Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
GÁNH ĐỜI TRĨU NẶNG

Hẹn quýt vàng

Có một ngày người đã hẹn cùng em

Quýt vàng ươm người sẽ trở về tìm

Sẽ tiện thể mang theo đồ sính lễ

Để đôi người từ đó được liền tim

 

Chẳng ai bảo em rằng người đùa cả

Thế là em ngốc nghếch đợi ngày đêm

Háo hức tính ngày từ mùa Xuân trước

Nhìn cành cây cũng chợt thấy dịu mềm

 

Hoa quýt đã nở khắp vườn trắng muốt

Hương nồng nàn thấm đẫm cả vào tim

Rồi đậu quả, rồi quả xanh thành chín

Một vườn vàng náo nức cả cánh chim

 

Quýt đã chín thế mà người chẳng đến

Mấy mùa rồi cũng vẫn chỉ riêng em

Không khờ khạo nghĩ rằng người bận nữa

Hẹn quýt vàng người ắt hẳn đã quên

 

Bởi vó ngựa đã tung đi đón gió

Nào mấy ai lại bỏ lụa thương phèn

Em ru mình giữa khoảnh vườn vàng rực

Hương quýt thơm vá vết rạn trong tim.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px