Dậy đi nào bạn ơi, việc chạy theo Miracle vào khu rừng mây đêm qua làm bạn mệt mỏi đến ngủ quên rồi. Các vị thần đã rời đi từ lâu và cả nàng tiên cây dẻ cũng thế, giờ chỉ còn cách vén con đường ánh sáng và nhìn xuống trần thế. Trông kìa, Thần Giàu Sang lại hóa thành gã chăn cừu để đi loanh quanh giữa thế giới loài người, hôm nay chàng chọn rảo bước nơi đầy những mái tranh lụp xụp và các mảnh đời bất hạnh. Dù chưa có tuyết rơi nhưng không khí se lạnh đã xâm chiếm thế gian, bầu trời trong xanh mà những tia nắng lại chẳng đủ sức gửi hơi ấm đến loài người, nên rất nhiều kẻ phải co ro dưới trời giá rét, thở ra từng hơi mờ đục như hơi khói. Tuy nhiên họ có thể là người sắp may mắn được nhận ân huệ từ sự giàu có, trái lại trong số đấy biết đâu bao gồm cả kẻ từng bị Thần Giàu Sang trừng phạt. Và vị thần của chúng ta tình cờ gặp lại một trong số những kẻ ấy thật. Lúc đi ngang qua một mái tranh phải gọi là tồi tàn nhất, nói cho đúng đó chỉ là một cái hốc phủ rơm vừa đủ che người đàn bà rách rưới, ốm đói. Chắc bạn không ngờ nổi đâu, cách đây chỉ hơn hai tháng, vùng đất này từng là một lâu đài nguy nga, còn người đàn bà kia vẫn là nữ bá tước giàu có và vô cùng hống hách, cũng chính bởi sự hống hách mà giờ đây kẻ đó chẳng còn gì ngoài bộ quần áo rách rưới cùng tấm thân gầy như que củi, còn phải sống trong đống đổ nát của lâu đài ngày xưa. Nếu đúng thông thường, Thần Giàu Sang sẽ không bao giờ để ý đến những kẻ mình từng trừng phạt lần thứ hai, tuy nhiên hôm nay lại bỗng dưng có ngoại lệ.
Chàng dừng chân trước mái tranh rách nát ngay từ giây phút phát hiện Thần Chết cũng đến đây, nhưng lý do khiến vị thần của sự giàu sang ngừng bước đương nhiên đâu phải vì nhìn thấy cái chết lởn vởn, đã quá nhiều lần chàng chứng kiến Thần Chết bắt linh hồn kẻ từng bị mình tước đoạt sự giàu sang rồi, nên phen này dừng lại vì Thần Giàu Sang thấy bóng dáng… bạn đang thấy đấy. Có lẽ bạn chưa biết, vị thần của cái chết không cải trang, bởi bộ quần áo trắng xóa của ngài có tác dụng giúp chủ nhân trở nên… vô hình lúc rong ruổi trên đường bắt linh hồn. Tấm áo đuôi dài như áo choàng có thể che mắt bất kỳ ai mà Thần Chết muốn, cũng bởi thế con người chẳng bao giờ nhận ra nổi khi nào cái chết tìm đến mình. Và hôm nay cái chết không đi một mình, cái chết mang theo… một nàng tiên. Nàng tiên Miracle nấp dưới tấm áo choàng của Thần Chết và yên lặng đứng quan sát, nhưng hồi lâu sau nàng lại bước hẳn ra ngoài để nhìn vào người đàn bà đang run rẩy chờ đợi giây phút trút hơi thở sau cùng. Nàng chỉ nhìn đăm đăm mà chẳng nói lên câu nào, đôi mắt chớp nhẹ nhàng vài cái rồi thôi.
Chứng kiến việc ấy, Thần Giàu Sang lại lắc đầu và hờ hững nói:
- Nàng tiên cây dẻ thật tò mò.
Bạn có nghĩ Miracle tò mò không? Nhưng bất kể nghĩ gì, bạn cũng phải chờ được biết sự thật đằng sau hành động của nàng ta thôi, có lẽ sẽ chờ khá lâu đây. Trước tiên hãy chờ tới khi mặt trời lặn, khi các vị thần quay về với vương quốc phía bên trên các tầng mây, khi Thần Giàu Sang đã cất cỗ xe bạch kim và ngồi cứng đờ bên khung cửa sổ lấp lánh. Lúc ấy, giữa màu chiều cam đỏ thơ mộng, có nàng tiên cây dẻ xinh xắn sẽ ngẩng đầu lên và gọi vị thần của vàng bạc:
- Darius! Ngài có thể cho em xin những hạt sương ngọc trai trong vườn không?
Darius là tên thật Thần Giàu Sang, trước khi trở thành một vị thần chàng cũng từng là tiên, tất nhiên cũng có tên riêng, nhưng có vẻ lâu lắm rồi mới được nghe ai đó gọi mình bằng tên. Trước lời gọi vô cùng đơn giản ấy, chàng lại không đáp tiếng nào, chỉ trơ mắt nhìn Maribel, nhìn lâu đến độ nàng tiên còn tưởng Thần Giàu Sang chưa nghe rõ nên phải cất giọng gọi thật to:
- Darius! Ngài có nghe em không thế?
Lần này Thần Giàu Sang mới giật nảy người và bảo các tinh linh mở cổng lâu đài. Với chàng, những hạt ngọc trai trong vườn đâu khác chi những thứ thừa thãi nên tất nhiên nàng tiên cây dẻ được phép thoải mái lấy bao nhiêu tùy ý.
Thế là nàng tiên cùng thật nhiều tiên nhỏ ngồi lựa những hạt sương ngọc trai. Giữa các hạt ngọc nhiều đến chất thành đống, Miracle cố tìm cho bằng được viên nào sáng nhất tròn nhất, mấy bóng ma tuyết thì thích những hạt mát lạnh, tiên nhỏ tình yêu lại ưu tiên mấy viên tạo ra tiếng trong trẻo khi gõ vào nhau, riêng tiên nhỏ sắc màu chỉ tìm hạt ngọc tỏa nhiều ánh sáng lung linh. Một vài tiên nhỏ còn tích cực mang tới mấy sợi nắng chiều để xỏ ngọc trai vào. Bạn đoán ra nàng tiên cây dẻ làm gì rồi chứ, nàng kết vòng cổ đấy. Những viên ngọc cứ lần lượt nối đuôi nhau thành vòng tròn, đến cuối cùng chiếc vòng cổ cũng hoàn tất, trông từ xa nó lấp lánh đủ màu xanh đỏ hệt mỗi trong hạt ngọc đều ẩn chứa cầu vồng. Nó đẹp đến độ vị thần sang giàu từ khung cửa sổ cao tít cũng phải hướng ánh mắt đầy hiếu kỳ xuống khoảng sân có nàng tiên nhỏ đang ngồi.
Nhưng có lẽ ngoài Thần Giàu Sang, các vị thần khác đều biết trước việc nàng tiên nhỏ đang làm nên khi vị thần sang giàu còn mải mở to đôi mắt tò mò để nhìn Miracle thì Thần Chết từ bên kia bờ sông đã sang tới nơi cùng một món quà:
- Nàng tiên nhỏ! Đến đây, ta có thứ cho vòng ngọc trai thêm đặc biệt đây.
Như thể đã biết trước việc này nên nàng tiên rất bình thản đưa vòng ngọc trai vừa làm cho Thần Chết. Và vị thần chết chóc lấy ra một bông hoa giam linh hồn, nhưng lần này ngài chẳng giải thoát bất kỳ kẻ nào mà chỉ rắc chút phấn lên chiếc vòng cổ. Bạn biết không, nếu nhụy hoa giam linh hồn người chết thì phấn hoa chính là thứ giữ ký ức, Thần Chết đang rắc ký ức lên từng hạt ngọc trai, nhưng để làm gì có lẽ giờ chưa tiết lộ cho bạn được. Chỉ biết mấy hạt ký ức ấy như có ý thức, tự biết len chui vào những viên ngọc, giờ chúng không còn là ngọc mà là thứ có ký ức và cảm xúc, thậm chí lưu giữ cả chuyện vui buồn. Dường như Miracle vốn mong đợi điều này nên vội vàng đưa chuỗi ngọc trai lên ngắm nghía thật lâu và ríu rít nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn ngài nhiều lắm, Connor! Ngài thật tốt bụng!
Đến cả Thần Tình Yêu cũng tham gia, từ khoảng vườn của mình thần nhẹ nhàng thổi một nhúm hạt hoa tình lên vòng chuỗi. Rồi cũng y hạt ký ức, các hạt hoa ngoan ngoãn chui vào mấy viên ngọc, chúng nằm yên tựa đang chờ đợi điều chi đó vào ngày mai. Chỉ nhiêu đó đã đủ làm Miracle vui mừng đến nhảy cẩn lên, nói liếng thoắng không ngừng:
- Điều này thật tuyệt đấy ngài Tristan! Cảm ơn ngài!
Các nữ thần cũng muốn giúp một tay, vị nữ thần của cơn gió nhẹ nhàng mở lời:
- Thỉnh thoảng ta cũng thích làm những việc giống nàng đấy, ngày mai có lẽ ta sẽ giúp.
- Cảm ơn nhé, nữ thần Rihanna! Nhưng đã có nữ thần Eirlys giúp đỡ rồi. – Nàng tiên cây dẻ vui vẻ đáp.
Hiển nhiên sau khi lắng nghe vài câu trò chuyện nhỏ Thần Giàu Sang đã nhớ ra Rihanna là tên Nữ Thần Gió, nhưng cái tên Eirlys lại khiến chàng chợt thắc mắc. Vị thần của chúng ta suy nghĩ gì đấy thật lâu rồi lặp lại cái tên ấy bằng một câu hỏi:
- Eirlys?
Câu hỏi nhỏ nhanh chóng lọt vào tai Thần Chết và ngài liền gửi câu trả lời đến bạn mình:
- Eirlys là tên của vợ ta trước khi trở thành Nữ Thần Mùa Đông, anh bạn không biết à? Thế trước khi Miracle hỏi, anh bạn có nhớ tên chính mình không?
Câu hỏi đầy trêu chọc ấy khiến Thần Giàu Sang tức thì quay lưng đi vào, tuy nhiên chàng còn chưa kịp đi thì Miracle lại bất ngờ ngước lên hỏi xin thêm thứ khác:
- Darius! Em có thể lấy bụi vàng từ ống khói và hái nhặt tiền xu trong các bụi cây không?
Khi lời vừa dứt thì kẻ đáp lại không phải vị thần của chúng ta mà là bầy tinh linh vàng. Bởi công việc dọn bụi vàng và tỉa bụi cây vốn thuộc chúng, mỗi sáng từ đống hạt sương ngọc trai hay ống khói lẫn cỏ cây đều khiến đám tinh linh mệt bở cả hơi tay. Không ngày nào không nạo ống khói, chưa hôm nào quên quét dọn khu vườn đầy sương và tiền xu, giờ bỗng dưng có nàng tiên đòi làm thay hết việc ấy, bọn chúng mừng như vừa gặp vị cứu tinh, mấy đôi cánh đồng loạt vỗ rộn ràng từng hồi. Cả bọn tức thì lôi Miracle lên nóc lâu đài mặc kệ chủ nhân có đồng ý hay chăng, mấy tiên nhỏ cũng giúp một tay kéo nàng tiên cây dẻ bay thật nhanh, bay tít trên đỉnh cheo leo nhất.
Rốt cuộc nơi tòa lâu đài vàng lạnh lẽo đó đã có bóng dáng sự sống, bóng dáng xinh xắn ấy mang theo tiếng nhạc trong trẻo cùng tiếng cười đáng yêu khiến ai cũng phải dõi mắt trông theo. Giờ bạn hãy dùng đôi cánh tưởng tượng để bay lên để nhìn Miracle chạy nhảy trên nóc nhà hệt con chim nhỏ tinh nghịch, nhìn cả cảnh Thần Giàu Sang xoay người ngó lên. Nàng tiên cây dẻ vẫn chưa nhận ra có đôi mắt xanh đang nhìn mình đăm đăm nên cứ vô tư thò đầu vào ống khói, thậm chí còn định cho cả tay vào để vét bụi vàng. Nhưng với tòa lâu đài này thì cái ống khói cũng phải rộng gấp mấy lần miệng giếng, một nàng tiên nhỏ nhắn đứng lên chỉ như con mèo con đang chực chờ lọt thỏm xuống không gian tối đen vô tận bên dưới, và Miracle rơi thật xuống thật…
Này bạn đừng che mắt như thế, nàng ấy không sao đâu, chỉ hơi đau một tí thôi. Nếu muốn biết chắc thì hãy nhìn từ hướng cửa sổ, hẳn sẽ thấy buồn cười hơn hoảng sợ đấy. Miracle rơi xuống đúng căn phòng Thần Giàu Sang đang đứng rồi kìa, có vẻ trong ống khói có nhiều bụi vàng lắm nên giờ cả mái tóc trắng xóa đã hóa vàng óng, vàng bám đầy bộ váy vỏ cây, nhuộm luôn làn da thành màu sắc quý giá. Mà không chỉ mỗi bạn tò mò, các vị thần khác cũng đã hiếu kỳ ngước nhìn từ khi Miracle trèo lên nóc lâu đài, bởi thế giờ họ đang vây quanh cửa sổ để xem nàng tiên nghịch ngợm sẽ làm gì tiếp theo. Nay thấy nàng bị phủ đầy bụi vàng, mặt mày nhem nhuốc hệt bị ai vẽ lên vô số sọc vàng, mấy vị thần đều không kìm nổi tiếng cười ngặt nghẽo, đến Miracle cũng tự cất tiếng cười bản thân. Chỉ mỗi Thần Giàu Sang nhíu mày khó chịu thấy rõ khi thấy bụi vàng bay tung tóe khắp nơi, dù đều là vàng nhưng bụi vàng lại khiến những bức tường hóa lốm đốm và nhớp nhúa, chưa kể đến cả mấy dấu chân đầy bụi dẫm khắp sàn.
Đương nhiên nàng tiên biết mình đã gây chuyện lộn xộn, nụ cười rạng rỡ vụt tắt trên môi, lời hối lỗi thỏ thẻ thốt ra:
- Em xin lỗi! Em sẽ dọn dẹp hết cho ngài.
Mấy tinh linh cũng hoảng sợ vội vàng cụp cánh lại, chẳng dám phát ra tiếng động nào nữa, các tiên nhỏ thì tức thì bay về với cha mẹ.
Tuy thế, vài vị thần lại xem dịp này thành cơ hội trêu chọc Thần Giàu Sang, và đương nhiên kẻ ưa trêu đùa ấy đâu ai ngoài Thần Chết. Vẫn chất giọng ghê rợn mà đầy mỉa mai quen thuộc:
- Giờ nàng ấy đã vào lâu đài của anh bạn giàu sang rồi, phép thuật của Thần Tình Yêu sẽ sớm thành hiện thực đây. Anh bạn có muốn nhận thua ngay không?
Đúng lúc đó Thần Tình Yêu còn thổi thêm một nắm hạt hoa vào người vị thần sang giàu, nhưng tất cả đều bị gạt rơi xuống.
- Tất cả chỉ là trùng hợp, đừng nói vớ vẩn nữa. – Thần Giàu Sang phản đối trong tức giận, đồng thời cũng tìm cách đuổi Miracle. - Nàng hãy về khu rừng mây đi, ta không cần bất cứ ai dọn dẹp ngoài những tinh linh vàng.
- Mẹ Thiên Nhiên luôn dạy phải sửa những lỗi lầm đã gây ra. – Nàng tiên cây dẻ thật thà nói.
Nhằm chứng minh bản
thân thật sự muốn sửa sai, nàng tiên dùng phép thuật biến ra một cây chổi từ
chính cành của mình và thật sự quét mớ bụi vàng thành từng đống nhỏ, cả mấy
tinh linh nhỏ cũng phụ gom bụi lại vào góc tường. Nhưng bạn thấy lâu đài của Thần
Giàu Sang thế nào, thấy căn phòng rộng như cánh rừng hay những ô gạch vàng kéo
dài mênh mông có quá đáng sợ, những bức tường cao ngất sáng bóng đến soi được mặt
vào có làm bạn thoáng ngỡ ngàng, rồi trần nhà kim cương với vô số chùm đèn đá
quý có khiến đôi chân bạn run rẩy. Đấy còn chưa nhắc đến vô số vật trang trí nằm
khắp nơi, mấy chiếc bình pha lê cắm những bông hoa ngọc bích, những chiếc ghế lộng
lẫy đính đầy châu báu mà chỉ cần nhắc đến giá trị cũng thừa sức làm bạn thảng
thốt. Tuy nhiên, nàng tiên nhỏ bé khác chúng ta, thứ duy nhất nàng quan tâm chẳng
gì ngoài nhiệm vụ, tay cứ thoăn thoắt quét bụi, chân lả lướt bước qua hàng dài
vật trang trí hệt đang khiêu vũ cùng cái chổi. Thanh âm trong veo từ dây cột
tóc cũng như muốn đệm nhạc cho từng bước nhảy ngộ nghĩnh. Hình ảnh ấy trong đôi
mắt bạn chắc chắn rất dễ thương, nhưng nếu biết suy nghĩ
của bạn thì Thần Giàu Sang sẽ chẳng mấy đồng tình
đâu, chàng ấy còn muốn tìm cách để Miracle dừng quét kìa.
Nhưng Thần Chết vẫn mặc kệ hết bao nhiêu nóng giận từ bạn mình và tiếp tục cất lời thách thức:
- Tại sao phải ngăn nàng ta chứ, nàng ấy chỉ
đang quét dọn thôi mà. Anh bạn giàu sang đang sợ phép thuật của Thần Tình Yêu
thành sự thật phải không? Vậy anh bạn có thể nhận thua ngay mà.
- Tình yêu không bao giờ làm lay động được sự giàu sang, vì vàng bạc không có trái tim. – Thần Giàu Sang vẫn khẳng định.
Không đồng ý với việc phép thuật của mình bị xem thường, Thần Tình Yêu cũng lên tiếng ngay:
- Vàng bạc không có trái tim nhưng ngài thì có trái tim mà. Biết đâu sau này ngài sẽ phải cảm ơn ta và cái ống khói kia đấy.
Mà bạn có tự hỏi vì sao trong lâu đài của một vị thần lại cần ống khói không. Các vị thần tất nhiên chẳng bao giờ lạnh để phải đốt lửa sưởi ấm, nên cái lò với ống khói lớn kia dùng để đốt thứ khác, cụ thể là đốt thứ… Miracle đang quét. Nàng tiên say sưa quét bụi khắp phòng, cuối cùng đã quét tới sát chân một cái bệ bạch kim đang đặt một quyển sách vàng, nhận ra có bụi trên quyển sách nàng cũng tích cực quét mà chẳng hề biết từng trang trong quyển sách này sớm muộn gì cũng bị mang đi đốt…
Hình như cũng đến lúc Thần Giàu Sang mang những trang sách đi đốt, chàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng mở quyển sách và xé toạc một trang vàng dễ dàng như xé một mẩu giấy vụn. Khi vừa bị ném vào lò, mảnh vàng ấy lập tức bắt lửa cháy ngùn ngụt, rồi trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Miracle trang sách vàng nhanh chóng co rúm lại, thêm tích tắc sau nó chẳng còn gì ngoài mớ bụi vàng lấp lánh. Chứng kiến xong cảnh tượng này thì bạn cũng hãy khoan thắc mắc, mọi việc sẽ được nàng tiên cây dẻ hé lộ vào ngày không xa. Giờ kiên nhẫn chờ đến ngày mai nhé.
***
Nhắc đến ngày mai cứ ngỡ lâu lắm nhưng thật ra thì nhanh đến không ngờ, mới còn là đêm tối đây thôi mà nay ánh sáng ban ngày đã chan hòa khắp nơi, và bạn lại rẽ con đường ánh sáng để nhìn các vị thần. Nàng Miracle của chúng ta vẫn nghịch ngợm, thích nắm đuôi ngựa đen rồi lướt đi theo những cơn gió, cuộc đua bất phân thắng bại giữa Thần Giàu Sang và Thần Chết vẫn diễn ra như thường lệ. Khi dừng trước ngưỡng cửa trần thế, các vị thần lại quay về với công việc thường nhật, Thần Chết cưỡi con ngựa màu tăm tối đi tìm những kẻ sắp lìa xa cuộc đời, Thần Giàu Sang cũng định đánh cỗ xe bạch kim đến vùng đất nào đó. Mọi việc đáng lẽ sẽ chẳng có chi khác thường, nhưng chỉ một lời nói từ nàng tiên nhỏ đã vô tình khiến vị thần sang giàu phải ghì cương ngựa.
- Connor! Eirlys! Em mong rằng bà lão tội nghiệp sẽ thích vòng chuỗi ngọc trai này. – Giọng nói trong trẻo cất lên tưởng xua tan cả giá lạnh mùa đông.
Và chẳng biết vì cớ chi Thần Giàu Sang lại thúc đàn ngựa chạy theo sau con ngựa của Thần Chết, chạy qua những ngôi làng sung túc, lướt qua những cánh rừng khô trụi lá, bỏ qua cả những lâu đài tráng lệ để dừng ngay trước khu mái tranh tạm bợ hôm qua. Đến lúc này chắc đầu óc bạn đã thoáng lên một suy nghĩ rồi, rất có thể bạn đoán đúng đấy… Nàng tiên cây dẻ của chúng ta mang vòng chuỗi ngọc trai tỉ mỉ làm đêm qua ra tặng nữ bá tước từng bị Thần Giàu Sang trừng phạt. Những hạt ngọc quý giá được đặt vào bàn tay nhăn nheo đầy ghẻ lở, năm ngón tay chằng chịt vết thương run run cố nắm lấy vòng chuỗi trong vô vọng nhưng đôi mắt mờ đục chợt thoáng lên một tia sáng. Tuy nhiên vị thần sang giàu đâu thấy chút niềm vui nhỏ nhoi trong đáy mắt người đàn bà đó, qua cảm nhận nơi chàng Miracle chỉ đang nghịch ngợm, thậm chí còn bày trò phá phách, bởi thế chiếc quyền trượng đính kim cương lập tức được xuất hiện để đoạt vòng ngọc trai về. Bạn chớ vì chứng kiến cảnh này mà vội ghét Thần Giàu Sang nhé, chàng ấy chỉ khô khan chứ không có ác ý đâu. Mà có một nữ thần sẽ tức thì ngăn chàng thôi.
Đúng lúc vị thần sang giàu định gõ đầu gậy kim cương xanh xuống đất thì Nữ Thần Mùa Đông đã nhanh tay thổi một nhúm tuyết lạnh vào mặt chàng, tuyết lạnh toát che mờ tầm mình, chui sâu vào hốc mắt khiến vị thần của chúng ta loạng choạng suýt ngã nhào. Ở bên cạnh, Thần Chết cũng giật lấy quyền trượng vàng và đồng thời thì thầm vài lời vào tai Thần Giàu Sang:
- Bình tĩnh đi anh bạn! Hãy quan sát một chút!
Không chỉ Thần Giàu Sang cần quan sát đâu, bạn cũng thế đấy, hãy nhìn Nữ Thần Mùa Đông thả cơn mưa tuyết xuống tấm thân người đàn bà ốm đói, nhìn tuyết lạnh buốt phủ đầy gương mặt khắc khổ, nhưng đây không phải hành hạ, mà là ân huệ đấy. Cái lạnh làm đầu óc bà mơ hồ đến độ nhìn thấy ảo giác, một ảo giác… hạnh phúc. Cánh tay gầy trơ xương yếu ớt hướng về màn tuyết trắng xóa, đôi môi nứt nẻ chỉ nói được mỗi lời cuối đời:
- Chàng đã về đón em rồi! Em tìm được vòng ngọc trai chàng tặng rồi này…
Lời nói vừa dứt, cánh tay bà cũng đổ gục như cây cỏ chết vùi trong băng tuyết. Lúc này con ngựa của Thần Chết mới nhe hàm răng trắng nhỡn và gặm ra một linh hồn trắng toát từ tấm thân còm cõi. Trong mắt bạn hẳn linh hồn ấy rất đáng sợ nhưng với Miracle thì không thế đâu, nàng mừng rỡ nói cùng vị thần chết chóc:
- Linh hồn này thật nhẹ nhàng, hẳn bà ta phải thanh thản lắm.
- Cảm ơn nhé nàng tiên nhỏ! Ta lại có một linh hồn nhẹ nhàng cho vườn hoa rồi. – Thần Chết vui vẻ trả lờn Miracle.
Riêng Thần Giàu Sang của chúng ta vẫn như thế, chàng lạnh lùng đòi lại quyền trượng:
- Đừng động vào quyền trượng của ta! Ngoài ta không ai được quyền chạm vào nó! Giờ ta cũng phải lấy chuỗi vòng ngọc trai đó về đây.
Tuy nhiên nàng tiên nhỏ đâu thể để điều đó xảy ra, ngay khi vị thần định gõ đầu kim cương xanh xuống đất, nàng đã vội vàng dùng giọng nói đáng yêu để năn nỉ:
- Darius! Hãy cho phép bà ta được chôn cất cùng chuỗi ngọc trai đó đi! Trong đó có ký ức của chồng bà ta, có cả những kỷ niệm đẹp khi họ yêu nhau.
Nữ Thần Mùa Đông cũng giải thích cho Thần Giàu Sang hiểu:
- Khi trừng phạt bà ta, ngài đã vô tình giết cả chồng bà ấy. Ngài có biết vì sao bà ta vẫn tiếp tục sống ở nơi hoang tàn đổ nát này không, vì khi lâu đài sụp đổ, món quà chồng tặng bà ấy cũng bị chôn vùi theo, món quà đó là một chuỗi vòng ngọc trai. Bà ta đã tìm chuỗi vòng đó cả phần đời còn lại đấy.
- Em biết làm thế là lừa bà ấy nhưng ít ra bà ta cũng được hạnh phúc trước khi qua đời rồi. – Miracle vui vẻ nói. - Mẹ Thiên Nhiên cũng từng dạy rằng dù là kẻ xấu xa nhất vẫn có những khoảnh khắc đáng thương và đáng được nhận ân huệ dù nhỏ nhoi.
Chẳng biết Thần Giàu Sang có cảm động trước câu chuyện vừa được nghe hay không mà quả thực cây quyền trượng vẫn ở yên trên tay chủ nhân, tuy nhiên sau đó chàng vẫn làm ngơ và đánh cỗ xe bạch kim lại lướt nhanh giữa những tầng mây.
Đành phải chờ đợi tiếp, chờ đến chiều tà và các vị thần trở về. Thời gian chẳng dài lắm đâu, bạn chỉ dạo quanh cánh rừng mây một lát là lại hết ngày. Nàng tiên Miracle đã quay lại rồi kìa, nàng hớn hở chạy xem Thần Chết cho các linh hồn vào những bông hoa tuyết. Linh hồn trắng xóa lần lượt chui vào giữa mấy cánh hoa mềm mại, khi vừa đón xong một linh hồn hoa liền khép mình thành hình hạt tuyết, thấy thế nàng tiên thích thú lắm, đôi tay nhẹ nhàng nâng từng cánh hoa lên và ngửi thật lâu. Chẳng biết mùi hương ấy ra sao mà Miracle thích thú vô cùng, nàng ngửi cứ như thể muốn giữ hết tất cả hương hoa cho riêng mình.
Nhưng một nàng tiên như Miracle đâu chịu ngồi yên, ngửi những bông hoa tuyết xong nàng lại sang bên kia bờ sông để chơi đùa cùng các tinh linh vàng. Không ai rõ nàng tiên thì thào gì đó cùng đàn tinh linh mà chúng lập tức đập cánh rộn rã cả góc vườn, âm thanh vui vẻ tới độ những con chim vàng bạc cũng phải hạ xuống chung vui, đàn bướm đá quý đậu kín xung quanh như tò mò lắng nghe xem Miracle nói chi. Và không chỉ riêng tinh linh hay chim bướm mà cả Thần Giàu Sang cũng rất muốn biết điều nàng tiên đang kể với các tinh linh, giờ không còn nhìn từ khung cửa sổ cao ngất mà chàng đã bước xuống vườn để ngắm nhìn cảnh nàng tiên chơi đùa. Hết trò chuyện nàng lại nhảy nhót cùng tinh linh, đôi chân trần lướt trên bãi cỏ ngọc bích cừng đờ nhẹ nhàng như lướt trên thảm cỏ thật, bàn chân động vào bụi cây đồng tiền tạo nên chuỗi tiếng leng keng hòa theo tiếng vỗ cánh của tinh linh, tiếng nhạc từ chùm hoa trên tóc Miracle thỉnh thoảng cũng đệm thêm nhịp điệu vui vẻ, và một bản nhạc cứ thế không hẹn trước mà ra đời. Nàng tiên khiêu vũ với tinh linh, Thần Giàu Sang đứng nhìn đăm đăm bằng đôi mắt vô hồn, nhưng chàng không hề vô cảm như ánh mắt đâu trái lại còn rất tập trung đấy, đến độ Thần Chết đến bên cạnh tự lúc nào còn chẳng hay. Tận lúc giọng nói ghê rợn quen thuộc cất lên vị thần sang giàu mới giật thót.
- Anh bạn thấy Miracle đáng yêu phải không? – Vị thần chết chóc hỏi đùa bạn mình. - Nếu muốn anh bạn có thể đi theo nàng ta mỗi ngày mà, anh bạn có tận ba tháng đấy.
Lời nói từ Thần Chết khiến Thần Giàu Sang càng nhìn Miracle trân trân. Lúc này nàng đã chuyển sang trò đóng xe trượt bằng những cành cây trong khu rừng mây, vì là mây nên chỉ cần cột vào nhau các cây sẽ tự liền thành một khối, nhưng nghĩ thì luôn dễ hơn làm, bắt tay vào làm mới hiểu… Dù có tinh linh vàng giúp đỡ nhưng nàng tiên vẫn phải vật lộn khá lâu với đống mây, mây bám đầy mặt mũi quần áo, mây trắng tóc nàng cũng trắng nên chẳng mấy chốc mái tóc trông cứ như bông xù. Dám cá bạn thích hình ảnh này lắm, thậm chí còn cười ngặt nghẽo, và chẳng mỗi bạn, bất kỳ ai chứng kiến cảnh này đều bật cười, ngoại trừ Thần Giàu Sang. Chẳng hiểu sao chàng không chỉ tức giận gọi bầy tinh linh về, mà còn khó chịu trước xe trượt của Miracle.
- Cái xe trượt ấy sẽ không di chuyển được đâu, về thôi nào các tinh linh.
Sau lời nói gỏn lọn, đám tinh liền vung cánh bay ngược về lâu đài, cánh cửa nặng trịch lại lạnh lùng khép kín, ánh sáng đằng sau mấy khung cửa cũng dần vụt tắt. Một ngày đã kết thúc như thế. Nhưng nếu bạn tinh ý sẽ thấy có một ô cửa hờ khép còn le lói tí ánh sáng rồi chịu tắt.
Bình luận
Chưa có bình luận