Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Làm ơn hãy mở cửa cho em

Gió biển viền trời nổi cơn sung

Bão giông gầm gú nước bới tung

Mạn thuyền chao sóng choáng ngã ào

Dây dù bay nhảy hoài chao đảo

Muốn nắm lại nhưng bỗng lật sang

Quờ tay ngoi khỏi dòng chảy dữ

Run rẩy quẩy ngụp, cơn lạnh lan

Trên không cánh cửa lại ẩn hiện

Triền sóng kia chợt nở hoa màu

Khung cảnh huyền bí khi xung thiên

Bơi mãi, thuyền chìm, là gặp tiên?

Nên là hãy mở cửa cho em đi

Vì ai đã giấu dìm em xuống biển

Để đại dương thăm thẳm nuốt trọn cả bóng hình

Làm ơn hãy mở cửa cho em nhé

Bởi một phần tâm hồn này sẽ vẫn vẹn nguyên.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px