Chương 2: Mùi hương
Tác giả: Linh Lung
Sau hơn 45 phút đạp xe, cả đám cũng tới được trường.
Để xe vào bãi giữ xe xong, cả nhóm cùng nhau tìm đến bảng thông báo của trường. Đây là ngôi trường mà chúng nó sẽ học suốt thời cấp 3, đi dạo một vòng cho quen. Sân trường rất rộng, những cây phượng khổng lồ, to đến hai người ôm mới xuể, nở đỏ rực, rợp bóng che mát cho tụi học sinh. Nghe đâu trường được thành lập sau khi đất nước được giải phóng, thế hệ cha mẹ tụi nó ai được học lên tới cấp 3 sẽ lên đây học. Thời đó làm gì có xe đạp như tụi nó, toàn cuốc bộ thôi. Ngôi trường có bề dày lịch sử này gồm hai tòa nhà hai tầng, xếp thành hình chữ L, hai phía còn lại là hai dãy nhà cấp bốn, dùng làm phòng ban của trường, nối với nhau thành hình chữ nhật.
Trên sân, từng tốp học sinh đi lại dập dìu, cười nói tíu tít với nhau. Nhóm của Na cũng vậy.
- Trường bự quá đi mỏi chân ghê, may là có cây che mát! – Nhi cảm thán.
- Lỡ mà học khác lớp, cách xa nhau là xu cà na. – Nhỏ Linh nói.
- Vẫn chưa đến chỗ bảng thông báo hả? Tao nôn quá. – Cái Na thấp thỏm.
- Sắp đến rồi, phía trước kìa cô Hai. – Đức nói.
Cả nhóm kéo nhau theo hướng Đức nói, bỗng nhiên một nhóm bạn nam đi lướt qua tụi nó, Na ngửi thấy một mùi hương dễ chịu lắm, thơm nhè nhẹ, không gắt nhưng lại làm con người ta lưu luyến không quên.
Na cũng không bận tâm nhiều, cả đám đến trước bảng thông báo. Đức và Quân phụ trách tra điểm, vì ba quý cô sợ quá chẳng dám xem. Có rồi! Trần Ngọc Quỳnh Na Toán – Văn – Anh lần lượt là 9 - 8 - 7.5, theo công thức (T x 2 + V x 2 + AV) thì Na được 41.5 điểm, xếp thứ 38 toàn khối, Quân được 38 điểm ( 8 – 7 – 8), Đức được 38.5 điểm (8.5 – 7. 25 – 7), Linh được 40 điểm (7 – 9 – 8) và công chúa Nhi nhà ta cũng không kém cạnh với các bạn mình, cô nàng thi được 38 điểm, bằng điểm với anh yêu của nàng (7 – 8 – 8). May quá, điểm như vầy cả nhóm đều sẽ được vào hệ A, Na mừng thầm, ba mẹ sẽ vui lắm đây, em không phụ lòng ba mẹ, thầy cô đã dạy dỗ. Na cười tít cả mắt. Đang định kéo tụi bạn mình đi thì mùi hương kia lại bay đến, lần này mùi đậm hơn, hình như em gần với người sở hữu mùi hương này thì phải, từ phía sau lưng Quỳnh Na bay tới.
Em quay lại nhìn, mùi hương ấy đến từ bạn nam nọ. Na chỉ đứng tới vai bạn ấy. Bạn nam trước mặt chắc cao hơn 1m7, đầu tóc gọn gàng, sơ vin thẳng thớm. Bạn ấy đang tra điểm. Mùi ấn tượng quá! Không biết bạn ấy được bao nhiêu điểm nhỉ, bé Na thầm nghĩ.
- Sao đấy Na? – Nhi thấy bạn mình quay người bèn hỏi.
- Không có gì, về thôi, chứ trưa nắng đạp về hổng nổi. – Na mè nheo.
- OK, về thôi, mà ghé vô chợ hông, mãi mới có dịp lên tới đây. – Linh hỏi.
- Đi đi, may là mày nhắc. Vô mua kẹp tóc, vô ăn chè, lâu quá không ăn tao thèm. – Nhỏ Nhi hào hứng nói.
- Lại ăn, mày ăn quài vậy em. Quân, mày thích phải con heo rồi. – Đức quay sang nói với Quân.
Nhỏ Nhi sáp tới đập túi bụi ông anh mình, không được gì chỉ được cái hay chọc nhỏ thôi. Quân với Linh đứng bất lực nhìn anh em chúng nó đấm nhau. Cả nhóm quyết định vô chợ theo lời hai cô nương kia.
Trong chợ bày bán đầy đủ các loại mặc hàng, hôm nay lại trúng ngày họp chợ Phiên nữa nên đông nghịt người. Chợ này là chợ lớn nhất ở vùng, là đầu mối để đổ đi nơi khác. Cả nhóm chen lấn mãi mới đến được quán chè yêu thích. Mỗi đứa gọi một ly mình yêu thích. Linh mê chè bắp ở đây lắm, nhỏ gọi ngay một ly chè bắp rất dứt khoát. Nhi gọi nước đậu xanh yêu thích của mình. Nước đậu xanh này không phải là chè đậu xanh nước như mọi người biết. Đậu xanh được xay nhuyễn, thay vì nấu đặc, nó được thêm nước cốt dừa và sữa vào nấu, thành quả sẽ sóng sánh ánh vàng, thơm ngan ngát mùi đậu xanh hòa với cốt dừa và lá dứa. Nhắc thôi đã thèm. Quân với Đức không hảo ngọt lắm, nhưng hai cô công chúa của tụi nó mê nên đành vào ăn hai ly chè thập cẩm. Bạn Quỳnh Na lại rất do dự, em mê hết thành ra không biết chọn món nào. Suy nghĩ mãi cuối cùng em gọi một ly sâm bổ lượng.
Trời nắng nóng thế này, ăn một ly chè mát lạnh còn gì bằng. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Ăn xong, lại kéo nhau đến hàng bán đồ kẹp cài. Nhỏ Nhi nhào vô ngay, cô nàng hết xem cái này đến lựa cái kia. Linh và Na cũng tham gia, hai công tử đứng ngoài trông xe cho các tiểu thư nhà mình mua sắm. Na đứng trước chỗ bán cột tóc, xem đi xem lại em cũng mua được hai dây buộc tóc hình nơ và bông hoa xinh xắn. Đợi các công chúa sắm sửa xong đã 11 giờ trưa, nắng như thiêu như đốt. Năm đứa đạp xe về nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Ba mẹ đi làm hết, Na về nhà lại chuẩn bị thức ăn cho lợn rồi ăn cơm. Thằng Đạt – em ba của Na đã nấu cơm rồi, hai anh em ở nhà chén no căng, đang nằm phè phỡn xem tivi ở nhà giữa. Vì ba mẹ bận đi làm nên ba chị em đều được ba mẹ huấn luyện từ rất sớm. Quỳnh Na vô bếp từ năm lớp 1, ba mẹ chỉ dạy cho nấu cơm trước, đồ ăn thì lên năm lớp 2 Na bắt đầu được chỉ dạy, ba mẹ em từng ngày từng ngày chỉ bảo cho cô công chúa nhỏ. Đến bây giờ, Na nấu ăn thành thạo, những món trong bữa cơm hằng ngày hầu như em đều nấu được hết. Hai cậu quý tử cũng không thoát cảnh vô bếp.
Sau khi ăn cơm và cho lợn ăn xong, Na lên giường đánh một giấc tới 3 giờ chiều dậy. Bây giờ là cuối tháng 7, hai tuần nữa, tầm giữa tháng 8 sẽ lên nhận lớp, sau đó lao động rồi 23 tháng 8 nhập học. Nhỏ vừa ngồi đan ghế mây, vừa nghĩ vu vơ, không biết sẽ được vào lớp nào…
Hết chương 2.
Tác giả: nhỏ tác giả từng bị bắt đan ghế mây sml nên nhỏ quyết định cho con gái iu Na Na của nhỏ đan ghế mây luôn :)) ai rồi cũng phải đan ghế mấy thoai muahaha!!!
Bình luận
Chưa có bình luận