Chương 2: Lời mời từ chương trình


Chương 2: Lời mời từ chương trình

Ba người dùng bữa sáng xong, bữa ăn ấm cúng dù không đông người. Đang ăn, bỗng dưng bà Nga ngẩng đầu lên nói:

“Út Ly, mẹ đăng ký cho con đi tham gia một chương trình hẹn hò.”

Ông Bắc và Ly ngớ người, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn bà Nga. Trúc Ly biết mẹ mình không phải kiểu người thích xen vào chuyện con cái, thích tự mình quyết định, đang định lên tiếng thì bà Nga đã nói:

“Nghe mẹ nói hết đã. Chương trình đó do con gái bạn mẹ sản xuất. Không phải chỉ suốt ngày hẹn hò như mấy chương trình con biết đâu.”

Bà Nga ngừng một lát, gắp một đũa bún lên ăn rất thong dong, mặt bà hiền từ, điềm nhiên nói:

“Hai cha con ăn đi, vừa ăn vừa nghe mẹ nói.” Bà Nga nghỉ một lát lại nói tiếp, “Chương trình này là kiểu đi du lịch khám phá đất nước kết hợp với hẹn hò. Mẹ nghe con bé ấy nói hẹn hò chỉ là phụ, để tạo đề tài thu hút dư luận, con có quyền cho người khác tìm hiểu hoặc không. Mẹ thấy cái mục đi du lịch xuyên Việt được, muốn con đi cho thư giãn, vừa hay giúp được con bé kia thì giúp. Đi kiểu này có nhiều người, mẹ thấy an toàn nên mới đăng ký cho con. Con cứ thử suy nghĩ đi, nếu muốn lúc bên đó liên hệ casting thì đồng ý, không thì thôi.”

Sau khi nghe mẹ mình nói thế, Trúc Ly ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

“Vâng con sẽ suy nghĩ.”

Trúc Ly biết, mặc dù ba mẹ không đề cập đến chuyện riêng của cô nhưng bậc sinh thành ai mà chẳng lo chuyện hôn nhân của con cái. Bao năm qua cô cứ một mình lẻ bóng, cắm mặt ở vườn cây, ông bà sốt ruột cũng dễ hiểu. Xem ra, cô nên suy nghĩ kĩ vấn đề này.

Trúc Ly chào ba mẹ đi đến vườn cây. Vườn cây cách nhà cô tầm 5km, nằm trên một con đường kết nối các với các đường lớn trong khu vực, xung quanh đây là các khu nhà cao cấp, các văn phòng công ty.

Lúc đầu, nơi đây chỉ là tiệm hoa nhỏ, khách hàng đa phần từ người quen của bố mẹ cô, sau này tiệm hoa dần phát triển, cô đề nghị mẹ kinh doanh thêm các loại cây. Mẹ đồng ý và giao cho cô phụ trách mảng cây xanh của tiệm. Bây giờ nó đã thành một vườn cây có tiếng. 

Vì hôm qua phải chuẩn bị đơn hàng để sáng nay giao cho kịp nên cô về trễ, nhà riêng của cô không gần nơi này thành ra cô về nhà ba mẹ ngủ. Lúc đến, trong vườn đã có người, là các nhân viên trong tiệm. Có tất thảy năm nhân viên, một người đảm nhiệm chuyện nhận đơn, báo giá, chăm sóc khách hàng, bốn người trông nom, vun vén, chăm sóc vườn cây.

Có hai vợ chồng cô chú Năm đã làm từ khi tiệm mở đến giờ, do mẹ cô nhận vào làm. Cô chú đều là dân làm vườn, vì vài biến cố mà phải bỏ vườn đi làm thuê, trùng hợp sao gặp được mẹ cô và đồng hành đến giờ. Hai người còn lại thuộc lớp trẻ, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ra.

Vì biết hôm nay phải chở cây sang chỗ cho thuê nên mọi người đều đến từ sớm. Trúc Ly bước vào vườn cất tiếng chào mọi người:

  • - Chào mọi người, ngày mới vui vẻ, mọi người ăn sáng chưa?
  • - Chị Ly. Tụi em ăn rồi chị. - Nhiên, cô nhân viên làm vườn nhỏ tuổi nhất trong tiệm đáp lại.
  • - Chú thím Năm đến chưa em?
  • - Đến rồi chị, chú thím đến từ sớm luôn đấy ạ, chú thím sợ không kịp chuyến hàng. - Long, là bạn nhân viên làm vườn còn lại trong tiệm.
  • - Tối qua chị ráng gói hết mấy cây trầu bà rồi, thôi ra chuyển cây lên xe đi mấy em. Mà sao chị không thấy cái Yên nhỉ?
  • - Yên ở sau vườn với chú thím đó chị, đang kiểm kê lại số lượng để bốc lên xe.
  • - Tụi em kiểm tra lại mấy chậu lan quân tử xem có bị gì không, rồi bê ra ngoài sau xếp lên xe luôn nhé.
  • - Dạ vâng chị.

(Lan Quân Tử, nguồn Blog Hoa Ba Miền)

Hai bạn nhân viên đồng thanh đáp lời. Ly tiến ra sau vườn. Chú thím Năm đang phụ bên vận chuyển mang cây lên xe. Đơn hàng này thuộc diện cho thuê cây cảnh. 

  • - Cháu chào mọi người, mọi người vất vả rồi ạ.
  • - Ly đấy à, ra sớm thế cháu, hôm qua về trễ thế mà không nghỉ thêm, để chú thím với mấy đứa bốc cây là được rồi. - Chú Năm đáp lời. 
  • - Cũng hơn bảy giờ rưỡi rồi chú, không sớm đâu, ra phụ mọi người một tay cho nhanh ạ. - Ly mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Mọi người tất bật làm việc, thoáng chốc đã hơn tám giờ sáng, những chậu cây xinh đẹp, tươi tắn đã được sắp xếp ngay ngắn lên xe.

Long sẽ đi cùng với bên vận chuyển sang nơi đặt hàng để sắp xếp. Tiệm của Ly có mối làm ăn với mấy bên tổ chức sự kiện, cây cảnh hoa lá cung cấp cho các bên ấy rất nhiều.

Mọi chuyện xong xuôi cũng đã gần chín giờ sáng. Công việc làm vườn nói nặng thì không nặng nhưng nói nhẹ nhàng thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Chuyển cây đi xong, mọi người kéo vào trong cửa hàng ngồi nghỉ ngơi.

Trúc Ly nói với mọi người:

  • - Cháu về nhà, mọi người trông vườn, có gì thì gọi cháu. Cuối tuần này lô kim ngân và cây ăn quả về, dọn dẹp vườn giúp cháu nhé. 


Nói xong, Ly tạm biệt nhân viên, rời tiệm, lên xe chạy về nhà mình. Đường xá ở Quận 7 rất đẹp, đường nhựa thẳng băng, hai bên đường cây cối xanh um, tươi tốt, rợp bóng che mát từng vùng.

Cơn gió xuân thổi nhẹ nhàng, như muốn trêu đùa những chiếc lá xanh mơn mởn, mời gọi chúng nó lìa cành, thả mình theo gió. Ly miên man suy nghĩ về những lời mẹ mình nói lúc sáng.

Mẹ cô nói đúng, gạt qua chuyện hẹn hò thì đây là dịp tốt để đi du lịch, tìm hiểu về các địa phương của đất nước. Đi dọc miền đất nước, khám phá và tìm hiểu về địa lý từng nơi luôn là niềm mong muốn của Ly, chỉ là chưa có dịp để đi nhiều.

Thôi thì đợi xem bên chương trình liên hệ, trao đổi về nội dung thế nào đã.

Ly về đến nhà đã hơn 10 giờ sáng. Cô không về nhà ba mẹ, dạo này chẳng biết sao tâm trạng cứ chùng xuống, chỉ muốn ở một mình, cho nên cô về thẳng nhà riêng của mình, dù gì có sắp nhỏ ở cùng, ba mẹ đủ vui rồi.

Nhà này của Ly được bố mẹ tặng nhân dịp cô tốt nghiệp đại học. Theo lời bố mẹ, sau khi tốt nghiệp, bố mẹ sẽ không tài trợ hay giúp đỡ gì nữa, trưởng thành rồi nên tự lực nuôi sống bản thân mình.

Căn nhà này không phải là biệt thự hay gì cả. Trúc Ly rất thích  những ngôi nhà làm bằng gỗ và hòa hợp với thiên nhiên. Cho nên căn nhà này của cô gồm hai tầng, được lợp ngói xám, vật liệu chủ đạo là gỗ và kính để có thể nhìn ra vườn.

Tầng 1 có phòng khách và bếp. Trúc Ly không thích dẫn người về nhà, bởi vì nơi đây như cấm địa, phòng tuyến cuối cùng của cô, việc để người khác bước vào căn nhà này làm cho cô có cảm giác “ổ” của mình bị xâm phạm.

Cho nên từ khi làm xong đến giờ chỉ có người thân trong gia đình cô đến chơi, số lần đến có thể đếm trên đầu ngón tay, người đến nhiều nhất là bố mẹ.

Vì lẽ đó, nhà này của Trúc Ly không có phòng dành cho khách. Tầng 1 cũng được trang trí theo hướng tối giản nhất nhưng không kém phần ấm cúng vì gam màu nhẹ nhàng trong nhà và khung cảnh bình yên của khu vườn xinh đẹp được hiện rõ sau lớp kính cường lực trong suốt.

Tầng 2 là tầng của Trúc Ly. Tầng 2 được chia làm hai phần, một phần cho sân thượng, một phần là phòng ngủ và phòng làm việc của cô. Sân thượng được làm theo kiểu lộ thiên, đứng trên đây có thể nhìn bao quát khắp khu vườn. 

Trúc Ly về tới nhà liền đi thẳng lên tầng 2, ngã huỵch xuống nệm. Tối qua ngủ trễ, sáng lại dậy sớm nên cô cảm thấy hơi mệt.

Trúc Ly ngủ một giấc xuyên trưa, đến tận ba giờ chiều mới tỉnh. Cô cựa mình ngồi dậy, bước xuống đi đến kéo rèm cửa ra.

Ngoài vườn những khóm hồng bụi Scented Jewel Rose đua nhau khoe sắc cùng với những bông đồng tiền đủ sắc màu. 

(Hồng bụi Scented Jewel Rose, nguồn Web Xinh Garden)

(Hoa đồng tiền, nguồn web Caycanhnoithat)

Trúc Ly ngắm nhìn những em hoa xinh đẹp nhà mình một lát mới xoay người đi lấy điện thoại kiểm tra. Bên chương trình quả thật đã gửi lời mời và thông tin đến cho cô, họ hẹn thứ hai tuần tới sẽ gặp nhau để trao đổi cụ thể hơn.

Trúc Ly trả lời lại cho bên chương trình. Sau đó cô đi xuống nhà tìm thứ gì đó ăn, đói quá rồi!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thứ Hai đã đến. Hôm nay Trúc Ly mặc một chiếc váy xòe màu kem ngã về nâu cùng với một chiếc áo len trắng tay cộc, tay mang một chiếc túi xách đơn giản màu trắng, kết hợp với đôi cao gót tệp màu với váy, tóc được uốn xoăn lơi, xõa nhẹ nhàng sau lưng, nhìn Ly vừa nhẹ nhàng, thanh lịch lại không kém phần cá tính.

Cô thong thả sải bước tiến vào tòa nhà của bên chương trình.

Người đón cô là một chị gái, chính là chị gái đã nói cho mẹ cô biết về chương trình này. Chị ấy tên Loan. Chị Loan mỉm cười chào Ly:

  • - Em là Trúc Ly con gái dì Nga phải không?
  • - Dạ là em, chào chị.

Loan gật đầu dẫn Trúc Ly vào phòng tiếp khách. Chị mời Trúc Ly ngồi xuống, mở lời:

  • - Chắc em cũng nghe dì nói sơ qua cách thức hoạt động của chương trình rồi nhỉ? Đây là kế hoạch cụ thể, em cứ xem qua, tất nhiên đây chưa phải là bản tiến độ hoàn chỉnh, bởi vì chương trình này là chương trình thực tế nên sẽ không có kịch bản hoàn chỉnh và tường tận, thông thường sẽ để khách mời tự do phát huy, em cứ xem sơ qua đi.
  • - Dạ vâng chị.

Trúc Ly lật từng trang kế hoạch xem qua nội dung của chương trình. Chương trình có tên tạm thời là [Cung đường có nhau], tám khách mời gồm bốn nam bốn nữ sẽ đồng hành cùng nhau, khám phá những địa phương có tiềm năng khai thác du lịch nhưng chưa được nhiều người biết đến ở nước ta, nhằm quảng bá và kích cầu du lịch cho các địa phương này, từ đó góp phần cải thiện đời sống nhân dân ở các vùng ấy.

Bởi vì là chương trình thực tế, mặc dù không phải kiểu livestream trực tiếp toàn bộ nhưng cũng thuộc dạng quay cuốn chiếu, có phát sóng trực tiếp khi ở nhà chung, tiến độ quay sẽ trước một tháng chiếu.

Là chương trình du lịch kết hợp với hẹn hò nên trong quá trình quay phía chương trình sẽ đưa ra các yêu cầu ghép đôi để cùng làm nhiệm vụ, nhằm tăng sự tiếp xúc của các thành viên với nhau.

Tuy nhiên, vì đây không phải chương trình thuần hẹn hò cho nên mọi thứ chỉ dừng lại ở việc cùng tổ đội làm nhiệm vụ chứ không phải là đi hẹn hò toàn thời gian. Nếu trong quá trình đồng hành với nhau, có đôi nào bén duyên thì khi đó luật chơi sẽ có sự thay đổi. 

Nước ta được chia làm sáu vùng kinh tế - xã hội, vùng Tây Bắc là vùng có kinh tế phát triển bị tụt lại phía sau. Nhà nước luôn cố gắng để giúp các tỉnh ở nơi đây bật lên, nâng cao đời sống cho người dân.

Vì đặc thù địa hình và dân cư nơi đây có rất nhiều các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh du lịch là đề án được xem như phù hợp nhất. Tây Bắc gồm sáu tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình và Lào Cai nên chương trình cũng lên kế hoạch đi theo các tỉnh, mỗi tỉnh hai tập và một tập tổng kết nên mùa 1 dự kiến sẽ có 13 tập.

Lịch quay dự kiến mỗi tỉnh sẽ từ 7-10 ngày, đề phòng thời tiết chuyển xấu bất chợt. Một tháng sẽ quay hai vùng, bây giờ là giữa tháng Hai, đầu tháng Năm bắt đầu quay, tháng Bảy kết thúc. Chương trình sẽ bắt đầu chiếu vào tháng Sáu. 

Trúc Ly xem sơ qua kế hoạch, thầm cảm thấy may mắn vì chương trình không đánh mạnh vào chuyện hẹn hò, cho nên cô cũng không lăn tăn nhiều.

Thứ nhất, cô không phải là người nổi tiếng, chương trình có nổi hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cô, tất nhiên chương trình bùng nổ vẫn tốt hơn, vì chương trình nổi thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến du lịch tại những địa phương ghi hình.

Thứ hai, chương trình này được nhà nước rót vốn tài trợ, đơn vị quay chương trình liên kết với đài truyền hình quốc gia, được chiếu cả đài quốc gia nên ekip thực hiện tất nhiên không thể tệ, mọi thứ sẽ được đảm bảo và theo hướng chuyên nghiệp.

Thứ ba, vì là chương trình quay để quảng bá du lịch những địa điểm ít được biết đến nên cô sẽ được đặt chân đến những vùng đất lạ mà bản thân chưa biết đến. Cuối cùng Trúc Ly đồng ý tham gia.

Ly và chị Loan trao đổi thêm vài vấn đề, đi đến thống nhất với nhau. Nhờ thế cô được biết chương trình đã tìm được sáu bạn, thiếu hai bạn, cho nên mới có việc chị ấy rầu rĩ với mẹ mình và nhờ thế đến được tai bà Nga.

Tiễn Ly ra về, chị Loan vẫn đứng ở cửa nhìn xa xăm. Là chương trình thực tế, mời những người bình thường, không phải những người nổi tiếng nhưng vẫn phải đáp ứng được phần nhìn và tính cách đủ thú vị để ghi hình, đội ngũ casting đã phải làm việc rất chăm chỉ, sàng lọc trong hàng nghìn hồ sơ gửi về, cuối cùng chọn được sáu người đáp ứng được các tiêu chí đề ra.

Tìm mãi vẫn thiếu hai người, đang định hạ tiêu chuẩn xuống, lọc lại lần nữa mớ hồ sơ kia thì bỗng dưng niềm vui đến. 

Loan biết các con của dì Nga, từng gặp qua một hai lần các anh chị lớn trong nhà dì, duy chỉ có cô Út của nhà dì Nga là chưa được gặp. Hôm nay được gặp đúng thật làm cô được mở mang tầm mắt. Thực sự tuyệt vời hơn mong đợi của cô rất nhiều.

Lúc nhìn thấy cô gái ấy bước vào trụ sở, dáng người thon thả, thướt tha; gương mặt nhỏ nhắn, rạng rỡ, không phải kiểu đẹp lộng lẫy chóa mắt, làm người ta choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy mang nét đẹp thanh tao, nhã nhặn, tựa như loài hoa linh lan trắng, càng nhìn bạn sẽ càng bị vẻ đẹp đó hớp hồn, không thoát ra được.

Chị quả thật hốt được của hời rồi!




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}