Chương 49: Xung Hỷ (06)


Lời nói vừa rồi làm tôi nghĩ đến một chuyện khác.

“Cậu...” Tôi hơi hạ giọng, ra vẻ nghiêm trọng. “... sau này đừng tùy tiện giả gái, ảnh hướng không tốt.” Con trai quý tộc sao có thể giống đám đàn bà mặc váy bôi son, không ra thể thống gì.

“Xỏ khuyên vẫn được đúng không?” Thuỵ Khuê luôn tóm được những trọng điểm kỳ lạ, khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt. “Ta sẽ xỏ một cái khuyên bạc lên tai trái, trang sức chắc là không phân biệt đực cái đâu nhỉ?”

Xỏ khuyên vốn là việc chỉ dành cho đám con gái, qua miệng Thuỵ Khuê lại bị biến thành không tôn trọng cái đẹp, tôi lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Thuỵ Khuê đã tiếp tục câu chuyện, càng nói lại càng hăng. Tôi giật mình, vội vã tìm cách chuyển chủ đề, lần này là nghiêm túc, nhân lúc Thuỵ Khuê vẫn còn đang trong vòng kiểm soát, dập tắt ngay mấy suy nghĩ ngược đời này, tránh cho Thuỵ Khuê hứng chí lên cao, chạy đi xỏ khuyên thật thì tôi có nhảy xuống sông Cả cũng không rửa cho hết tội. 

“Cậu trước hết hãy học hành nghiêm chỉnh đã, không phải ai cũng có cơ hội được đích thân hai vị trạng nguyên dạy dỗ đâu.” Lời này không phải nói quá, chỉ riêng việc được đích thân Vũ Hoài Chương và Đỗ Hoành Sóc chỉ dạy đã khiến Thuỵ Khuê có xuất phát cao hơn rất nhiều người.

Danh sư xuất cao đồ.

Đều là con trai, nhưng đãi ngộ của Thuỵ Khuê và Đỗ Hoành Sóc đúng là khác nhau một trời một vực. Con lớn thì nuôi thả, ấu tử thì hết lòng quan tâm, chênh lệch này nếu vào gia đình khác thì đã khiến mâu thuẫn nảy sinh từ lâu. Nói người rồi lại nói ta, tôi nhìn sang Thuỵ Khuê, vừa thấy tôi nhắc đến Đỗ Hoành Sóc là Thuỵ Khuê tức giận lên án, toàn bộ chú ý đã bị dời khỏi vụ xỏ khuyên ngớ ngẩn.

Đánh lạc hướng thành công.

“Cậu không biết đâu, anh trai ta nghiêm khắc hơn ông đồ Sơn rất nhiều.” Sợ nói mồm tôi không hiểu, Thuỵ Khuê còn minh hoạ trực quan. “Nếu coi ông đồ Sơn ở mức này…” Thuỵ Khuê đặt tay xuống sát bàn. “... anh trai ta phải ở đây này." Bàn tay ấy đột ngột dâng cao lên tận ngang mắt.

Còn chưa được ba tấc*, khoảng cách đúng là xa quá cơ. 

*khoảng một mét

Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với Đỗ Hoành Sóc nên chưa dám nói chắc, nhưng với cái tính ruột để ngoài da của Thuỵ Khuê, khả năng hai anh em xảy ra xung đột là không lớn. Tôi bị suy nghĩ này làm cho bật cười, Thuỵ Khuê xù lông:

“Cái này là ẩn dụ, cậu học văn kiểu gì thế?” 

Trong lúc tức giận còn không quên đem học vấn ra chất vấn tôi.

Mấy lời này, tôi nghe nhiều thành quen, Thuỵ Khuê vẫn hay có những liên tưởng chẳng giống ai, những lúc như này, điều duy nhất tôi cần làm là trưng ra một nụ cười thật tươi và dành cho Thuỵ Khuê một cái nhìn tràn đầy tình cảm. Tôi không ngại thì người ngại sẽ là Thuỵ Khuê.

Thuỵ Khuê nói xong thì mới nhận ra bản thân nói hớ, vội vàng chống chế:

“Tóm lại, cậu cứ hiểu là cực kỳ xa là được.” 

Không lấy sở đoản của bản thân để so với sở trường của người khác.

Tôi nể mặt, gật đầu vô cùng nghiêm túc. Câu chuyện lại tiếp tục quay về với chủ đề đã bị bỏ dở từ lúc nãy:

“Ăn ít đi một bữa sẽ không gây ra ảnh hướng gì lớn.” Thuỵ Khuê nói, thậm chí còn sử dụng cả thành ngữ. “Tránh Bùi chẳng xấu mặt nào.*”

*tránh voi chẳng xấu mặt nào 

So với tự do không dễ gì có được, một bữa ăn ngon sẽ chẳng là gì cả. Không ăn hôm nay thì ăn hôm sau, cơm không ăn thì gạo còn đấy, nhưng để Đức Ông tóm được Thuỵ Khuê lại có liên quan tới đám họ Bùi nữa thì kiểu gì Thuỵ Khuê cũng sẽ chuyển khẩu ra đường.

Nhà họ Hoàng và họ Bùi không chỉ cùng nằm trên cùng một con phố, mà còn nằm ở sát cạnh nhau, nói không ngoa là bên này có chuyện gì lớn thì bên kia chỉ sau một khắc đã có thể nắm được toàn bộ. Bán anh em xa mua láng giềng gần, chuyện lớn như cưới vợ, dù chỉ là con thứ, họ Bùi không chỉ sẽ không vắng mặt, có khi còn kéo cả nhà sang dự đám nữa kìa. Đỗ Thuỵ Khuê và (nhiều) người họ Bùi, hai cụm từ này đặt cạnh nhau, chỉ nghe thôi cũng đã thấy bất ổn.

***

Thuỵ Khuê thực sự có khả năng thu hút xui xẻo, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì rắc rối đã tự tìm đến. Rõ ràng không tham dự lễ cưới, Thuỵ Khuê vẫn đụng mặt với một người họ Bùi, thậm chí còn là kẻ nằm đầu tiên trong danh sách kẻ thù - Bùi Nhị. 

Chuyện xảy ra cũng thật trùng hợp, đang lúc chúng tôi đang đợi bữa trưa, Thuỵ Khuê thấy có tiếng ồn phía dưới thì nhỏm đầu ra xem, chỉ thấy những họ Bùi đang xô xát với một đám dân đen trên phố, hình như là có một người phụ nữ vừa bị xe ngựa xô ngã, những kẻ đó đang cố đỡ thị đứng dậy. Nói mãi mà đám người kia không tránh đường, giữa trời đông giá rét, Bùi Nhị đã sai người đổ nước sôi vào đám người cản đường, khiến chúng đau đớn dạt sang hai bên, xe ngựa dễ dàng tiến lên phía trước.

Xe dừng lại trước cửa, Bùi Nhị vén rèm, chẳng ngần ngại giẫm lên lưng một tên đầy tớ, chậm rãi leo xuống đất. Hành động của y khiến Thuỵ Khuê sôi máu, bữa cơm trưa mong đợi từ sớm bị ném sang một góc, Thuỵ Khuê hùng hổ lao ra ngoài, quyết tìm người tính sổ. 

Tôi cản không được, lại sợ Thuỵ Khuê quá khích, gây ra hậu quả không mong muốn, bèn đưa lệnh bài cho tên tiểu nhị đang đứng chờ sẵn, dặn y mau đến hôn lễ nhà họ Hoàng gọi Đỗ Hoành Sóc đến cứu viện. Tên tiểu nhị vội vàng thưa vâng rồi theo cửa sau rời đi. Tôi thở dài một hơi, trong lúc chờ đợi Đỗ Hoành Sóc, tôi sẽ cố gắng kiềm chế Thuỵ Khuê, tránh không để sự việc bị đẩy đi quá xa.

Thuỵ Khuê tuy nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn giữ được một phần đầu óc, không nóng vội lao ra gây chuyện với Bùi Nhị. Thay vào đó, Thuỵ Khuê sai người mang rượu lên, tạt vào người, dùng mùi rượu nồng nặc để đóng giả một con ma men, cầm theo một vò rượu còn quá nửa, đứng từ trên cao trút thẳng xuống đầu Bùi Nhị.

Tôi ra đến cửa thì mọi chuyện đã quá muộn, Thuỵ Khuê đã hoàn thành màn biểu diễn, thất tha thất thiểu xách theo vò rượu rỗng tiến về phía trước, chạm mặt Bùi Nhị ướt như chuột lột ở giữa cầu thang. Thuỵ Khuê lơ đễnh buông tay, vò rượu trống không theo từng bậc cầu thang lăn lông lốc xuống đất, cuối cùng thì dừng lại ở một góc tường.

Thuỵ Khuê toan đuổi theo vò rượu rỗng thì bị Bùi Nhị cản ngang. “Đỗ Thuỵ Khuê…” Y rít qua kẽ răng. “... làm gì thế hả?”

Thuỵ Khuê không đáp, thẳng tay xô Bùi Nhị sang một bên, nói oang oang:

“Tránh ra, chó ngoan không cản đường.” 

Tôi ôm trán. 

Chuyện lần này, tôi thu xếp không nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout