[Chúc mừng người chơi con Cá nghèo khổ đã kích hoạt thành công kỹ năng Ru ngủ Vạn vật!
Mô tả: (độ hiếm ba sao) Giảm 70% tốc độ môi trường trong bán kính 10 mét. Tiêu tốn 70% ma lực với 10 mét đầu tiên, cộng dồn với từng bậc 10 mét kế tiếp. Không thể trao tặng.]
Đang vừa chạy lòng vòng trong sân tập vừa đọc mô tả của đống đồ Lam và Hoàng hôm qua thức đêm mua để kiếm cho ra cái vòng quay ác quỷ kia, thông báo hệ thống đột ngột hiện ra là Diệu Anh giật mình. Cô trợn mắt, màn hình vẫn còn đó, Diệu Anh chần chừ nhấn xác nhận, cái này hình như của cô thật. Trước khi Lam vào map, cô vừa phát hiện ra một mục mới khá hay ho: "ủy quyền", hầu như cái gì cũng ủy quyền được. Nhìn ba vé quay được tặng nhờ đạt mức chỉ số, Diệu Anh thẳng tay ủy quyền cho bạn một vé, tay cô quá thơm để bốc ra đồ ngon.
Giảm tốc độ môi trường thật là một dòng miêu tả đầy quyền lực. Thao túng không thời gian đều được xếp vào hạng năm sao, có thể nhận được kỹ năng nằm ở mép năm sao quý báu kia, Lam chắc đã phải cầu trời khấn phật dữ lắm. Diệu Anh mở giao diện hai vòng quay cô vừa tự thân vận động, kế hoạch sử dụng cặp bài trùng mới cóng làm khóe miệng cô cong vút lên trời. "Vòng tròn gấp bội", vừa nghe đã thấy hay. Về cơ bản thì kỹ năng này sẽ tạo ra một khu vực cho phép tăng 70% điều kiện môi trường lên cả địch lẫn ta, khá phế cho đến khi cô đọc dòng sau: [Người sử dụng được đặt vị trí cho kỹ năng.] Diệu Anh kích hoạt ngay.
Vé thứ hai khá lạ, Tia sáng Chói Lọi có mô tả như kiểu pháo tín hiệu thường thấy ngoài đời, đến cả sát thương cũng ít ỏi vô cùng, đúng nghĩa pháo tín hiệu. Nhưng không thể phủ nhận công lao của nó, dù sao nhờ đó mà ma lực của cô tăng từ sáu trăm lên 644, tương đối cao cho một nhân vật mới.
Thời gian Lam và Hoàng vào map đã được hai mươi phút, cô chỉ kịp cày điểm thành thạo của phép ngũ hành lên được trình độ sơ cấp hai, ba kỹ năng mới đều hàng nhập môn. Có điều nhớ đến chuyện sẽ được cứu cùng đống trang bị cẩn thận tới kẽ răng, cô chẳng còn sợ gì sất! Bước chân cũng theo tâm trạng mà nhanh lên trông thấy.
Hệ thống chỉ giỏi hù, mấy nay từ phòng tập cô moi được điểm nào, điểm đó đều cho vào mục sức mạnh. Diệu Anh tích được tám điểm rồi, cô chạy muốn đầu thai chuyển kiếp mới được tám điểm, trong khi Lam từ khi bắt đầu, điểm sức mạnh đã là sáu trăm, tận sáu trăm đấy! Đấm trâu trâu chết, đấm voi voi gục. Cô bây giờ cũng gục, nghĩ được đến đó, chân Diệu Anh đã song song với mặt đất.
[Chúc mừng người chơi con Cá nghèo khổ đã hoàn thành nhiệm vụ tập luyện! Phần thưởng của bạn là một điểm chỉ số sức mạnh!]
Tận hai câu với hai dấu chấm than luôn đấy, một điểm của game to như cái bánh xe bò ấy! Dùng suy nghĩ run rẩy nhấn xác nhận, cô nằm im đó chờ hệ thống hồi phục thể lực cho mình, phòng chờ vừa có món ưu đãi hết sức nhân đạo này.
CFSN2: [Tụi này có chuyện rồi. Khoan hãy vào.]
Thủ Khoa C04: [Bọn tớ vừa bị bắt, và cần cậu liều một chuyến.]
Diệu Anh nhìn màn hình tin nhắn đột ngột xuất hiện, cô vừa vượt qua cú sốc mang tên "chỉ được tặng một điểm chỉ số sức mạnh", chưa kịp định thần lại, hai con báo nhà trồng đã hiện hồn lên. Phản ứng đầu tiên của cô là: Bắt gì? Ai bắt? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi?
Lam nhanh chóng nhắn tiếp với thái độ nghiêm túc quá mức.
Thủ Khoa C04: [Tớ kích hoạt kỹ năng ngay trước khi bay nên thiếu kinh nghiệm, chọc phải ổ kiến lửa bị bắt rồi.]
Thủ Khoa C04: [Hiện lục địa Bắc đang có một đám lính đánh thuê bị truy nã lẩn trốn, tớ bay thẳng vào đó làm họ nghi ngờ. Vậy nên giờ để kiếm chứng cứ cần cậu vào game, tớ báo lại rằng chuyến bay gấp kia là vì đang nhanh chóng đến cứu bạn. Nên giờ tụi tớ cần cậu giúp.]
Thủ Khoa C04: [Tớ tính rồi, tình hình rất ổn, vị trí người chơi mới được thả xuống cách xa chỗ trú của chúng cả mấy chục dặm, diễn đàn cũng im hơi lặng tiếng mấy nay. Nếu vào bây giờ sẽ có cả một đội quân hùng hậu đến hỗ trợ tìm kiếm cậu, đừng sợ.]
CFSN2: [Mẹ mày! Lỗi mày mà lôi nó vào làm mẹ gì?]
Thủ Khoa C04: [Cậu thấy sao?]
con Cá nghèo khổ: [Được, đến nhanh cứu tớ. @CFSN2 bình tĩnh đi, trò chơi thôi mà đừng quá căng thẳng vậy chứ.]
CFSN2: [Đợi ra game tao sẽ chửi cả hai một lần! Ông già kia nhận ra sự hiện diện của tao, thoát giờ không được.]
Diệu Anh đứng lên, hệ thống hiện màn hình hỏi cô: [Người chơi con Cá nghèo khổ xác nhận tạo nhân vật mới?]
[Xác nhận tạo nhân vật thành công, xin hãy chuẩn bị.]
[Định vị địa điểm: thành công.]
[Hoàn thiện cơ thể: thành công.]
[Đang tiến hành chuyển giao ý thức...]
[Thành công.]
[Chào mừng đến với Vĩnh Hằng!]
###
Lạnh.
Lạnh một cách ghê rợn.
Lạnh đến đau xương buốt tủy.
Thế giới đằng sau bóng tối vô tận trước tiên là cái lạnh thấu tận tim can đang chui rúc trong da, lợn cợn trong hơi thở, ăn máu uống thịt, điên cuồng ngấu nghiến sự sống. Cái lạnh ở mảnh đất này trở nên hữu hình, với tuyết dưới chân, băng găm trong phổi, gió rít qua cơ thể, một miền đất chết sống động với những cư dân điên loạn của nó. Trời và đất hòa làm một, tiêu điều héo hon trong một tổng thể man dại và tăm tối. Giữa miền đen đúa hỗn loạn ấy, gió đang rú lên như loài thú hoang cuồng nộ. Tuyết đang khoác lên mình danh nghĩa mới - vị đao phủ mãi mãi tận tụy với sứ mệnh tiêu diệt kẻ xâm phạm. Vẻ đẹp xuất hiện dưới dáng vẻ hung bạo nhất mà thiên nhiên từng hóa thành.
Vệt máu đỏ bị xô ngã, chết dần chết mòn trong vòng tay Vùng đất Bắc. May vùi mình dưới tuyết, thần chết vừa xuất hiện ngay trước mắt cô. Cơ thể cô cong lại, cứng đờ, điểm tận cùng sinh mệnh chỉ cách nửa bước chân. Run rẩy và sợ hãi đã thuộc về hai chữ "đặc ân" cao không với tới, tất cả những gì còn sót lại trong óc cô là cái trống rỗng vô định của kẻ sắp chết.
Linh hồn cô rời xa thể xác bằng hơi thở mỏng như tơ, sắc hồng mờ nhạt đã bị thay thế bởi màu xám tàn tạ, nhãn cầu đông đặc thành một khối băng buốt giá. Mọi dấu vết của sự sống dưới lời mời gọi của khúc trường ca điên loạn, đã biến mất.
[Đang tiến hành tạo màn bảo vệ: thành công.]
[Đang kiểm tra tình trạng nhân vật: Đã chết.]
[Xóa ký ức: thành công.]
[Chuyển giao ý thức: thất bại.]
[Lặp lại chuyển giao ý thức.]
[Thất bại.]
[Lặp lại chuyển giao ý thức.]
[Thất bại.]
[Lặp lại chuyển giao ký ức]
[Thành công.]
[Nhiệm vụ: Sống, chúc may mắn.]



Bình luận
Chưa có bình luận