Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Có những mùa hè chưa bao giờ quên lãng 

Có những tiếng cười còn mãi ngân vang

Hẳn em vẫn nhớ chuyện chuyến tàu băng ngang ấy

Giữa buổi ban trưa tràn ngập nắng vàng

Một thoáng thanh xuân hiện về trong xao nhãng

Chợt lẩn khuất bóng ai réo rắt mơ màng

Là đôi dấu chân hằn in lãng vãng

Là luống hương nào đọng lại mê man?

Dù cho tất cả đã quy hồi dĩ vãng

Nhưng tôi vẫn muốn đứng đợi cho tới ngày sang

…Sương mờ bảng lảng

Tiếng lòng lang thang.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px