Chương 4: Bóng chuyền



Chương 4: Bóng chuyền


Sau hôm đó, Huy Hoàng thường xuyên nhắn tin bảo Hoàng Huy đến căng tin giữ chỗ hộ hai người. Cậu tất nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao cũng tiện đường.


[Huy Hoàng]: Giữ chỗ cho anh.


[Huy Nguyễn]: Ok.


-


[Huy Hoàng]: Giữ chỗ cho Anh.


[Huy Nguyễn]: Um.


-


[Huy Hoàng]: Nay bị cô giữ lại không ăn sáng được rồi. 


[Huy Nguyễn]: (Hình ảnh.)


Cậu chụp hai hát bánh đa nóng hổi gửi cho anh.


[Huy Hoàng]: (Thỏ con bị sốc.)


-


[Huy Nguyễn]: Cô xin năm phút, tụi em không ăn sáng.


[Huy Hoàng]: (Hình ảnh.)


Anh gửi cho cậu ảnh hai cái bánh mì nhân thịt đầy ụ, bên cạnh là hai hộp sữa bò mát lạnh.


[Huy Nguyễn]: (Mỉm cười.)


_


Ngoài việc thi thoảng hay khịa nhau về việc nhịn ăn sáng nhưng nói chung Huy Hoàng rất tốt, nhiều lần ăn chung anh còn mua nước tặng cậu, có thể nói anh đã giúp cậu thử đủ loại nước được bán ở căng tin rồi.


_…


Hoàng Huy để ý rằng anh ăn rất nhanh, bát bánh đa đầy ắp anh gắp ba đũa là hết sạch. Có lần cậu định bắt trước cách ăn của anh nhưng khi thấy thế cậu đành lặng lẽ bỏ cuộc.


Không học nổi.


Chiều thứ sáu, hai tiết cuối cùng, lớp 10C1 trùng tiết thể dục với lớp 11B5 và cũng là lớp của Huy Hoàng. Sau khi đám học sinh khởi động đầu giờ xong, thầy giáo cho phép bọn nó hoạt động tự do. Thời tiết oi bức, chỉ bọn da dày thịt béo là còn hoạt động thể thao giữa sân trường. Hoàng Huy thì không thuộc bọn da dày thịt béo ấy, tòa giáo viên đổ bóng xuống tạo ra một khoảng râm mát, cậu ngồi một mình ở đó xem bọn bạn chơi bóng chuyền.


Cậu thật sự khâm phục bọn họ, mồ hôi tuôn ra như suối thế kia mà trông họ vẫn tràn trề sức sống lắm 


Thấy không có gì để làm, cậu lôi đề toán ra giải trí. Lát sau, một cơn gió bất ngờ thổi qua cuốn theo tờ đề cậu vừa giải xong. Trước đó, cậu có dùng một cây bút chì để chặn giấy nhưng vì gió hơi lớn, tờ đề cong lên khiến cây bút chì bị hất xuống nền gạch.


Tay phải Hoàng Huy đang cầm bút bi, cậu không kịp bỏ bút xuống đã giơ tay ra bắt lấy tờ đề nhưng lại vồ hụt, đã vậy ngòi bút còn bị đập mạnh xuống đất cứng, chắc chắn là không dùng được nữa rồi. Cũng may hôm nay chưa xui hẳn, Huy Hoàng tình cờ đi ngang qua chỗ này đã bắt được tờ đề ấy, anh cúi đầu đọc sơ qua rồi cười nói: “Toán lớp mấy đây, sao anh đọc không hiểu gì vậy?”


Hoàng Huy chớp mắt: “Toán thi học sinh giỏi ạ.”


“Giỏi.” Anh ngồi xổm trước mặt cậu, chỗ đấy nắng chiếu tới, mà anh như không để tâm vẫn cắm cúi đọc cách giải đề. Một giọt mồ hôi lăn theo đường cong của cổ xuống lớp áo, cậu hơi cau mày, cuối cùng cậu cầm tờ giấy mỏng trên tay mình lên đặt trên đầu anh.


Huy Hoàng: “...”


Hành động không báo trước, tim anh đột nhiên ‘Thịch’ một cái thật mạnh, dù chỉ một cái thoáng quá nhưng không dễ bỏ qua.


“Anh say nắng à?” Thấy tự nhiên anh khóa trên vùi mặt vào lòng bàn tay mình, cậu quan tâm hỏi.


Huy Hoàng ngẩng đầu nhìn cậu một giây mới đáp: “Không, anh bị mỏi mắt thôi.”


Anh cầm cổ tay cậu kéo xuống rồi ngồi bên cạnh cậu, chỗ râm này không to không nhỏ, vừa đủ chứa hai người. Xa xa, một bóng người cao lớn lại gần, là Minh Thành, hắn ném quả bóng chuyền vào người Huy Hoàng, anh nhẹ nhàng bắt lấy nó, hắn cầm cổ áo phẩy phẩy cho thoáng nói: “Tiết cuối chơi kèo với bọn kia.”


Hắn hất cằm về phía tụi bạn lớp Hoàng Huy, bọn nó đang sung sức kéo giãn gân cốt cho kèo sắp tới. Một đứa trong đám da dày thịt béo ấy đột nhiên quay lại chuẩn xác nhìn thẳng vào cậu.


Hoàng Huy: “...” Linh cảm không tốt.


Y rằng, Ngọc Thịnh chạy về phía cậu: “Huy ơi!” 


Cậu lập tức lùi ra sau, vì khoảng cách giữa cậu và Huy Hoàng không xa lắm nên cái dịch này đụng thằng vào người anh. Cậu không để ý tiểu tiết này, cái cậu quan tâm là cậu trai đang phi tới kia.


“Không ôm, cút.” Mồ hôi đầm đìa mà ôm ôm ấp ấp kinh chết đi được.


Lần đầu tiên anh nghe thấy cậu nói mấy từ mang cảm giác mạnh như vậy đấy.


Ngọc Thịnh phanh kịp, cậu ta chống gối vừa thở gấp vừa nói: “Được rồi, không ôm. Vào đội chơi không?”


“Không.”


“Đi, cược to lắm đó. Một chầu đá bào vào mùa hè nghe không thích à?”


_…


“Đá bào có sức hấp dẫn vậy à?” Huy Hoàng hỏi người con trai đứng bên lưới kia.


Hoàng Huy gật đầu. Cậu đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác gió màu đen nên cơ bản chỉ có phần cổ trắng nõn tiếp xúc với nắng. Anh cười chỉ vào cái kính râm trên mặt mình hỏi: “Muốn mượn luôn không?”


Cậu lắc đầu: “Cho anh đấy.”


Anh: “Vâng, cảm ơn em.”


Cái bọn choai choai lớp 10 mới học môn bóng chuyền không phải đối thủ của mấy anh khóa trên. Bọn nhỏ bị đàn anh hành cho ra bã. Ngọc Thịnh bắt đầu nghi ngờ Minh Thành cố ý nhắm vào bọn họ để có chầu đá vào miễn phí.


Tranh thủ lúc giải lao, Hoàng Huy lướt qua điện thoại, sau đó cậu kéo thằng nhỏ lại chỉ về ba anh trai lạ hoắc đội bên kia: “Trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, hai phó câu lạc bộ bóng chuyền.”


Ngọc Thịnh: “...” Chắc chắn cố ý.


Không có cơ hội lật kèo, 10C1 thua thảm.


Minh Thành vẫy tay: “Sáu giờ ở Snowball nhé.”


Huy Hoàng còn hôn gió với bọn họ.


Chầu đá bào hôm nay sao mà đắng thế.


Sáu giờ chiều, Huy và Thịnh xuất hiện tại quán Snowball, nhóm bạn trong đội các cậu đều có việc nên không tới. Ngược lại, đội đối thủ đến đông đủ, đồ ăn miễn phí ai lại từ chối bao giờ.


“Mấy anh cứ gọi đi.” Hoàng Huy nói, cậu đã thay bộ quần áo mát mẻ hơn, áo phông quần đùi, khuôn mặt còn dính nước, chắc mới vừa tạt nước vào mặt xong. Quán này rất mát mẻ dịu đi được phần nào cái oi bức của mùa hè.


Mọi người gọi đồ, lâu sau phục vụ bưng đồ lên. Huy Hoàng đẩy một ly kèm vị dâu trước mặt cậu nói: “Ly này tính cho anh.”


“Không…” Cậu chưa nói xong, một anh khóa trên đã nói: “Em trai đừng ngại, con vợ này nhiều tiền lắm, cứ bào nó cho anh.”


Huy Hoàng: “Chút tiền thôi, đừng để ý.”


Hoàng Huy chớp mắt rồi nói lời cảm ơn.


Bên kia, Ngọc Thịnh đang cậy mồm Minh Thành xem xem hắn có phải cố ý nhắm vào bọn họ không, vô cùng náo nhiệt.


____________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Cua kiểu gì thế kia?


Cà: Bỏ qua cưa cẩm được không, tôi muốn viết giai đoạn yêu đương cơ.


(Nói thật là, tôi làm nhiều truyện học đường rồi nhưng chẳng cái nào hoàn thành. Kiểu, cứ bị nản ấy.)))):(((()

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar

    Chuẩn bị th, có dấu hiệu chán = 🥲

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout