Chương 3: Gặp mặt


Chương 3: Gặp mặt 

Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng cũng đến ngày ghi hình.

Hơn hai tháng qua, ngoài thời gian làm việc, toàn bộ thời gian còn lại, cô luôn ở phòng tập hoặc chạy bộ đường dài để tập thể lực, chuẩn bị cho chuyến đi. Cơ thể thon thả, mềm mại thường ngày nhờ tập luyện mà trở nên săn chắc hơn. Nhìn cô bây giờ càng thêm khoan thai, nhẹ nhàng.

Điểm đến đầu tiên là Hòa Bình. Hòa Bình nổi tiếng với những cánh rừng xanh bạt ngàn, được thiên nhiên ban cho những hang động, thác nước, bãi đá đến nay vẫn còn giữ được nét hoang sơ, nguyên thủy. Hòa Bình nằm cách Hà Nội tầm 80-140km, là cửa ngõ lên vùng Tây Bắc.

Theo như bên chương trình sắp đặt, ở chặng đầu tiên này, các khách mời sẽ tập trung ở Lũng Vân, nơi được mệnh danh là “Nóc nhà xứ Mường”, một trong bốn cái nôi văn hóa của người Mường. Với độ cao trên dưới 1000m so với mực nước biển, nơi đây mùa hè có khí hậu rất mát mẻ, rét ngọt vào mùa đông, không khí trong lành, rất thích hợp để du lịch trải nghiệm, khám phá và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Các khách mời sẽ tập trung ở homestay Lan Rừng, toàn bộ khu vực này đã được chương trình bao trọn, để phục vụ cho cả đoàn quay chụp đợt này.

Vì để tạo hiệu ứng bất ngờ, toàn bộ khách mời phải là lần đầu gặp mặt, cho nên chương trình đã bố trí quay phim cho từng người khi di chuyển đến nhà chung. Trúc Ly vừa đặt chân xuống cổng khu homestay, quay phim đã vác máy chạy tới, bắt đầu ghi hình những thước phim đầu tiên.

Trúc Ly hôm nay mặc một chiếc quần rin màu ghi xám, chiếc áo thun trắng dài tay ôm trọn nửa thân trên, phác họa ra toàn bộ đường cong cơ thể. Trúc Ly đưa tay chỉnh lại chiếc mũ chóp xanh rêu, nhìn vào ống kính, gật đầu chào quay phim, nở nụ cười dịu dàng:

“Chào mọi người, rất vui được đồng hành cùng mọi người.”

Chương trình đã bắt đầu livestream từ khi khách mời đầu tiên đến. Vì chương trình đã làm tốt việc quảng bá cho nên cũng thu hút được một lượng khán giả trẻ vì format chương trình mới lạ. Hôm nay là thứ Bảy nên có không ý người vào xem. Phòng phát sóng hiện tại đã có tầm 30.000 người đang xem. Khoảnh khắc Ly bước xuống xe, dù chưa quay cận mặt thì với dáng người và phong thái sẵn đó, khu trò chuyện đã dậy sóng.

[Má ơi chị gái này dáng đẹp thế]

[Vãi nồi ạ, nhìn dáng chỉ kìa]

[Chị đừng chỉnh mũ nữa tới chỉnh em nè chị]

[Chị gái có chơi les khum chị]

[Chỉ trắng bóc luôn má ơi]

[Ngon thế này mà ế ]

[Body chiến đét mà sao trông chị dịu thế nhỉ]

[Lầu trên, bộ ngon thì ko đc ế hả???]

[Chỉ cười một cái làm mị trụy tym luôn á chài]

[Xin info chị gái này, đẹp thế chắc là hot girl nhỉ]

Nói xong cô kéo hành lý đi vào trong. Khu homestay Lan Rừng này được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn của dân tộc Mường, nằm trên sườn đồi, từ đây mọi người có thể phóng tầm mắt xuống thung lũng bên dưới, ngắm nhìn những cảnh sắc yên bình, sương khói lượn lờ của các bản làng, thôn xóm nơi đây.

Các khách mời sẽ ở chung với nhau trong một khu vực đã được tổ chương trình sắp xếp. Trúc Ly dưới sự giúp đỡ của các bạn nhân viên homestay và bên chương trình, cuối cùng cũng mang hết hành lý vào nơi cô sẽ sinh hoạt trong gần nửa tháng tới. 

Tầng dưới đất là khu tiếp khách, ăn uống, sinh hoạt chung. Đi lên cầu thang gỗ là Lầu 1, các khách mời sẽ nghỉ ngủ trên này. Trúc Ly hơi bất ngờ với nơi đây. Sàn được lát gỗ toàn bộ, vì là kiểu nhà sàn nên mái nhà được làm rất cao, giúp cho không gian  nơi đây trở nên rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Ngay cửa vào có một bộ bàn ghế sofa gỗ rất đẹp. Trên sàn nhà đã có sẵn tám chiếc nệm đơn, đặt trong bốn khu được phân tách bằng những chiếc rèm khổ lớn. Vì đang lúc ban ngày cho nên những chiếc rèm phân khu này đã được kéo ra, vắt lên các thanh gỗ treo rèm.

Trên ghế sofa đã có ba người, hai nam, một nữ ngồi sẵn ở đó, là khách mời đồng hành lần này. Trúc Ly gật đầu chào họ:

“Chào mọi người, mình mới đến.”

Ba người ngồi trên sofa cũng đứng dậy, chào Trúc Ly. Bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn, trông rất xinh xắn, như các cô bé sinh viên năm hai năm ba. Bạn nữ chạy lại gần Trúc Ly, mở lời:

“Chào bạn, mình là Hoài Như, 22 tuổi ạ. Để mình giúp bạn cho.”

Trúc Ly mỉm cười, giới thiệu về mình:

“Chào Như, mình tên Trúc Ly, 26 tuổi. Rất vui được gặp Như.”

“Em gọi chị Ly được chứ ạ? Chị Ly muốn ở chung khu với em không?”

“Được chứ, Như ở chỗ nào để chị kéo hành lý vào?”

“Đây ạ, chị theo em.” Hoài Như nhanh nhẹn kéo vali của Trúc Ly về khu em ở. Cô ấy là người đến sớm nhất cho nên được quyền chọn chỗ trước. Hai bạn nam cũng tiến lên đẩy phụ hành lý vào, vừa đi vừa giới thiệu.

“Mình là Đức Việt, 26 tuổi, đồng niên với Ly đấy.”

“Còn em tên Quân, Vũ Đăng Hồng Quân, 24 tuổi, em gọi chị Ly như bé Như chị ha?”

“OK Quân. Cảm ơn mọi người đã giúp mình.”

Sau khi giúp Ly đẩy hành lý vào, Quân và Việt quay lại khu sofa. Hoài Như và Trúc Ly sắp xếp hành lý gọn vào cũng di chuyển ra ngoài, để chào đón các bạn sau.

Mọi người chứng kiến một bé loli và một chị gái xinh đẹp chung màn ảnh thì cảm thán không thôi.

[Bổ mắt ghê]

[Chương trình tuyển người đỉnh quá dọ, nhan sắc ai cũng xịn]

[Tổng cộng là bao người thế mọi người]

[8 người nhé, thấy bên fanpage bảo thế]

[mấy người sau chắc nhan sắc cũng tầm này nhỉ, chứ không thì kỳ lắm đó]

[Nhìn qua thì thấy cặp đồng niên cũng ngon đấy]

[ý là mình ship nam x nam, nữ x nữ được khum nhỉ]

[Bồ muốn ship ai chả được nhưng chương trình này là nam x nữ, bồ chú ý nhé]

[Không biết chị gái kia làm nghề gì nhỉ, không thấy chị ấy giới thiệu]

[Nhưng nếu là hot girl thì phải có tiếng tăm rồi, tui thử gõ tên chỉ mà hổng ra]

[Hình như tui thấy chị gái này ở đâu rồi mà ko có nhớ]

[gì KOL thật hả chời]

Trên mạng, giang cư mận đang bàn luận khí thế, trong nhà chung, mọi người câu được câu không trò chuyện với nhau, được một lúc thì có bạn mới vào. Là nữ.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}