Chương 6: Kỳ thi chuyển cấp



Hôm nay, toàn bộ học sinh lớp 9 ở thành phố Hưng Hoà đều tham gia kỳ thi chuyển cấp lên cấp 3, một kỳ thi cực kỳ quan trọng. Chỉ mới 6 giờ rưỡi sáng, những tuyến đường trước các điểm thi đã đông nghẹt. Các phụ huynh học sinh đua nhau đưa con mình đến điểm thi để chuẩn bị tâm lý trước giờ vào thi. Đáng lẽ hôm nay, Tâm Đan cũng được bố mẹ đưa đến điểm dự thi nhưng bố cô có việc đột xuất phải đi công tác lúc sáng sớm, còn mẹ cô cũng bận lên lớp dạy hè nên Tâm Đan chỉ có thể tự đi đến điểm dự thi. May mắn là điểm dự thi cũng gần trường cấp 2 nên Tâm Đan có thể tự đi. Trước điểm thi, đủ các loại xe, xe máy, xe ô tô, xe điện chen chúc nhau, dẫn đến tình trạng kẹt xe trước cổng trường. Tâm Đan có chút khó khăn để đến kịp điểm thi. Thật may mắn khi gặp các chú công an đang thực hiện chỉ dẫn giao thông, giúp cô vẫn kịp đến điểm thi nhanh chóng, khi Đan đến nơi cũng vừa lúc bắt đầu vào phòng thi. 

Hôm nay, Tâm Đan mặc một chiếc chân váy đồng phục cấp 2 màu xanh dương đậm qua đầu gối, áo sơ mi trắng tinh tươm, đi giày thể thao trắng, tóc cột đuôi ngựa và một đôi kính cận có gọng màu nâu nhạt. Tâm Đan vội chạy vào phòng thi và ngồi vào đúng vị trí của mình. Danh sách ngồi của thí sinh được sắp xếp lộn xộn theo bảng chữ cái nên Đan ngồi ở bàn đầu, gần cửa đi vào nhất. Khi tiếng trống bắt đầu giờ làm bài vang lên thì tất cả học sinh đều tập trung làm bài của mình. Môn thi đầu tiên đã trôi qua 80 phút, phần lớn các bạn học sinh đã hoàn thành xong. Thầy giám thị hành lang đi ngang qua và nhìn vào phòng thi của Tâm Đan: “Nhật Minh cũng đi thi à, không phải em đã được tuyển thẳng rồi sao, với tinh thần học tập như thế thì thầy rất thích, các bạn khác noi theo tấm gương sáng học tập này mà tiến lên nhé!”

Lời của thầy giám thị đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả thí sinh trong phòng, các ánh mắt đều dồn về phía Đan. À không, mà là chiếu thẳng ánh mắt về phía người đang ngồi ở phía sau lưng cô. Thầy giám thị chưa vội đi mà còn tiếp tục dặn dò cậu ấy thêm một câu: “Chiều nay thi xong môn cuối thì Minh ghé phòng họp của trường gặp thầy để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic môn Vật lý sắp tới luôn nhé. Chúc tất cả các em thi tốt!”

Cậu bạn ngồi ở phía sau Tâm Đan lễ phép đứng dậy chào thầy: “Dạ, vâng ạ!”

Đan có chút choáng váng với thông tin mà bản thân mới tiếp nhận, cô đang ngồi trên một học sinh giỏi đó. Cô tò mò nên quay xuống nhìn người bạn kia, Đan sốc tập hai khi người đó chính là cậu bạn mà cô đã trả tiền giúp vào chiều hôm qua. Lúc mới vào phòng thi, cô vội chạy vào chỗ ngồi vì sợ trễ giờ làm bài nên không để ý cậu bạn ngồi phía sau mình. Minh vẫn tiếp tục làm bài của mình cho đến khi kết thúc giờ làm bài thì cậu mới dừng bút. Tiếng trống kết thúc vang lên, Tâm Đan rời khỏi phòng thi để đi cất đồ cá nhân vào ba lô, lúc cô định đi về thì có một chiếc bóng xuất hiện, đứng phủ trước mặt cô: “Trùng hợp thật. Không ngờ là gặp lại cậu tại phòng thi này!”

Tâm Đan dừng việc cất đồ của mình và ngước nhìn Nhật Minh: “À, bất ngờ thật , tớ cũng không nghĩ là thi chung phòng với cậu!”

Tâm Đan đang suy nghĩ, cô không ngờ bản thân có thể ngồi gần một học sinh giỏi mà người ta còn được cô giúp, có những sự trùng hợp trên đời này thật kỳ diệu, luôn khiến chúng ta phải bất ngờ trước nó. Sáng nay đeo kính nên cô đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy hơn. Chàng trai cao hơn cô một cái đầu, thân hình đầy đặn, chiếc mũi cao, áo sơ mi trắng, quần tây, giày trắng sạch sẽ. Hình như hôm nay, cậu ấy không đeo kính. Thấy Đan có chút ngơ ngác khi nhìn mình nên Nhật Minh quơ quơ tay trước mặt cô nàng: “Cho tớ gửi lại cậu tiền mà hôm qua cậu đã cho tớ mượn. Cảm ơn cậu nhiều nhé!”

Tâm Đan giật mình nhớ ra, nhận tiền từ Nhật Minh: “Không sao, thuận tiện nên tớ trả giúp thôi!”

Nhật Minh chưa vội đi khỏi: “Cậu tên gì thế?”

Tâm Đan nhẹ nhàng đáp: “Tớ tên Đan!"

Nhật Minh mang bao lô của mình vào: “Tớ nhớ rồi, còn tớ tên Minh, Hà Nhật Minh, cậu phải nhớ thật kỹ đấy, tụi mình nhiều khi sẽ còn gặp lại đó. Tạm biệt, mình về trước, đi đường cẩn thận nhé Đan!”

Nói xong, Nhật Minh chạy nhanh ra cổng, lại một lần nữa cậu ấy lại vụt khỏi tầm mắt của Tâm Đan. Cô cũng lấy ba lô của mình và rời khỏi trường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout