Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tạm biệt anh, chàng trai của hôm qua!

Hãy về nơi từ đó anh đã đến

Em sẽ đi như chưa từng quyến luyến

Để anh về với thế giới của riêng anh

 

Thế giới mà mọi thứ có màu xanh

Ngay cả mây trời cũng chẳng cụm nào màu xám

Thế giới mà khắp mọi nẻo đường đều ngập tràn ánh nắng

Em không quen…

 

Dẫu chuyện tình mình em không thể nào quên

Những sớm dịu dàng hoặc những chiều cùng nhau cặm cụi

Hoặc những tối dưới trời sao vời vợi

Mình hẹn hò nhau, tặng những chiếc môi hôn

 

Rồi bạc tiền, quần áo, gạo cơm

Toan tính, đếm đong khiến em mỗi ngày một khác

Chỉ ước mai kia sống cuộc đời an lạc

Thong dong, chẳng âu lo

 

Giữa thế tục xô bồ anh lại vẫn ngây ngô

Chẳng chịu lớn, chẳng nghĩ suy gì hết

Nêu dù vẫn nặng lòng nhưng cũng đành thôi

Tạm biệt!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px