Đã lâu không gặp nhưng vẫn còn yêu



"Là tôi… tôi… tôi… đây." Thấy Hoài vừa gặp mình đã ngỡ ngàng đến nỗi líu cả lưỡi, Kiên cố tình bắt chước giọng lúng túng của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài thở hắt ra, miễn cưỡng đưa đẩy theo thái độ cợt nhả của hắn bằng một câu tiếng Anh: "Long time no see. (Đã lâu không gặp.)"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên có vẻ thẳng thắn, đáp lại: "Long time no see but still... love… (Đã lâu không gặp nhưng vẫn còn… yêu…)"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài nhíu mày, chưa kịp ngộ ra câu nói lấp lửng của hắn. "Love what? (Yêu cái gì?)"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên cười, tiếp lời ngay: "Food and drink. (đồ ăn và đồ uống)"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tôi đâu có nói tôi, tôi nói cậu đấy chứ. Có phải cho đến bây giờ ăn uống vẫn là chân ái đối với cậu nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Là một cô nàng có tâm hồn ăn uống, Hoài đã bị Kiên nói trúng tim đen. "Ok. Long time no see but still hate you. (Đã lâu không gặp nhưng vẫn ghét bạn.) Còn nữa, tôi đâu phải cậy răng với..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Được rồi, trêu cậu một chút thôi." Kiên xua tay như thể muốn xoa dịu sự bất bình trong Hoài vì đang tập trung ngồi vẽ mà lại bị hắn gán cho hành động cậy răng, ngoái lỗ mũi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đồ đáng ghét, cậu cứ trêu tôi y như lần đầu gặp mặt nên sau bao nhiêu năm cậu vẫn chưa hết đáng ghét."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nói ghét mà gặp lại tôi… mặt cậu lại hớn hở thế kia à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô quay mặt sang hướng khác, nhưng giọng lại mềm đi: "Thì vì quán này mang lại cảm giác thân quen thôi... Mà tôi nhớ ra rồi, hóa ra là cùng một hệ thống, đây chính là quán trà sữa giống với quán mà hôm cậu rủ tôi đi cùng cậu sau vụ kéo rách áo tôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng chút hoài niệm: "Tôi nhận ra, đến bây giờ chúng ta vẫn là những kẻ... sống với ký ức."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu nói ấy khiến Hoài khựng lại. Cô chớp mắt, rồi buột miệng hỏi: "Tôi thắc mắc sao cậu lại mất tích ngay hôm đó rồi sau đấy cũng biệt vô âm tín đến tận bây giờ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đâu phải thế, tôi liên lạc với cậu rồi còn gì."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Khi nào?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đó là lý do tôi đang ngồi ở đây."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tức là cậu đã hẹn tôi đến đây hả? Cậu là admin của fanpage Fast Food K&K?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cũng không hẳn, mà chỉ là có mỗi lúc đấy tôi dùng tài khoản đó để bình luận dưới bài đăng của cậu thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao cậu biết được nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đơn giản vì bài viết của cậu có kèm hashtag Fast Food K&K, mà cậu cũng là người nổi tiếng nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi Hoài im lặng một hồi, giọng Kiên lại cất lên, bình thản nhưng đủ sức kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ:  "À, cậu hoàn thiện xong bản thiết kế rồi thì đưa tôi xem đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài chun mũi, đôi mắt ánh lên tia bướng bỉnh. "Không thích đưa cho cậu xem đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa dứt lời, Hoài gập ngay cuốn sổ lại, định cất nó vào túi nhưng chưa kịp hành động, bàn tay Kiên đã nhanh như chớp chộp lấy bản vẽ từ trên bàn. "Không thích mà được à?! Sớm muộn gì nó cũng đến tay tôi thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nói như thể cậu là người quyết định ấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đúng vậy, tôi đang là giám đốc bộ phận Sales và Marketing mà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Reng! Reng! Reng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Kiên rút điện thoại ra và áp máy lên tai: "Alo…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một: "Kiên à! Em qua văn phòng xem hộ chị những mẫu thiết kế trong danh sách đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không cần đâu chị, em đã chốt được thiết kế phù hợp rồi." Kiên đáp dứt khoát, không nói thêm gì nữa mà dập máy luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài hơi sững lại, ngón tay cô khẽ nắm chặt mép bàn. "Sao cậu quyết định vội vàng thế? Đừng vì tôi mà thiên vị chứ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không hề.” Kiên tựa nhẹ người về phía trước, ánh mắt đầy quả quyết. “Từ bản thiết kế của cậu tôi có thể hiểu rằng khi nhìn đồng phục của nhân viên cửa hàng trà sữa này, người ta rất dễ liên tưởng đến cửa hàng Fast Food K&K mà. Nó có một sự liên kết, sự kết nối với nhau. Tức là có thể vừa bán được đồ uống, vừa tiện thể bán được đồ ăn nhanh nữa hoặc ngược lại. Vì vậy mà chẳng có thiết kế nào có thể phù hợp và hoàn mỹ hơn bản của cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu có nghĩ bản thiết kế vẽ vội này cần thêm cái gì đó nữa không? Cái gì vội vàng cũng không tốt lắm đâu Kiên."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cái gì đã quyết rồi thì tôi sẽ không thay đổi. Thời gian sắp tới sẽ cho chúng ta câu trả lời xem mức độ thành công đến đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Hoài chậm rãi nói: "Vậy là đã 8 năm rồi mới gặp lại cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tất nhiên rồi." Lời Kiên nói khiến nơi lồng ngực Hoài như hụt một nhịp, cô đã nhen nhóm những tia hi vọng mong manh ngay từ khoảnh khắc bất chợt được gặp lại hắn. Cô giấu nhẹm đi cảm giác chông chênh ấy, hỏi một điều đã kìm nén trong lòng bấy lâu: "Nhưng tại sao cậu lại biến mất? Sự biến mất của cậu mang lại cho tôi quá nhiều những cảm xúc tiêu cực trong lúc chờ đợi cậu quay trở lại."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên cúi đầu, giọng hắn trầm xuống: "Tôi biến mất có lẽ vì lòng tự trọng cao ngất ngưởng của một tên con trai ở tuổi mới lớn. Xin lỗi vì đã lẳng lặng bỏ đi mà không một lời từ biệt và xin lỗi vì đã để cậu phải đợi..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài mím môi, khẽ hít vào: "Thực ra, chuyện ngày xưa tôi cũng có lỗi. Tuy giờ đã muộn nhưng tôi vẫn phải thành thật xin lỗi cậu vì những lời lẽ khó nghe hôm đó. Tôi còn muốn biết… liệu có phải do tôi đã bảo cậu đừng làm người khác phiền lòng nữa nên cậu mới một mực bỏ đi phải không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cũng không hẳn, cuối buổi hôm đó tôi đã quay lại trường tìm cậu nhưng nghe cậu nói rằng không còn thích hoa tôi tặng nữa, làm tôi chùn bước và từ bỏ ý định gặp cậu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những lời Kiên thốt ra đã khơi lại một ký ức cũ. Hoài nhớ về buổi tối hôm ấy, cô cầm bó hoa trên tay đứng ở cổng trường nói chuyện với Lâm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Giá mà biết trước là cậu thích hoa thì tôi cũng sẽ tặng hoa cho cậu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không còn thích hoa nữa…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật sao?” Lâm hỏi, ánh mắt nhìn cô vẫn trìu mến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không thích hoa, tôi chỉ thích người… tặng hoa cho tôi. Tôi không còn thích hoa vì sợ rằng hoa này là thứ cuối cùng tôi nhận được từ hắn. Chuyện ra nông nỗi này cũng là do tôi hành xử chưa đúng mực.” Hoài ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Mà trời tối mịt rồi, về thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trở về thực tại, Hoài chưa muốn thú nhận với hắn rằng mình thích người tặng hoa là hắn vì e ngại rằng điều đó có thể phá vỡ vòng an toàn của tình bạn. Hai người chỉ vừa mới gặp lại nhau, có thể bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Hoài mới vỡ lẽ là Kiên mới chỉ nghe được một nửa sự thật hôm đó nhưng cô cũng chỉ giải thích một nửa: “Tôi đã nói với Lâm là mình không còn thích bó hoa đó vì sợ rằng đó là thứ cuối cùng mà cậu tặng cho tôi. Tôi đã rất sợ… sợ tình bạn giữa chúng ta kết thúc chỉ với một bó hoa. Từng ấy năm không gặp lại cậu, tôi… tôi rất…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout