Cất giấu ái tình vào xuân xanh
Thấm thêm chút mật đời ngọt dịu
Gửi khắp đất trời đến nơi anh
Nhận lấy tình em và nâng niu.
Tấm lòng em đó, gửi trọn anh
Trong hơi thở thì thầm của hạ
Trong nhiệt cháy bỏng rát làn da
Trong cả nắng vàng, rọi tình ta
Trái tim em màu hoa phượng vĩ
Đến cơn nắng hạ đỏ rực trời
Vài lần gió thoảng đưa hoa bay
Bay theo mùa hạ chẳng còn thấy
Qua rồi mùa hạ, sao buồn thay
Anh không nhận lấy cánh phượng này
Tình em chắt chiu thành đong đầy
Ngập trong mùa hạ, nhưng buồn thay…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận