Mình vẫn thường hay muốn viết một bộ girl love bối cảnh phong kiến, đặc biệt là thể loại cung đấu, tiếc là năng lực có hạn, sợ viết không hay, sợ có sai sót, mãi vẫn chưa thể viết được, đến nay đã hơn 10 năm rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu cứ chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu, thì có lẽ cả đời mình cũng không viết được dòng nào. Nên hôm nay liều một chút, đăng tải một bộ truyện mà ý tưởng vẫn chưa hoàn thiện. Từ ngữ mình còn vụng về, văn phong còn non nớt, nên những lời nhận xét, góp ý của các bạn rất quý giá đối với mình. Cũng vì thế mà sau khi đăng tải, truyện có thể sẽ được chỉnh sửa nhiều lần, mong các bạn không cảm thấy phiền vì điều ấy.
Nhân vật và bối cảnh trong truyện hoàn toàn là hư cấu, có thể góp nhặt hoặc lấy cảm hứng mỗi triều đại một ít, nhưng không hoàn toàn cố định ở một triều đại cụ thể nào, đồng thời có sự thêm thắt, sáng tạo thêm, do đó, truyện không có giá trị tham khảo về văn hoá hay lịch sử.
Cảm ơn vì đã ghé đọc.



Bình luận
Chưa có bình luận