết buổi học, đứa nào đứa đấy giọng khàn hẳn, làm gì còn trong trẻo như đầu buổi nữa. Nhưng cảm giác được nghe thấy thanh âm của chính mình giữa biển người rộng lớn thật sự rất hạnh phúc!
Bình luận
Chưa có bình luận