Chương 16: Nhiệm vụ giới hạn theo mùa


​​​​​​​

Hôm nay là ngày thứ 8 của mùa băng giá, còn hai ngày nữa cực hàn sẽ tới. Tối qua Lộ Minh quá bận rộn nên quên mất việc phải lập nhóm chat, sáng nay cậu cố ý dậy sớm nhắn tin cho cả Hà Thu và Tùng Anh, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý thì cậu bắt đầu lập nhóm. Tên nhóm là Ăn uống.

[Lộ Minh: Chào mọi người, do nhu cầu chung về ăn uống cộng thêm giao tình cá nhân nên tôi lập nhóm này, có gì thắc mắc mọi người cứ hỏi nhé]

[Hà Thu: Chào mọi người mình là đầu bếp chính]

[Tùng Anh: Chào mọi người mình nhận cung cấp các vật liệu kim loại]

[Lộ Minh: Vì Tùng Anh thường xuyên mua đồ ăn chỗ tôi, mà tôi lại hay nhờ Hà Thu làm đồ ăn nên sau này mình có thể bớt đi một vài công đoạn chuyển đồ, tôi sẽ gửi nguyên liệu vào đây luôn, sau đó mỗi người sẽ nhận phần đồ ăn của mình là được]

[Hà Thu: Ok, không có vấn đề gì]

[Tùng Anh: Đã rõ]

Tắt màn hình hệ thống, Lộ Minh xuống bếp. Cậu chưa thu hoạch được lúa mì, song khi mở rương trắng, cậu nhận được bánh mì, bánh bao, hoa quả, bột,... Cậu sẽ để sẵn một ít bánh mì ở trong bếp để mọi người đều có thể ăn. Trời lạnh như vậy, để bánh bên ngoài cũng không lo hỏng.

Xám dậy cùng lúc với cậu, sau khi mở cửa nhà, chú sói nhanh chóng chạy lăn vào trong nền tuyết rồi chạy vào rừng. Xám khá hiếu động, thích được chạy nhảy ở bên ngoài, Lộ Minh cũng không cấm cản nó, nó còn một đàn sói cực tốc đang chờ mà.

Hôm nay Lộ Minh vẫn quyết định sẽ đi khám phá thêm trong rừng. Hiện tại cậu đã biết được một phần thông tin về nơi cậu sống, bản đồ đã được cập nhật khá nhiều so với lúc mới nhận được nhưng mảng xám vẫn còn nhiều lắm.

7 giờ sáng, mọi người đều dậy hết, Lộ Minh định đi vào rừng thì đột nhiên nhận được thông báo hệ thống.

[Người chơi thân mến, còn 2 ngày nữa sẽ tới ngày cực hàn, hệ thống phát động nhiệm vụ đặc biệt.]

[Nhiệm vụ giới hạn theo mùa: thợ săn lạc đường

Giới thiệu nhiệm vụ: Những người thợ săn đã bị lạc trong quá trình đi săn đã lâu đột nhiên tìm thấy nơi trú ẩn của bạn. Họ không hề biết gì về ngày cực hàn sắp tới, song quá trình chạy trốn đã khiến họ bị thương và gặp nhiều tình huống bất lợi, người chơi hãy tiến hành cứu trợ những thợ săn này

Thời gian nhiệm vụ: 9 ngày

Đếm ngược thời gian bắt đầu nhiệm vụ: 180 phút]

[Chúc người chơi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ]

Tin tức về nhiệm vụ mới nhanh chóng được bàn luận trên kênh khu vực và kênh thế giới. Trong nhóm nhỏ ba người cũng bắt đầu bàn luận về nhiệm vụ này.

[Đỗ Chi: Cả nhà ơi nhiệm vụ hạn định theo mùa kìa]

[Nguyễn Chiến: Mới sáng sớm nghe thông báo hệ thống tỉnh ngủ luôn á]

[Vũ Lâm: Thợ săn lạc đường? Tui có một suy đoán táo bạo, liệu có phải là họ đi săn rồi bị quái vật cấp cao đuổi đến tận nơi trú ẩn của người chơi hay không?]

[Mạc Văn: Uầy, lầu trên nói có lý nhỉ, quái vật cấp 3 cấp 4 thì tôi còn đánh được, chứ hơn nữa là tôi tèo ngay đấy...]

[Mai Văn Thúy: Anh chị em bạn dì ơi em đánh nhau không giỏi huhu]

[Trần Ngọc Mai: Nhỡ quái vật tấn công nơi trú ẩn thì sao? Nơi trú ẩn của mình vừa mới nâng cấp không lâu, không có gì che chắn hết T.T]

[Phạm Hùng: Mọi người có thời gian thì có thể cắm cọc gỗ làm hàng rào hoặc dùng đá làm tường vây, xếp kín một tí, khéo tay một tí là được, nhưng nói trước, việc này khá tốn thời gian, 3 tiếng sợ không kịp đâu]

[Trần Minh Nhã: Mọi người hãy để ý kỹ tới giới thiệu nhiệm vụ đi, thợ săn bị thương và gặp nhiều điều kiện bất lợi, tôi có vài phỏng đoán khá bất lợi cho người chơi, mọi người nghe thử nhá]

[Trần Minh Nhã: Một, thợ săn bị quái vật đả thương, quái vật đuổi theo đến nơi trú ẩn của người chơi, người chơi phải giúp đánh quái vật, giúp trị thương, khả năng cao phải chuẩn bị đồ ăn thức uống và chỗ ở cho thợ săn]

[Trần Minh Nhã: Hai, thợ săn chỉ đơn thuần là đi lạc, có thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu đồ ăn nước uống, họ không biết tin tức về cực hàn nên có thể sẽ chỉ dừng chân xin ít đồ ăn rồi lên đường luôn hoặc yêu cầu người chơi hỗ trợ tìm đường trở về, dù sao trước mặt họ, người chơi là lãnh chủ của vùng đất này. Ngày cực hàn mà muốn ra ngoài, đúng là muốn mạng người chơi.]

[Trần Minh Nhã: Ba, thợ săn chưa chắc đã săn quái vật, thợ săn nhắm đến người chơi. Chúng ta đột nhiên xuất hiện, có lẽ sẽ khiến người dân bản địa không vui đâu. Dù sao thì trường hợp nào cũng phải móc đồ trong túi ra thôi]

[Hà Quỳnh: Chị đại Minh Nhã suy đoán đỉnh thật đó, nhưng đúng là chẳng có cái nào có lợi cho người chơi cả]

[Lộ Minh: Bổ sung suy đoán cho Minh Nhã, có thể thợ săn bị lạc là cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp nơi trú ẩn nên chưa chắc đã không tốt. Cho ai chưa biết, muốn nâng nơi trú ẩn lên cấp 4 cần ít nhất 5 lãnh dân trong lãnh địa của mình và đây chỉ là một trong số các điều kiện cần]

[Lộ Minh: Khi độ hảo cảm của NPC đến một mức nhất định là có thể thiết lập quan hệ với NPC. Nếu NPC có thể trở thành lãnh dân của lãnh địa sẽ có thêm tiêu chí độ trung thành, độ trung thành đạt 100, NPC sẽ ở lại lãnh địa của người chơi và trở thành lãnh dân của bạn]

[Hà Thu: Uầy, đại hội chia sẻ kinh nghiệm của các đại thần, chép lẹ chép lẹ]

[Đỗ Chi: Nghe thông tin từ đại thần Lộ Minh, có lẽ nào mọi chuyện là như tôi nghĩ???]

[Mạc Văn: Lầu trên, tôi nghĩ chúng ta suy nghĩ giống nhau]

[Nguyễn Chiến: Giống nhau +1. Tức là cái nhiệm vụ này có thể khá nguy hiểm nhưng phần thưởng cũng phong phú. Thôi tạm biệt các mom tôi đi xây tường vây đây]

[Vũ Lâm: Tôi xây xong rồi nhưng tôi không có nhiều đồ ăn lắm, ai cứu trợ tôi vớiiiiiii]

[...]

Lộ Minh nhìn lượng người nói chuyện trên kênh thế giới ít dần là hiểu mọi người đang bận rộn đi tích trữ lương thực thực phẩm hoặc đi xây tường vây rồi.

[Lộ Minh: Hai người đã xây tường vây chưa?]

[Hà Thu: Chưa nữa, bình thường chỗ tôi khá ít quái vật, muốn đi săn phải đi rất xa mới được nên không xây. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện này]

[Tùng Anh: +1, cậu biết đó, chỗ tôi là cao nguyên đá nên không có động thực vật gì nhiều.]

[Lộ Minh: Tôi có bản vẽ tường vây, nhưng là tường vây gỗ thôi, có thể đổi thành tường vây đá được, 1 cái là 3m, nếu các cậu muốn thì gửi tôi vật liệu, tôi giúp hai cậu làm]

[Hà Thu: Đại thần ơi em cần lắm, cần cần cần, giá cả sao cũng chịu hết]

[Tùng Anh: Có có có, cần cần cần, cậu mau gửi danh sách vật liệu đi tôi tìm ngay]

Lộ Minh nhìn phản ứng của hai người, cười khẽ, chụp màn hình những vật phẩm cần thiết rồi gửi cho họ. Vài phút sau hai người lục tục gửi cho cậu rất nhiều vật phẩm để chế tạo tường vây. Ngoài ra họ còn nhắn thêm rằng không thể lấy free được, hỏi cậu có muốn gì làm thù lao không.

Lộ Minh thoáng do dự rồi nói nếu được thì cậu khá cần đồng vàng. Hai người còn lại cũng tò mò nhưng vẫn trả cậu bằng đồng vàng. Lộ Minh cũng không lấy nhiều lắm, cậu cũng không tốn quá nhiều công sức cho việc này. Cậu đột nhiên nhớ tới những suy đoán của cô gái tên Minh Nhã, nếu là vậy thật thì có lẽ tháp tên của cậu sẽ khá hữu dụng.

[Lộ Minh: Tôi còn một vật này nữa, chắc mọi người sẽ cần đấy, nhưng vật liệu chế tác khá khó tìm *Ảnh]

Trong ảnh là giới thiệu và những vật phẩm cần dùng để chế tạo tháp tên. Lộ Minh để lộ tháp tên ra vì hiện tại nơi sinh tồn của mỗi người vẫn đang độc lập, chưa có thông tin sát nhập khu vực sinh tồn hay sẽ gộp người chơi lại với nhau.

Hơn nữa nếu có sát nhập, việc cậu để lộ ra rằng mình có một thứ vũ khí như tháp tên sẽ khiến người khác phải e dè về thực lực của cậu. Dù sao thì trước khi muốn tấn công cậu, người chơi khác phải né tránh tháp tên và phá được tường vây bản nâng cấp của cậu trước đã. Khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng cũng có lúc phải để lộ chút thực lực của mình ra mới có thể khiến người khác tôn trọng mình hơn. Cậu chẳng định đi gây hấn với ai cả nhưng cũng phải để lộ ra rằng cậu không dễ chọc, như thế sẽ có thể tránh được một số phiền phức không cần thiết. Và đương nhiên, hai người còn lại của nhóm vô cùng thích tháp tên, họ có nhiều thứ nhờ trao đổi và kỹ năng nhưng lực tấn công và phòng thủ đúng là không được tốt lắm. Lộ Minh đã lấy ra hai đồ vật, lần lượt đáp ứng những nhu cầu này của họ.

[Hà Thu: Đại thần, xin nhận của tiểu nữ một lạy. Đồ cậu cho thực sự tới quá đúng lúc. Nhưng mà tôi không có sắt huhu]

[Tùng Anh: Thu đừng buồn, mình là chủ vựa đá này, cái gì mình cũng có, Thu đổi cho mình mấy món ăn đi *Ảnh]

Trong ảnh là một phần balo của Tùng Anh, bên trong là rất nhiều các loại đá và khoáng sản. Tất nhiên, trong đó có cả sắt, hơn nữa còn có kha khá. Lộ Minh thậm chí còn nhìn thấy vàng nữa. Điều này có nghĩa là có thể Tùng Anh đã có được bản vẽ lò rèn và chế tạo thành công lò rèn rồi.

[Lộ Minh: Tùng Anh ơi ông có định bán vàng không? Tôi đang khá cần vàng ấy]

[Tùng Anh: Vàng hả? Tôi cũng không có nhiều lắm, có thể đổi cho ông một nửa]

[Lộ Minh: Một nửa cũng được, ông muốn đổi lấy đồ gì không? Vũ khí? Bản vẽ? Vật phẩm đặc biệt?]

[Tùng Anh: Ông có vũ khí không?]

[Lộ Minh: Có, tôi chụp cho ông xem]

Lộ Minh quyết định chụp lại một phần vũ khí và bản vẽ vũ khí mà cậu có. Trong đó bao gồm dao găm, cung ngắn, nỏ, bẫy, roi dài, chùy,... Cậu do dự chốc lát vẫn chụp cả con dao quằm của mình lên. Con dao quằm này phẩm chất lam, còn có thêm hiệu ứng tê liệt. Cậu khá quý con dao này nhưng chuyện của cháu gái cấp bách hơn, cậu cần đổi vàng.

[Tùng Anh: Trời, ông nhiều quá vậy? Vậy đi, tôi đưa ông hết chỗ vàng tôi có, ông đổi cho tôi con dao quằm phẩm chất lam. Phẩm chất lam mà có thêm hiệu ứng vậy quý lắm đó, chắc có mỗi ông đem ra đi đổi kiểu này thôi]

[Lộ Minh: Tôi cũng bất đắc dĩ lắm, ông lấy dao quằm thì tôi nói thêm cái này cho ông. Nếu như dùng một số vật phẩm mang độc tính bôi lên lưỡi dao thì xác xuất xuất hiện hiệu ứng tê liệt sẽ tăng lên]

[Hà Thu: Sếp, em cũng muốn đổi lấy nỏ với dao găm, sếp xem xét xem để lại cho em được không? Em trả đồng vàng]

[Lộ Minh: Không thành vấn đề, vậy tôi để cho cô, giá cả thì trả theo giá thị trường là được]

[Hà Thu: Cảm ơn sếp đã chiếu cố]

[Lộ Minh: Không có gì]

Hoàn thành thêm 2 đơn giao dịch kín, Lộ Minh thu được hơn mười nghìn vàng một chút. Mười nghìn vàng đến từ số vàng mà cậu đổi với Tùng Anh, số còn lại là do Hà Thu mua bản vẽ. Giá bản vẽ vũ khí ở khu giao dịch có niêm yết sẵn, một bản vẽ như thế cậu sẽ thu được 50 vàng, Hà Thu mua 2 bản vẽ nên cô trả 100 vàng. Ngoài ra, do biết Lộ Minh cần đồng vàng nên phí giao dịch của hai người cũng trả hết bằng đồng vàng.

Lịch trình ngày hôm nay bị nhiệm vụ mới đảo loạn hoàn toàn. Lộ Minh vốn định đi thám hiểm thêm quanh nơi trú ẩn nhưng giờ cậu lại ngồi yên trong phòng làm việc để chế tác các loại vật phẩm cho bạn bè. Cậu chưa đăng lên khu giao dịch vì muốn đảm bảo mình sẽ chế tạo xong vật phẩm cho bạn bè thân quen trước đã. Tường vây phải chế tạo khá lâu, tháp tên cũng vậy, trong ba tiếng có thể cậu chỉ kịp chế tạo đủ vật phẩm cho hai đơn hàng của Hà Thu và Tùng Anh thôi.

Lộ Minh chế tạo tường vây nhiều hơn, tháp tên cậu còn dư kha khá, có thể đảm bảo được số lượng, còn tường vây thì phải tính mét, thường thì đều phải chế tạo mấy trăm cái mới được. Cũng may là cậu đã có bàn làm việc cao cấp, có thể làm cùng lúc 3 loại vật phẩm mới có thể nhận được những đơn như vậy.

Khoảng hai tiếng sau cậu đã hoàn thành hai đơn hàng, thời gian vẫn kịp, có thể chế tạo thêm một ít để bán được. Song Lộ Minh không định chế tạo tường vây nữa, cậu sẽ tập trung chế tạo tháp tên. So với tường vây thì tháp tên có giá hơn nhiều, thị trường cũng đủ lớn. Đối mặt với thợ săn không rõ lai lịch thì nâng cao sức phòng thủ và sức tấn công đều vô cùng quan trọng, hơn nữa có hệ thống tháp tên sẽ hoàn thành được một nửa điều kiện, hoàn thành nốt hệ thống tường vây bao quanh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ công trình bảo vệ.

Lộ Minh chế tạo 30 cái tháp tên rồi quyết định bán 15 cái một lần. Thứ như tháp tên phải có nhiều, nối với nhau thành hệ thống mới phát huy được hết tác dụng của nó. Hơn nữa nếu chỉ có một cái tháp tên thôi thì sẽ không được tính là hoàn thành nhiệm vụ công trình bảo vệ.

Với hai lô tháp tên này, cậu quyết định sử dụng hình thức đấu giá. Giá cả của tháp tên khá khó nói, cậu không biết nên lấy sao nên thôi cứ để mọi người tự định giá đi cho rồi.

Nghĩ vậy, Lộ Minh cũng chẳng thèm đăng thông báo, trực tiếp đăng bán rồi chọn hình thức đấu giá. Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là nhiệm vụ sẽ bắt đầu, cậu phải dặn dò mọi người ở yên trong nơi trú ẩn mới được.

Lộ Minh đã thử nói cho ba người còn lại về tin tức nhiệm vụ của hệ thống nhưng chỉ có Belina là nghe thấy được những gì cậu nói. Có vẻ như những nhiệm vụ của hệ thống lãnh dân sẽ không được biết. Hệ thống sẽ tiến hành che chắn với những thông tin này, nhưng Belina không phải là lãnh dân, em từng là vật phẩm của hệ thống, em cũng không phải con người nên có thể nghe thấy được nội dung nhiệm vụ.

Nói chung là Lộ Minh chỉ nhắc nhở chú Sơn và Tú Vân không đi ra ngoài trong hôm nay mà thôi. Lúc 9 giờ 30, tức là còn 30 phút nữa nhiệm vụ thợ săn thất lạc sẽ bắt đầu, tuyết bắt đầu rơi mạnh hơn, gió thổi cũng mạnh hơn, nhiệt độ ngoài trời lại giảm thêm vài độ. Lộ Minh đã nung xong kha khá than cứng, cậu đổi than đốt lò sưởi từ than thường thành than cứng, nhiệt độ trong nhà lập tức tăng lên.

Gió thổi khá lớn, tuyết cũng rơi nhiều nhưng chưa tới nỗi được gọi là bão tuyết, Lộ Minh nhìn thanh nhiệm vụ với thời gian ít dần, trong lòng cảm thấy ngày càng lo lắng. Tốt nhất là nhiệm vụ này là để tạo phúc lợi cho người chơi, chứ không phải là người dân bản địa đến tấn công họ như những gì cô gái tên Trần Minh Nhã kia đã suy đoán.

Cuộc sống của họ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mới vừa không lo cái ăn được vài ngày, nhưng khi ngày cực hàn đến, chưa chắc mọi người đã ra ngoài để kiếm rương được, cuối cùng chỉ có thể dựa vào số đồ ăn đã tích trữ thôi. Cậu tích trữ được kha khá rau dại, hoa quả, thịt khô, nhưng những thứ như thức ăn nước uống đều là thứ cứu mạng, có càng nhiều càng tốt.

Lúc thời gian 180 phút đếm ngược về không, gió bỗng rít mạnh hơn, từ trong rừng truyền đến những tiếng vang lớn. Lộ Minh biến sắc, nhanh chóng ra ngoài xem xét.

Cậu đã chỉnh điều kiện tấn công của hệ thống tháp tên thành khi bị tấn công mới phát động tấn công, nhưng nhìn tình hình này có thể sẽ phải điều chỉnh thủ công, do cậu chỉ định hướng tấn công mất thôi.

Tiếng vang ngày càng gần, Lộ Minh nhìn thấy có rất nhiều cây cối bị đánh gãy, một mảng rừng nhỏ nhanh chóng biến mất. Cậu hít sâu, số cây đó là do cậu cố ý để lại, hơn nữa đa phần đều là cây tuyết, cậu để lại để chờ thu hoạch quả của cây tuyết mà!!!

Bọn họ dám đánh gãy hết đống cây của cậu!!!

Lộ Minh bắt đầu thấy bực bội. Những vị khách không mời mà tới này thực sự quá phá hoại.

Sau 10 phút, thợ săn và quái vật đã đánh nhau đến tận nơi trú ẩn của cậu. Đường họ đi tới đây ra sao nhìn cái là biết, chỗ nào cũng có cây cối đổ gãy, gió tuyết đã mạnh, cây cối đổ gãy bị gió tuyết quật qua quật lại, có một ít cành cây nhỏ bị thổi bay lên trời, loạn không thể tả.

Một tốp năm người thợ săn chật vật chạy đến nơi trú ẩn của Lộ Minh, theo sau là một con gấu cao hơn ba mét. Chú Trần Sơn cũng là thợ săn, chỉ liếc mắt chú đã biết ngay đây là loại quái vật nào.

Đó là Gấu Tuyết Kim Loại, một loại gấu trắng lớn ăn kim loại chứ không ăn cá hay động vật. Gấu Tuyết Kim Loại là quái vật cấp 5, do ăn kim loại nên da cực kỳ dày, móng vuốt cũng sắc bén như kim loại. Loại quái vật này có hàm răng sắc bén, theo đúng như tập quán sinh sống của chúng thì giờ này con Gấu Tuyết Kim Loại này phải ngủ đông rồi mới đúng. Trông nó giận dữ thế kia có thể là vì những người thợ săn đã đến quấy rầy giấc ngủ đông của nó rồi.

Lộ Minh thở dài, đúng là tự tìm đường chết mà, cậu hơi hơi không muốn nhận những lãnh dân biết gây rắc rối như thế.

Song nhiệm vụ vẫn phải làm, tuy hệ thống không nhắc gì đến phần thưởng và trừng phạt sau khi hoàn thành và không hoàn thành được nhiệm vụ nhưng nhìn tình hình này thì nếu không đuổi được con Gấu Tuyết Kim Loại này đi thì cuối cùng nơi trú ẩn của cậu sẽ bị phá tan tành, mà cậu cũng sẽ chết dưới cái lạnh của ngày cực hàn sắp tới.

Đành vậy, phải đánh nhau với bạn gấu tuyết này thôi.

Lộ Minh thở dài, cầm kiếm Vạn Vật, chuẩn bị mở cửa tường vây nghênh chiến. Cậu đã chiến đấu hai ngày liên tiếp, lại thêm hôm nay nữa là ngày thứ 3 rồi đó. Đã là gấu tuyết, Lộ Minh suy nghĩ rồi chọn lửa làm nguyên tố tấn công. Song do gió khá lớn nên lửa chưa kịp bén lên da lông của con gấu tuyết thì đã vụt tắt.

Lộ Minh nhíu mày, gió lớn khiến cậu di chuyển khó khăn, nhưng con gấu tuyết đủ nặng để cố định bản thân và di chuyển trong thời tiết này. Lửa không có tác dụng, có lẽ nước cũng vậy. Vì với gió to như thế này, cậu chém ra nước thì cũng sẽ nhanh chóng bị đóng băng hoặc bị gió thổi đến mức thay đổi hướng đi.

Ngay lúc cậu không biết làm sao thì mấy người thợ săn đã nhìn thấy cậu. Họ chạy tới, không kịp nói gì thì con gấu tuyết cũng đã đuổi kịp rồi. Nó thấy Lộ Minh đột ngột xuất hiện, lại đứng cùng với đám người đã đánh thức nó, trong cơn tức giận nó vung móng vuốt tấn công mọi người.

Lộ Minh nhanh chóng nhảy ra xa để né tránh, cậu tránh kịp nhưng những người thợ săn thì không, thế là họ bị đánh bay, bay tới đập vào tường vây đá quý đã nâng cấp của Lộ Minh. Belina lúc này cũng ra ngoài nhưng em có vóc dáng khá nhỏ bé, đánh nhau với loại quái vật này không có nhiều ưu thế, hơn nữa em cũng không chống chọi được với cơn gió lớn này.

Nhưng Belina biết đây là nhóm NPC chủ chốt của nhiệm vụ lần này nên em vẫn cố gắng cứu năm người bọn họ vào trong nơi trú ẩn. Điều thần kỳ là sau khi năm người họ vào nơi trú ẩn rồi thì gió bắt đầu nhỏ dần rồi lặng hẳn, tuyết cũng ngừng rơi. Điều kiện thời tiết không còn quá khắc nghiệt đã cho Lộ Minh có niềm tin vào việc có thể đánh bại con gấu tuyết này, kiếm thêm thịt cho cậu và mọi người.

Ban nãy khi gió và tuyết rơi, Lộ Minh cố ý để chuôi kiếm hứng lấy gió và tuyết, có nghĩa là cậu đã nạp gió mạnh và tuyết rơi ban nãy vào trong kiếm Vạn Vật. Sau đó, Lộ Minh đánh ra một nhát kiếm gió, nguyên lý của kiếm vạn vật là sẽ x5 năng lượng đã nạp vào lên, hồi nãy gió to đến mức Lộ Minh đứng không vững, hiện tại luồng gió mà cậu đánh vào con gấu tuyết còn mạnh hơn thế gấp 5 lần, con gấu bị thổi bay, ngã xuống đất. Lộ Minh nhân cơ hội này nhanh chóng đổi sang nguyên tố lửa, lần này thì cậu đã thành công đốt được con gấu này.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout