Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
GÁNH ĐỜI TRĨU NẶNG
Thanh xuân ở lại
Thanh xuân ơi ở lại
Em phải lấy chồng rồi
Chẳng thể chờ anh nữa
Kết thúc ở đây thôi
Vì yêu anh, em đã
Vứt bỏ cả cái tôi
Mỗi ngày đều cố gắng
Đổi lấy một nụ cười
Anh cứ nhàn nhạt thế
“Là bạn, bạn tốt thôi...”
Cái chạm tay đã khó
Mong đợi gì chạm môi...
Em nghĩ mình chưa tốt
Em cố gắng gấp đôi
Trái tim dù vụn vỡ
Vẫn cứ hướng về người...
Bởi tiếc bao kỷ niệm
Theo năm tháng đưa thoi
Bởi sợ sau làng nhỏ
Chẳng còn xóm nữa rồi
Nhìn mẹ cha thất vọng
Thấy bè bạn chê cười
Nghe câu trào “quá lứa”
Đành dỗ mình buông xuôi
Cần một lý do thôi
Để không yêu anh nữa
Để trái tim tan vỡ
Được thời gian chữa lành…