Belina là búp bê, em không có độ mẫn cảm với nhiệt độ trừ phi là nhiệt độ cực hàn hoặc cực nóng. Song do không cảm nhận được hơi thở của chủ nhân bên cạnh nên Belina đã thức dậy.
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi mạnh. Lộ Minh quay đầu nhìn Belina. Hôm nay cậu vẫn muốn ra ngoài thu thập đồ vật. Cậu vẫn nhớ là gỗ và đá đều cần tận 500 cái, sau ngày hôm qua, cậu cũng mới thu thập được gần hai trăm gỗ mà thôi. Có quá nhiều thứ cần dùng tới gỗ.
Belina, hôm nay thời tiết không tốt lắm, em có muốn ra ngoài cùng anh không?
Không sao ạ, Belina là búp bê, không sợ nhiệt độ này đâu.
Belina nhìn chủ nhân của mình, em biết được sự lo lắng của chủ nhân tới từ đâu. Song chưa tới cực hàn thì em vẫn có thể ra ngoài thoải mái thôi.
Lộ Minh cũng không nói gì thêm, cậu lấy gói quà sống sót ra và chuẩn bị mở.
Nhận được quần áo chống rét x1, thanh năng lượng cao x5, miếng dán giữ nhiệt x5, đá không gian x1, bình giữ nhiệt x1, ủng đi tuyết x1, nước khoáng x10, dịch dinh dưỡng đất x1.
Lộ Minh mở thông tin chi tiết của một số loại vật phẩm mà cậu cảm thấy có hứng thú.
Vật phẩm: Đá không gian
Phẩm chất: Lam
Giới thiệu: Một loại đá thần kỳ mang trong mình chút phép tắc của thời gian và không gian, được khai thác từ thiên thạch ngoài vũ trụ.
Ứng dụng: Dùng để nâng cấp balo, sau khi mở rộng sẽ tăng thêm được 10 ô trống, chế tạo một số đồ vật mang phép tắc thời - không.
Chú ý: Cần bản vẽ mới có thể chế tạo đồ vật.
Vật phẩm: Dịch dinh dưỡng đất
Phẩm chất: Lam
Giới thiệu: Một loại chất lỏng có hàm lượng chất vi lượng và phù sa cao, có thể tăng độ phì của đất, do tộc yêu tinh chế tạo.
Ứng dụng: 1 lọ dịch dinh dưỡng có thể dùng cho 1 mét vuông đất. Nếu dùng cho đất bạc màu, sau khi sử dụng sẽ có thể trồng trọt như đất làm nông thông thường. Nếu dùng cho đất có độ phì cao, sẽ gia tăng năng suất và giảm thời gian thu hoạch.
Chú ý: Tuy là dịch dinh dưỡng nhưng không kiến nghị người chơi uống nó đâu nhé!
Đây là hai thứ mà cậu đang rất cần. Balo chỉ có 10 ô trống ban đầu, thực sự không để được nhiều đồ lắm, nếu muốn thu thập thì chỉ đành bỏ bớt vật phẩm lại nơi trú ẩn, nhưng chẳng ai biết khi nào mình sẽ cần dùng đến vật phẩm gì nên rất bó tay bó chân. Lộ Minh nhanh chóng dùng đá không gian. Nhìn không gian 10 ô nay đã rộng gấp đôi, Lộ Minh thấy vô cùng vui vẻ.
Dịch dinh dưỡng đất cũng là thứ tốt, cậu mới mở được hạt giống cải chíp và hạt giống súp lơ, chỉ cần trồng được là cậu sẽ không cần ăn rau dại nữa. Chỉ là sắp tới cực hàn, trồng ngoài trời chắc chắn không được, cậu phải đào một ít đất vào nhà để trồng cây, còn tiện khống chế nhiệt độ của cây trồng nữa.
Lướt tin nhắn khu, cậu thấy mọi người đang thảo luận về vật phẩm mở được trong gói sống sót. Đọc một lát, phát hiện gói sống sót của mọi người là như nhau, người chơi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, mọi người đều đi thu thập vật tư rồi.
Lộ Minh lại nhìn qua khu giao dịch, có vài người đang treo đơn yêu cầu giao dịch là đồ ăn và nước khoáng, có vẻ như tình hình của mọi người cũng không tốt lắm. Cậu thở dài, không nhìn nữa, nhanh chóng ăn sáng rồi đi đập đá.
Hôm qua đã chặt gỗ rồi, hôm nay muốn đổi tâm trạng nên Lộ Minh chọn đi thu thập. Hôm nay cậu không đi tới khu rừng gỗ nữa. Đó là khu rừng nằm ở phía tây, hôm nay cậu sẽ đi ngược lại, đi sang phía đông. Bên đó nhiều cát, không có nhiều cây cối lắm, Lộ Minh muốn đi xem thử xem bên đó có đá hay không. Cậu cần 500 đá để nâng cấp nơi trú ẩn, nếu hiện tại tìm không thấy, không biết liệu có thu thập đủ nổi không.
Khu phía đông khô cằn, vốn có cỏ khô cũng bị cậu nhổ lên rồi, đá cũng bị cậu dọn, có lẽ sau khi nâng cấp nơi trú ẩn cậu phải trồng lại cây vào chỗ đó, dù sao nơi trú ẩn cũng ở gần đó, lỡ không còn cây cối, có bão đi qua thì nơi trú ẩn của cậu phải đối đầu trực diện luôn. Lộ Minh sợ bản thân khai thác nhiều tài nguyên quá, lỡ cạn kiệt tài nguyên thì cũng có lỗi với hành tinh này. Lần trước chặt cây, đào cỏ, đập đá, bắt thỏ tuy hơi tuyệt tình thật nhưng cũng có lý do bất khả kháng, chỉ cần mạng sống của cậu được đảm bảo thì cậu chắc chắn sẽ không “đuổi cùng diệt tận” như vậy nữa.
Nhiệt độ bên ngoài hạ thấp, hệ thống hiển thị hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 10 độ. Cậu vốn không có đồ giữ ấm, nhưng hệ thống cũng coi như có lương tâm, trong gói quà sống sót có một bộ quần áo chống rét. Cậu mặc vào rồi mới ra ngoài. Ngoài trời gió vẫn đang thổi. Lúc thì gió thổi mạnh, lúc thì gió lăng hơn một xíu, nhưng gió chưa bao giờ ngừng thổi. Bầu trời u ám, không có mặt trời, chắc chỉ nay mai thôi tuyết sẽ rơi cũng nên. Lộ Minh nhét thanh năng lượng cao vào túi áo, hôm nay cậu sẽ không mang theo đồ ăn theo nữa. Thời tiết 10 độ, thức ăn không dễ bị hỏng, cậu sẽ để bớt ra ngoài để giải phóng bớt ô trống cho balo.
Đi về phía đông, Lộ Minh bắt đầu nhặt đá. Lần trước khi nhổ cỏ khô có kéo theo được cả đá khiến cậu biết nếu muốn tìm nhiều đá hơn có lẽ phải đào đống đất này lên. Song không có quá nhiều thời gian để làm việc đó, cậu quyết định nhặt hết những viên đá trên mặt đất hoặc lộ trên mặt đất. Belina đi theo cậu, chăm chú quan sát xung quanh xem liệu có thứ gì là thứ mà em biết hay không.
Lộ Minh chăm chú nhặt đá, đang chuẩn bị cúi người xuống nhặt đá thì thấy bóng người vụt qua. Là Belina. Trên tay em là một thanh kiếm màu bạc sắc bén. Em vừa mới đánh bay một con rắn nhỏ màu đỏ như lửa.
- Chủ nhân cẩn thận.
Belina căng thẳng đến mức gọi Lộ Minh là chủ nhân. Em không giỏi chiến đấu lắm, nhưng khả năng quan sát và ghi nhớ của em rất mạnh, em cũng có khả năng ẩn nấp rất tốt. Lúc còn ở bên cạnh cha và các em, việc mà Belina giỏi nhất là tìm ra điểm yếu của kẻ địch hoặc tìm ra con đường để đột phá vòng vây. Song con rắn sa mạc cấp 2 kia có tốc độ chậm hơn em nên Belina vẫn có thể tấn công nó.
Lộ Minh ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt con dao quằm không buông. Hóa ra là sau khi nghe thấy tiếng gió, cậu đã nhanh chóng lấy con dao quằm đang giấu trên người ra. Tiếng gió quá lớn nên lúc cậu nhận ra nguy hiểm thì đã không kịp phản ứng, may mà tốc độ của Belina nhanh, em cũng vô cùng cảnh giác. Đã đánh xong con rắn nhưng Belina vẫn cầm chặt thanh kiếm. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, có nghĩa là phải đánh trúng vào tim thì con rắn mới chết, nếu không thì nó sẽ tiếp tục tấn công. Belina biết mình đánh trúng rồi nhưng vì tốc độ quá nhanh, em cũng không chắc liệu con rắn sa mạc đó đã chết thật chưa. Chờ một lúc lâu, khi con rắn không còn động đậy nữa, Belina mới thu kiếm lại, bàn tay nắm chặt con dao quằm của Lộ Minh cũng thả lỏng. Theo như cậu được biết, rắn sa mạc không sống theo bầy đàn, chắc xung quanh cũng chỉ có một con rắn đó thôi.
- Anh không sao rồi Belina.
Lộ Minh nói với Belina. Lúc này cậu cũng nhìn kỹ cây kiếm của em. Thanh kiếm màu bạc, chuôi kiếm đính hắc diệu thạch. Vỏ kiếm có hoa văn mặt trăng tròn và mây lành, chắc đây là biểu tượng của vương quốc Ánh Trăng.
- Anh cứ thu nhập đi, Belina bảo vệ anh.
Không thể không thừa nhận một điều, Belina có giá trị vũ lực lớn hơn Lộ Minh, tốc độ phản ứng của em cũng nhanh hơn cậu nên đúng là em có thể bảo vệ cho cậu được.
Biết rõ điều đó, Lộ Minh cũng không già mồm cãi láo, yên tâm để Belina bảo vệ mình, tập trung thu thập. Cậu tò mò rằng thanh kiếm của Belina từ đâu mà ra nhưng cậu cũng không định hỏi lúc này. Khi trời tối, cậu có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với em. Hiện tại việc của cậu vẫn là thu thập và thu thập. Đá không nhiều lắm, nhưng đều khá lớn, dùng cuốc chim đập ra thu hoạch cũng khá khả quan.
Càng đi sâu về phía đông càng vắng vẻ, cỏ khô cũng không có nhiều, đá cũng dần ít đi. Lộ Minh thu thập được một thứ gọi là cỏ lăn, chúng là những cây cỏ khô bay theo gió. Chúng khá nhiều và tụ tập thành một cơn lốc. Khi phân giải cỏ lăn sẽ nhận được cỏ khô và hạt giống bất kỳ. Lộ Minh và Belina gặp phải một cơn lốc cỏ lăn, họ thu thập được khoảng 100 cỏ lăn, sau khi phân giải được gần 100 cỏ và hơn 50 loại hạt giống thì gió ngừng.
Gió thổi và nhiệt độ hạ xuống ảnh hưởng khá nhiều tới tốc độ di chuyển và thu thập của Lộ Minh. Sau khi phân giải xong cỏ lăn, trời gần trưa, cậu quyết định quay về nơi trú ẩn để ăn trưa. Kế hoạch chiều nay của cậu là đi sang phía khu rừng để đào một ít đất.
Phân giải cỏ lăn giúp cậu có được 3 chiếc rương. Tuy chỉ là rương trắng nhưng Lộ Minh cũng đã quen rồi. Về cơ bản, mỗi ngày cậu đều có thể nhận được 5 cái rương thông qua việc thu thập và chúng chỉ là rương trắng. Nếu có thể đánh quái vật hoặc săn thú thì sẽ có xác suất rơi rương phẩm chất cao hơn. Bữa trưa hôm nay cậu quyết định nấu mì gói. Vừa mở rương được 10 chai nước khoáng nên Lộ Minh mới dám lấy một chai nước ra để nấu mì. Ngoài mì gói, cậu còn cho thêm một số loại cải dại và cà rốt rừng vào. Mì gói có sẵn gói gia vị nên bữa ăn hôm nay Lộ Minh đã ăn rất ngon. Belina đã nằm trên giường và nghỉ ngơi. Em sống nhờ năng lượng trong cơ thể, giấc ngủ cũng là một cách giúp em có thể tiết kiệm năng lượng.
Lộ Minh vừa ăn mì gói vừa mở kênh khu vực ra. Cậu thấy một số người đang khoe nhau bữa ăn trưa nay. Có người khoe thịt thỏ nướng, có người khoe gà nướng, cũng có nhiều người khoe bánh bao, mì gói. Ngoài ra cũng có nhiều người đang thảo luận về thời tiết hiện tại. Hôm qua nhiệt độ vẫn là 32 độ C, hôm nay đã giảm xuống 10 độ C. Hệ thống cũng đưa ra cảnh báo về ngày cực hàn âm 70 độ, tuy là có 10 ngày để chuẩn bị, nhưng mọi người hiện tại cũng chưa biết phải làm sao.
Có người nói, nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 3 có lẽ chống chọi được, nhưng vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về gạch nung và ngói nung, hiện tại cách duy nhất để thu thập chúng vẫn là mở rương. Vừa nhắc đến mở rương, cũng có người nói đến các vật phẩm mở rương hôm nay mở ra được những vật dụng khác so với ba ngày trước.
[Phạm Mai Trang: Mọi người mở rương hôm nay chưa, vật phẩm trong rương hôm nay đều là vật phẩm dùng trong ngày cực hàn *ảnh *ảnh *ảnh]
Trong ảnh là ba vật phẩm khá mới, trong đó có hạt giống chịu lạnh, túi sưởi tay, găng tay len. Đúng là những vật phẩm dành cho mùa đông rồi. Lộ Minh tăng tốc độ ăn trưa, sau đó lôi ba chiếc rương trắng hôm nay nhận được ra bắt đầu mở.
Nhận được hạt giống lúa mì băng giá x2, bản vẽ chăn lông x1, bông x2, sợi thực vật x2, cuộn len x1, gạch x1, ngói x1.
Nhận được quần áo mùa đông cho trẻ em x1, dây chuyền ngọc trai x1, tủ bát đũa x1, đất sét x3, bông x2, gạch x1, ngói x1.
Nhận được khoai tây chịu lạnh x2, lọ đường x2, bông x1, sợi thực vật x1, nước khoáng x1, túi bột mì x1, gạch x1, ngói x1.
Chà, đúng là những vật phẩm khá khác biệt. Quần áo mùa đông cho Belina, dây chuyền ngọc trai cũng cho em luôn, không biết là em có thích không nữa. Mở rương còn được cả cuộn len, chỉ tiếc là cậu không biết đan len, thứ này chỉ đành bỏ đó.
Thứ đáng giá nhất có lẽ là hạt giống lúa mì băng giá và khoai tây chịu lạnh cùng với bản vẽ chăn lông.
Vật phẩm: Bản vẽ chăn lông
Phẩm chất: trắng
Giới thiệu: Cực hàn sắp tới, chăn lông là một đồ vật cần có để đảm bảo cho bạn một giấc ngủ ngon.
Vật phẩm yêu cầu: Lông x5, sợi thực vật x3.
Nơi chế tạo: Bàn làm việc sơ cấp
Vật phẩm: Khoai tây chịu lạnh
Loại: thực phẩm
Giới thiệu: Một loại khoai tây hoang dã sống ở vùng cực lạnh giá và tự tiến hóa để chống lại cái lạnh khắc nghiệt. Có thể trồng trong thời tiết từ 10 độ đến -50 độ C. Chúng ngọt, mềm dẻo nhưng kích thước nhỏ hơn khoai tây thông thường. Chu kỳ sinh trưởng của chúng trong tự nhiên là 20 ngày.
Lộ Minh lấy một củ khoai tây chịu lạnh ra. Đúng là khá nhỏ, loại khoai tây cậu hay thấy thường to và dài, chỉ cầm được 1 củ trên tay, còn khoai tây chịu lạnh chỉ to bằng quả trứng gà so, cầm vài củ khoai tây như vậy trên tay cũng được nữa. Giới thiệu có ghi là loại khoai tây này sẽ sinh trưởng trong 20 ngày, Lộ Minh quyết định chưa ăn chúng vội, cậu sẽ đem chúng đi ủ mầm rồi trồng xuống. Khi thu hoạch được nhiều hơn cậu sẽ ăn nó sau. Lương thực rất quý giá, khi chưa đảm bảo bản thân đủ ăn đủ mặc thì thôi cứ chắt chiu dành dụm đã.
Còn chút thời gian, cậu mở khu giao dịch ra. Khu giao dịch hiện lên rất nhiều vật phẩm, mọi người không thể ẩn danh khi giao dịch, nếu hệ thống phát hiện ra hành vi lật lọng khi mua bán thì yêu cầu giao dịch sẽ bị hủy. Khu giao dịch chia làm hai loại, một loại là mọi người bán hàng, loại còn lại là đặt đơn yêu cầu. Người chơi có thể tạo tiệm nhỏ của riêng mình sau đó đăng bán vật phẩm, cũng có thể đăng tin tức thu mua các vật phẩm mà mình yêu cầu.
Lộ Minh lướt một hồi, phát hiện ra có người đăng tin trao đổi đồ ăn lấy đá. Tin này mới đăng cách đây 2 phút, Lộ Minh nhìn trong túi, cậu còn 5 miếng đùi thỏ đã nướng sẵn trong balo, sau khi xác nhận giao dịch, balo của cậu bớt đi 5 miếng thịt, còn trong túi đồ lại có thêm 50 đá.
Ôi, 50 đá, tức là 1 miếng thịt thỏ nướng đổi được 10 đá!
Trời mới biết cả sáng cậu cũng chỉ thu thập được khoảng 100 đá thôi. Hai mắt Lộ Minh sáng bừng lên, trời ơi, cậu đã tìm ra cách thức đúng để thu thập đá rồi. Cậu ghi nhớ tên của người trao đổi đá, Nguyễn Tùng Anh. Biết đâu người ta vẫn còn muốn dùng đá đổi thứ khác, cậu phải nhớ kỹ tên của chủ vựa đá mới được.
Ngoài đá ra, cũng có người đang muốn dùng gỗ đổi lấy cỏ khô, Lộ Minh nhìn đống cỏ khô của mình, cũng đổi luôn. Nhưng cơ bản là cỏ khô dễ kiếm hơn gỗ thế nên đổi không được nhiều lắm. Giá cả trong khu giao dịch cũng chưa thống nhất, ai cần gì thì đổi đó nên khá hỗn loạn, nếu đủ may mắn thì bản thân sẽ đổi được một vài vật phẩm cần thiết với giá rẻ. Đa phần mọi người đều đổi các vật phẩm nâng cấp như đá, gỗ, cỏ và đồ ăn nước uống. Lộ Minh nghĩ, hình như cậu cũng chưa thấy ai bán bếp lửa hay lò sưởi, trên khu giao dịch có đuốc nhưng đuốc so với bếp lửa đá cũng khác nhau khá nhiều. Hơn nữa ánh sáng từ bếp lửa đá lớn hơn đuốc, đối phó với quái vật khói đen cũng mạnh hơn.
Lộ Minh làm thử 5 cái bếp lửa đá, sau đó mở một cửa hàng riêng, cậu treo bếp lửa đá lên cửa hàng, sau đó đặt giá tiền là 10 đá và 10 gỗ. chế tạo bếp lửa đá cần 5 đá, 3 gỗ và 1 mồi lửa, tính ra thì phí tổn là 5 đá và 4 gỗ, cậu thu 10 đá 10 gỗ thì lời cũng kha khá, chủ yếu là bếp lửa đá chế tạo nhanh, cũng là vật phẩm cần thiết.
Vừa mới treo lên không lâu, 5 cái bếp lửa đá của cậu đã bị mua hết. Lộ Minh mở thông tin người mua ra, phát hiện chủ vựa đá cũng vừa mua một cái bếp lửa đá của cậu. Vừa định thoát ra, Lộ Minh đã nhìn thấy dưới cửa hàng của cậu có người để lại tin nhắn hỏi mua bếp lửa đá. Lộ Minh suy nghĩ một lát, sau đó đăng một thông báo lên cửa hàng, nói khi trời tối sẽ bắt đầu bán bếp lửa đá. Trước đó cậu phải đi thu thập đất và làm một chiếc chăn lông đã.
Vật phẩm làm chăn lông là 5 lông và 3 sợi thực vật, cậu vừa mở rương ra đủ số vật phẩm cần thiết, Lộ Minh nhập bản vẽ vào bàn làm việc rồi đặt dông và sợi thực vật lên, chẳng bao lâu sau, một chiếc chăn lông màu trắng đã xuất hiện, Lộ Minh hài lòng đem chiếc chăn phủ lên giường.
Lúc này Belina cũng đã tỉnh giấc, đã đến giờ đi vào khu rừng để đào đất rồi.
Lộ Minh đem theo 5 cái rương gỗ để đựng đất, cậu muốn đào nhiều đất một chút để trồng hết số hạt giống cậu mới nhận được hôm nay. Tốn gần một tiếng để đi đến khu rừng gỗ, Lộ Minh và Belina đi đến nơi cỏ và rau dại mọc nhiều hôm trước, bắt đầu đào đất. Lộ Minh đào đất, Belina đi thu thập. Vì hôm nay mới mở được đường nên Lộ Minh muốn thu thập thêm một ít quả dại của phù thủy để chế biến thành mứt sốt trái cây.
Đào một xẻng đất lên, Lộ Minh thấy hệ thống thông báo cậu đã nhận được đất thường x1.
Vật phẩm: Đất thường
Phẩm chất: trắng
Giới thiệu: Loại đất ít dinh dưỡng trong tự nhiên, thường dùng để trồng rau dại, không có tác dụng rút ngắn thời gian thu hoạch, không có tác dụng tăng năng suất, nếu trồng hoa màu sẽ giảm sản lượng và tăng thời gian thu hoạch.
Loại đất này có thể trồng trọt được nhưng sẽ làm giảm sản lượng, Lộ Minh cũng không có nhiều hạt giống lắm, nếu không có dịch dinh dưỡng đất, cậu tuyệt đối sẽ không lãng phí hạt giống để trồng vào đất này. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu nhất định phải trồng trọt để có thể tích đủ lương thực qua mùa đông, đất này lại trở nên cần thiết. Chỉ mong là chai dịch dinh dưỡng đất đủ nhiều để cải tạo hết số đất mà cậu muốn trồng.
Đào một lúc năm rương đất, Lộ Minh bắt đầu thu chúng vào balo và đi thu thập với Belina. Hôm nay cậu phát hiện ra thêm một loại quả dại khác, có tên là quả mọng băng giá. Quả mọng băng giá là loại cây khá giống cây me đất, nhưng thay vì mọc củ thì chúng lại kết quả ngay ở gốc cây. Loại quả này quý giá hơn quả mọng của phù thủy nhiều.
Vật phẩm: Quả mọng băng giá
Phẩm chất: lục
Giới thiệu: Một loại quả mọng mọng nước với sức sống mãnh liệt giữa trời đông giá rét. Chúng có vị chua nhẹ, thịt quả màu đỏ tươi, không thể trồng trọt nhân tạo.
Tác dụng: có thể chế tạo thuốc cầm máu, phơi khô pha trà giúp nâng cao tinh thần, cải thiện tình trạng thiếu máu.
Lộ Minh thấy hơi tiếc vì không thể trồng loại cây này được. Nó có tác dụng lớn nhưng có vẻ như chỉ thích sống trong tự nhiên mà thôi. Cậu chỉ đành ngậm ngùi đánh dấu vị trí của loại cây này sau đó thì quay về nơi trú ẩn.
Thu thập quả mọng băng giá giúp Lộ Minh có thêm hai chiếc rương trắng và một chiếc rương màu lục. Cậu và Belina về nơi trú ẩn chuẩn bị ăn tối và sắp xếp vật phẩm. Nhiệt độ hạ xuống 10 độ khiến Lộ Minh muốn ăn gì đó ấm áp. Cậu nấu một nồi canh thịt rau rừng, bỏ thêm một gói mì ăn liền vào.
- Belina ơi.
Lộ Minh gọi Belina, cậu thấy em hôm nay hơi ít nói.
- Dạ.
- Belina giúp anh mở rương nhé.
Lộ Minh đã muốn thử ý tưởng này từ lâu rồi. Cậu mở rương lúc may lúc không, cậu muốn thử xem liệu để Belina mở thì có tốt hơn hay không. Cũng là để tìm cho em một công việc để làm. Ba chiếc rương hôm nay được lấy ra, đặt trên bàn. Belina biết mọi khi Lộ Minh thích mở từ rương trắng đến các rương cao cấp hơn, em cũng học theo như vây.
Nhận được đất sét x3, kính chắn tuyết x1, hạt giống cà chua băng giá x1, bông x2, sợi thực vật x2, gạch x1.
Nhận được bản vẽ tường vây x1, ấm đun nước x1, đất sét x3, bông x3, gạch x1, ngói x1.
Nhận được bản vẽ máy lọc nước x1, kiếm phổ x1, bánh ngàn lớp x1, xoài x2, nước khoáng x2, đất sét x2, bông x2, gạch x2, ngói x2.
Bình luận
Chưa có bình luận