Kế Hoạch Chinh Phạt


Hành lễ trước Khada một cách trang trọng, bằng tất cả sự trung thành dành cho Thống Lĩnh Tối Cao Khada Vermilion De Victorius Pendragon. Những tạo vật này, không…từ giờ chúng đã là những con người, chúng đặt tất cả niềm tin vào lý tưởng của một gã độc tài mưu cầu thứ được gọi là hoà bình bác ái.


“Như mọi thông tin ta đã cập nhật từ trước, các ngươi hiểu ta muốn gì ở Thế Giới này chứ?.”


“Chúng thần hiểu rõ thưa Bệ Hạ!” Tất cả đồng thanh quỳ xuống.


Khada bất ngờ, thứ hắn muốn là thiết lập là một nền dân chủ ở đây, nhưng thay vì lập ra hội đồng thì tất cả lại tôn hắn lên làm vua. 


“Một vị vua trong một nền Dân Chủ ư?”


“Thưa bệ hạ, trong một thế giới tràn ngập bất công, thứ họ cần là một vị quân vương tài trí, quyết đoán, lãnh đạm và sáng suốt chứ không phải một hội đồng gồm toàn những con cừu yếu kém lãnh đạo.” Giọng nói êm dịu của Horius vang lên.


“Chỉ có trí tuệ và đức độ của người mới có thể cứu rỗi Thế Giới này thưa chủ nhân, chỉ có Ngài mới có thể chèo chống con thuyền hùng mạnh nhất ra khơi, chỉ có Ngài mới có đủ bản lĩnh không chỉ đương đầu mà còn đập tan bão tố phía trước.” Giọng nói hào hùng Keysel vang lên một cách rõ ràng.


Ngay lập tức, tất cả đều đồng thanh hô vang.


“Xin Ngài hãy suy xét… Bệ Hạ.”


Im lặng một hồi lâu, trong Khada gã vẫn còn cảm thấy sự nhục nhã, hối hận và bất lực khi thất bại lúc trước, khi đó hắn điên cuồng, ngang tàn, hành động bất chấp hậu quả để rồi nhận lại một cái kết đắng. Hắn có thể thắng một trận đấu nhưng lại thua mất cả cuộc chiến. Mặc cảm tội lỗi, cùng sự hối hận đang từng chút gặm nhấm con người gã, nhưng với uy nghiêm của một kẻ độc tài, hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng trên chính chiếc ngai vàng của mình.


“Ta sẽ suy nghĩ việc này sao!” 


Màn hình lớn chiếu lên bản đồ, hiển thị trên đó là vị trí của pháo đài và tất cả những quốc gia nằm trên một lục địa được bao quanh bởi một đại dương khổng lồ. Theo nguồn tin có tất cả bảy quốc gia trên lục địa này.


Kỵ quốc Dragon, dòng dõi chiến binh thiện chiến, bọn họ ghét phép thuật vì cho rằng nó là nguồn cơn của mọi đau khổ.


Thiên Quốc Lian Hua, một dân tộc ở phía đông với nên lịch sử lâu đài và những điều bí ẩn về sự phát triển.


Băng Quốc Frosty, lạnh lẽo và khắc nghiệt nơi tập hợp của những bộ lạc hùng mạnh.


Vương Quốc Elf, nằm ở cánh rừng bạt ngàn phía Tây vùng đất của những tinh linh hùng mạnh.


Vương Quốc người Lùn Dwarf, trú ngụ ở vùng núi trung tâm, họ là những bậc thầy về rèn đúc và công nghệ.


Thánh Quốc Lightning, một trong ba quốc gia con người, họ tôn thờ sức mạnh của ánh sáng và thiên đường.


Và cuối cùng, quốc gia mạnh nhất nằm ở phía Nam lục địa tiếp giáp Kỵ Quốc Dragon, quốc gia của Lord Of Chaos, phù thủy hùng mạnh nhất Đế Chế Baharus.


Những quốc gia này được duy trì bởi những hiệp ước, những tờ giấy vô tri là không thể ràng buộc được sự bất ổn, chiến tranh liên miên do xung đột sắc tộc và niềm tin.


“Chúng ta sẽ dùng loại chiến tranh gì để chinh phục thế giới này, thưa chủ nhân.” Theophilus lần đầu lên tiếng kể từ lúc bắt đầu cuộc họp.


“Hãy phô trương sức mạnh của chúng ta trước, rồi chà đạp và đàn áp những kẻ không phục tùng. Trao cho những kẻ trở thành chư hầu sự tiến bộ và văn minh, một khi đất nước này đã xuất hiện trên bản đồ thì lúc đấy hãy đè bẹp tất cả bằng kinh tế và nguồn lực vô tận của chúng ta.”


“Ngài không muốn dùng chiến tranh Diệt Chủng sao?” Santius lên tiếng.


“Ta không muốn một đống tro tàn.”


Tất cả chỉ huy chợt nhận ra điều gì đó, trong lòng họ Khada từng hiện lên như một vị bạo vương khát máu nhưng ngay lúc này, con người vĩ đại ấy đang thật sự muốn một thế giới hoà bình.


“Bằng việc phân tích mọi thông tin, tình báo và mật thám của thần đã xâm nhập sâu vào phòng tuyến địch, chỉ riêng Thánh Quốc là chưa thể trà trộn.” Arnold báo cáo, khác với những chỉ huy khác luôn nghe lệnh của Khada, Arnold luôn phỏng đoán ý định của gã rồi đi trước một bước, hiệu suất làm việc và độ chính xác của Arnold luôn cao nhất trong tất cả chỉ huy.


Điều này đã làm cho Khada càng thêm bất ngờ, hành động của Arnold đã đi trước dự liệu của gã rất xa, gã biết rõ Arnold nhưng cũng chỉ dự đoán được cùng lắm là gửi do thám đi điều tra, chứ ngay cả gã cũng không hình dung được chỉ huy cục tình báo đã cài sẵn người của phe ta vào hàng ngũ phe địch.


“Tốt lắm, không hổ danh là Arnold!”


Arnold nở một nụ cười trước khi hành lễ cảm ơn vị thống lĩnh đáng kính của mình. Dù điềm tĩnh nhưng trong nội tâm Arnold đang hưng phấn và hạnh phúc hơn bao giờ hết, đối với gã Khada như một tượng đài hắn không bao giờ vượt qua được cho dù là sức mạnh hay trí tuệ, vì vậy khi việc mà hắn cho là nhỏ nhoi của mình được thống lĩnh công nhận và khen ngợi, đây là phước phần, là phần thưởng lớn lao nhất đối với hắn. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}