Dưới ánh ban mai có vài câu chữ

Đời cây đời người

Cây tươi, cây tốt, cây nhờ phân?

Cây đứng vẫn chân, cây nhờ đất

Cây xanh mướt mắt, nhờ nắng vàng

Trải qua giông tố vẫn hiên ngang


Phải chăng phân bón cho cây tốt?

Hay nhờ đất, nước, ánh mặt trời

Để có được dáng vẻ xanh mới

Cây nên nhớ đâu là nguồn cội


Cây cứ từ từ, chẳng phải vội

Bao kiếp bão giông sẽ qua thôi

Khi mặt trời lên đến đỉnh đồi

Cây sẽ lại ươm mầm trổ lá


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px