Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
GÁNH ĐỜI TRĨU NẶNG
Vĩ cầm
“Hồng trần một cõi hư không”
In trong những tiếng tơ đồng
Vẫn cứ đêm đêm lặng lẽ
Cô gái ngồi chơi vĩ cầm
Dẫu hạ trời hầm hập nóng
Dẫu đông lạnh rét căm căm
Dẫu thu đìu hiu buồn bã
Dẫu xuân nhớp nháp mưa dầm
Chẳng mấy tối đàn ngưng tiếng
Tấm lưng gầy chẳng thể cong
Bờ vai thon không thể rũ
Bởi còn đủ thứ gánh gồng
Tiền thuốc mẹ chưa kiếm đủ
Tiền em học thiếu một phần
Điện nước gạo dầu mắm muối
Trăm bề tính toán, băn khoăn
Người ta váy hoa xúng xính
Rộn ràng mơn mởn thanh xuân
Nghĩ phận bọt bèo lầm lũi
Đàn như nức nở tủi thân
Giữa chốn phố phường ồn ã
Góc riêng tĩnh lặng vô ngần
Gánh hàng vẫn còn hơn nửa
Cặp lồng cơm nguội chưa ăn
Sương lạnh rơi đầy trên tóc
Tiếng đàn thổn thức, bâng khuâng
Cố ép mình thêm mạnh mẽ
Rối bời giấu cả vào trong...