Đôi lời của Press
Cảnh báo
Bộ này chỉ là bản demo, tức là bản phác thảo, chưa thực sự triển khai chi tiết. Lý do Press đăng vì cái tội lười, với lại ra mắt độc giả về tác giả mới là Press đây.
Tôi không biết có người đọc không nhưng về phần văn phong, hành văn, cấu trúc câu, tôi sẽ không chú trọng nhiều. Điều đó có thể khiến trải nghiệm đọc không được trọn vẹn. Ý tưởng có quá nhiều, tôi gắng viết một mạch đến cái kết. Tất nhiên bản phác thảo chỉ là bản nháp, cái bản chính thức tôi không chắc bao lâu nhưng đảm bảo sau này sẽ ra. Dù rằng lâu hơn tận năm hoặc hơn nữa.
Tình trạng tôi viết chậm (đang sửa đổi tính) nhưng đây là bộ đầu tiên ra mắt công chúng. Dự định ban đầu là bản chính thức cơ mà tôi lại không đợi đến đó được, đành ra cái bản nháp. Tiện thể làm quen độc giả và xây dựng kênh cá nhân luôn.
Về hoạt động mạng xã hội thì tôi cũng muốn đăng tải, quảng bá trên tiktok, Facebook, YouTube. Cơ mà tôi lại mù mịt về edit video nên mới tìm đến (dễ nhất) viết truyện đăng để giao lưu. Chỉ có ba nền tảng Wattpad, Truyện Nhà Ong, Facebook là tôi hoạt động chính.
Vì sao tôi đăng hai nền tảng TNO và W, thì nghe nói TNO chống đạo văn, W nhiều độc giả nhất nên mới chọn.
Bên cạnh đó, bản demo khi hoàn thành, tôi sẽ không chỉnh sửa bất cứ gì. Dự định của tôi một bộ truyện này sẽ có hai bản được đăng trên công chúng. Bản demo sẽ không được chỉnh sửa nhiều mỗi khi đăng, các góp ý và lời nhận xét của các bạn sẽ ghi nhận để hoàn chỉnh bản chính thức. Nếu ai thấy có bản chính thức trên nick tôi thì ưu tiên đọc bản đó.
Mà đó là tương lai. Nói về hiện tại, tôi đã giải thích bản demo giữ nguyên lỗi sai, không chỉnh sửa nhiều nên nếu ai góp ý thì tôi vẫn ghi nhận. Đừng hỏi lỗi này chỉ rồi mà vẫn còn để hay mắc phải tiếp hoặc không chỉnh sửa lại đi.
Phía ảnh bìa truyện, tôi không vẽ được, nên thống nhất bìa xanh lá đi. Cái này tôi biết sẽ mất lượng độc giả nhưng thà đừng để ảnh A.I còn hơn. Với lại tôi cũng cố tình để bìa đơn điệu thế, chẳng phải bản demo, có phải bản chính thức đâu. Tốt nhất đầu tư vào bản chính thức hơn. Còn bản demo (phác thảo), riêng tôi đã không ưng rồi về mặt trải nghiệm đọc, không đáng đầu tư, chỉ việc xả ý tưởng thôi.
À, tôi sẽ cập nhật thứ năm hằng tuần.
Hết lời rồi. -.-