Dưới ánh ban mai có vài câu chữ
Mười năm ký ức
<<
Ngược dòng
Nhạn lìa
Chưa đặt tên
Khác biệt
Chưa đặt tên
Lời chúc chân thành
Chưa đặt tên
Nhắn gửi
Mây bay
Chưa đặt tên
Nàng thơ
Thiên vị
Chưa đặt tên
Chưa đặt tên
Chưa từng
Chưa đặt tên
Chưa đặt tên
Biết gửi về đâu?
Hai mươi hai năm (1)
Hai mươi hai năm (2)
Hai mươi hai năm (3)
Chưa đặt tên
Chưa đặt tên
Chưa đặt tên
Không nản
Thề hẹn
Chưa đặt tên
Chưa đặt tên
Ngày buồn
Chưa đặt tên
Mất
Mầm thương
Trăng mờ
Chưa đặt tên
Bệnh điên
Bồ câu và quạ
Lạc loài
Mười bảy
Con gái
Trèo cao té đau
Chưa đặt tên
Hoa sầu
Người đi theo hạ
Tàn nắng
Chới với
Mãnh liệt
Bà
Chưa đặt tên
Chính mình
Mông lung
Duy nhất
Biệt
Qụa chết ao trong
Thương em
Lời mẹ dặn
Thất tịch
Ngóng
Trôi
Chưa đặt tên
Chưa đặt tên
Nhiệt huyết
Cha
Cùng nhau
Kẻ khóc người cười
Gửi cho
Chưa đặt tên
Em là hoa đẹp nhất
Kẻ hùa
Dang dở
Tiếc
Con mèo vô ưu
Những tháng ngày trầm lặng
Đời lá đời ta
Dáng vẻ của hạnh phúc
Kẻ dốt thường kiêu
Những tháng ngày trầm lặng
Sầu
Quyết chí
Đời cây đời người
Đau
Không chùn bước
Tự vui
Hồi ức
Em xưa
Chiều mưa
Đẹp trời
Lữ khách trong sương
Khổ công rèn giũa
Đâu biết được
Tiễn
Trong mắt em
Chưa đặt tên
Ta là ai?
Nắng tan
Thưởng trà
Hẹn ước
Thơ dở
Chưa đặt tên
Ái xuân
Chuyện đời
Chênh vênh
Tráo đổi
Phượng hạ
Nhớ, không
Hoài niệm
Mười năm ký ức
Chờ xuân
>>
Một ngày, mình chợt nhận ra gia đình đã đổi thay rất nhiều. Ông bà chẳng còn bao nhiêu thời gian, cha mẹ đã nửa đời người, nhưng mình... vẫn chưa trưởng thành.
Nhớ ngày còn trẻ thơ
Suốt ngày chơi rong ruổi
Chẳng bâng khuâng lo sợ
Về thời gian, độ tuổi
Nhớ ngày còn lầm lũi
Trong xóm nhỏ đìu hiu
Nay đã ra thế giới
Học được biết bao điều
Lại nhớ về những chiều
Mâm cơm nhà no ấm
Nghe câu chuyện nhỏ xíu
Về cuộc đời thăng trầm
Mới đó đã nhiều năm
Ông bà nay bạc tóc
Cha mẹ nửa đời người
Con lặng lẽ bật khóc
Gia đình vẫn còn nhọc
Mà con thì quá trẻ
Những đêm dài trằn trọc
Ngẫm suy và vỡ lẽ
Ước trở về ngày bé
Mẹ vẫn còn trẻ trung
Ba là người mạnh khỏe
Cả nhà mình ấm cúng
Sao điều ước mông lung
Trong hiện thực tàn khốc
Thời gian là vết lủng
Sẽ chẳng mãi bao bọc
Mười năm chẳng mấy chốc
Lại mười năm trôi thêm
Ký ức trong chiếc hộc
Đã bay lên êm đềm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận