Phượng hoàng sải cánh ngang trời rộng

Thắp thoáng đằng xa bóng ngô đồng.

Thân cao, dáng thẳng... Chim thích mắt

Xếp cánh, dừng chân, đậu thong dong.

Rồi chim tung cánh bay đi mất

Vẫy vùng ngang dọc khắp non sông.

Có hay chốn cũ ngô đồng đợi

Trăm năm thay lá chẳng thay lòng?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Trần

Trần Trần

Hay quá tác giả ơi! Mình thích nhất bài này và bài Gửi tình. Lâu rồi mình mới được đọc bài thơ hay như này! Cảm ơn nhé!

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px