- Thì người yêu cũ của nó khác gì duyên âm đâu.
Chuyện yêu đương cũng như là một điều tất yếu của cuộc sống, có thịnh có suy. Cũng giống như người yêu cũ vậy, ban đầu thì người ta kể về nó như một phép màu lạ len lỏi vào cuộc sống của mình, nhưng về sau thì chỉ thấy người ta nói về đoạn tình cảm ấy như thể một thứ tồi tệ vô phương cứu chữa. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tốt thì đã chẳng vào vai người yêu cũ.
Hoàng Vũ Minh lườm nguýt bà chị của nó sau khi nó nghe được một câu nói hoàn chỉnh. Nhưng trên thực tế thì ít nhất cũng còn vài người không yêu nữa thì làm bạn làm bè chứ không đến nỗi như duyên nghiệp gì đấy.
Cũng chẳng để Yên Nhiễm chờ lâu, Minh Nguyệt đã trải xong cho nó một trải năm lá. Nhưng nhìn chung với cô gái thua mọt sách đúng một cặp kính như Nhiễm thì cũng chẳng lạ gì khi bài ra rất không có gì liên quan đến tình yêu. Chỉ duy nhất một lá bài Bouquet cuối trải khiến cả bọn tò mò, rốt cuộc là trong tương lai có chuyện tình cảm gì mà gây bất ngờ đến cô ấy. Cả bọn bảy đứa ngồi nhìn trải bài rồi lại ngước mắt lên nhìn Nhiễm, chúng nó không thể tin được có một ngày nhỏ này thích được ai đó. Cuối cùng, lại là Hoàng Vũ Minh mở miệng hỏi trước.
- Gu mày là gì đấy Nhiễm?
Yên Nhiễm ngả người ra sau, nhìn đám bạn cười cười. Chắc hẳn nó đang tưởng tượng rằng mình giống như nhân vật Bố Già trong loạt phim ăn khách của Hollywood. Nhưng vấn đề là nó tỏ ra ngầu ngầu với đám này cũng chỉ là một tiết mục tấu hài vô cùng tận cả thôi. Nhiễm đưa tay vén tóc mai ra sau tai rồi nói:
- Àm, gu tao à? Ảnh phải đẹp trai, biết nấu nướng, bảo vệ tao hết mực như Tomoe trong Thổ Thần Tập Sự ấy…
- Ôi, thế mà tao đang chờ một hình mẫu thực tế từ một mọc Xử Nữ như nó đấy.
Minh Nguyệt khẽ cảm thán, nó đã quá quen với việc Nhiễm mơ mộng rằng một ngày nào đó nó cũng có một câu chuyện tình yêu đầy rẫy drama như bộ hoạt hình Nhật Bản. Nhưng không ngờ là trên thực tế nó lại có thể cợt nhả đến thế, trải này coi như chẳng lọt vào tai nó tí nào đâu, thế nên chẳng đứa nào thèm bận tâm nữa mà chỉ có Xuân Thư ra tay ấn đầu Yên Nhiễm xuống vì cái màn diễn ngầu ớn vừa nãy. Biết nó không nghiêm túc thì đã chẳng ai tò mò về gu người yêu của nó rồi.
Những chủ đề sau đó của đám bạn chỉ nghiêng về việc gu đứa này gu đứa kia là nhiều, nhưng mà đến cuối cùng vẫn chẳng đứa nào có một mối ra hồn. Đứa thì không thích dỗ người yêu hay dỗi, đứa thì bị bố mẹ không cho yêu đương, đứa thì toàn bị mập mờ bỏ rơi một góc, còn một vài thành phần nữa thì lại tin vào một tương lai xán lạn không có người yêu mà chỉ có vài con chó con mèo. Nhìn chung là một hội chơi với nhau thì đường tình duyên cũng có thể giống nhau theo một kiểu nào đấy.
Chúng nó ầm ĩ suốt một buổi chiều, đóng quân ở quán người ta đến ba rưỡi thì Xuân Thư và Nguyên Quân rời khỏi trước vì chúng nó có lịch học thêm trong chiều nay, nhóm bạn cứ thế mà tan dần, Ngọc Mai cũng đi ké xe của Xuân Thư để đi học năng khiếu ở lớp gần đó. Trong quán chỉ còn lại bốn người đủ chân chơi cờ tỷ phú hoặc là lập đội đánh game, nhưng theo Minh Nguyệt thì nên chơi cờ tỷ phú hơn là môn thể thao điện tử nào đó. Vì theo cô ấy, khi chơi game thì cả bốn đứa đều có nguy cơ để mồm mình vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, mà vi phạm ngay chốn làm ăn của người ta thì sẽ rất kỳ cục.
Chúng nó chơi cờ tỷ phú thật, đã vậy còn chơi đến hai ván.
- À vừa nãy nhắc đến Lan Anh, tao nhớ ra một chuyện. - Minh Tuấn đổ con xúc xắc xuống bàn nghe hai tiếng lạch cạch, nhưng hình như đầu óc nó còn chẳng thèm để ý đến tình thế trong ván cờ. - Hôm trước tao thấy Nguyên Quân với Lan Anh nói chuyện, mới hai hôm thôi. Nhưng có vẻ nó vẫn còn thích mày đấy Minh ạ, nên thằng Quân mới hỏi như thế.
- Nó vẫn làm cầu nối đấy à? - Minh Nguyệt hỏi.
- Tao không biết, nhưng mà có vẻ là thế. Nguyên Quân thích Lan Anh thật, nhưng rõ là nó không hợp với Lan Anh.
Minh Tuấn khẳng định chắc nịch như thể nó biết tường tận mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người đó, đến chuyện Lan Anh đăng tin cần có người nói chuyện cũng là chỉ để một vài người trong bạn bè của nó thấy. Bằng chứng là những người ở đây có hơn phân nửa kết bạn với nó nhưng không phải ai cũng thấy được cái tin nhắn cần người nói chuyện ấy.
Lan Anh đúng thật không phải là đứa tốt trong mắt tụi nó. Số lượng bài trên confession của trường đã chứng minh điều đó khi Lan Anh mới vào lớp mười nhưng đã có hơn sáu mươi bài về cô nàng. Hỏi xin thông tin cũng có, nhưng phốt cũng có nốt, số ít khác là bài tâm sự gửi đến Lan Anh vì cô nàng sau khi thả thính thì tỏ ra chán chường và lạnh nhạt đến mức người ta phát hoảng. Ban đầu trong tụi nó cũng chỉ nghĩ rằng Lan Anh nổi tiếng trong trường thì cũng không tránh được việc bị đặt điều nói xấu. Nhưng ngay trong lớp của cô nàng cũng có một bạn nam rơi vào tình trạng tương tự, tất nhiên là sau những pha thả thính rồi “ghost” chính trai lớp mình như thế, Lan Anh cũng như tự lấy đá thả xuống chân mình, trực tiếp biến mình thành cái gai trong mắt của cả lớp đến nỗi cô nàng phải chạy sang lớp khác kiếm bạn chơi cùng.
- Ông anh tao chơi cùng, ông ấy tốt nghiệp rồi nhưng mà có thời gian được Lan Anh công khai. Thế mà chàng thì chẳng lo việc mình học hành tụt giảm, thế mà nàng lại lo hộ. Đến mức mà nàng không kiếm được cớ nào khác nên nàng im lặng hết một tuần để chàng vô vọng chia tay.
Minh Tuấn là một đứa hay im im nhưng thông tin của cả đám cộng lại cũng không nhiều bằng thông tin của nó. Nhưng tin này đúng là một tin mới toanh về cô nàng nổi nhất khối lớp Mười ở trường nó đấy. Có thể là ông anh kia lo lắng chuyện thi tốt nghiệp và đại học của anh ấy nhiều hơn là bị một con bé lớp Mười cùng trường đá một cú đau đớn nên mới không lên confession tâm sự, nhưng nếu thật sự có thời gian để viết tâm thư dài cỡ một trang A4 thì không biết danh tiếng của cô nàng ấy sẽ ra sao.
- Nhìn mặt ngơ ngơ này, thế là các mày chưa biết, cái vòng cổ nó đeo là bạc, ông anh tao mua tặng nó sinh nhật xong nó chia tay liền đấy, mày không để ý sau sinh nhật nó là nó xác định tình trạng độc thân à?
Minh Tuấn vừa di chuyển quân của mình đến ô chỉ định vừa nói, chuyện trong trường ít cái nó không biết vì mối quan hệ xã giao của nó vô cùng rộng, chỉ cần hỏi người này người kia là ra cả rổ không sót thứ gì.
Yên Nhiễm chỉ cười nhẹ, nếu về tổng thể thì nó không quá ghét Lan Anh, chỉ đơn thuần là không thích vì mình bị ghen bóng ghen gió trong khi cô nàng chẳng có “danh phận” gì với thằng bạn của nó. Còn chuyện yêu đương của người ta thì tặng quà là việc bình thường thôi, có cấn thì cấn đến chuyện ngay sau khi tặng quà thì cô nàng lại im lặng khiến bạn trai chia tay. Đó là đằng trai cảm thấy như thế, còn không biết đằng gái nghĩ điều gì trong đầu cả. Nói chung với chuyện tình trường của thiên hạ thì Yên Nhiễm chẳng có hứng thú nhiều, chỉ là nếu có liên quan đến bạn mình thì cũng nghe một chút thôi.
- Nếu như Lan Anh nó thế thật thì mong Nguyên Quân không dính phải chiêu trò nào. Nguyên tiền từ việc nó chỉnh sửa video thuê với làm sáng tạo nội dung game trên nền tảng cũng có chút đỉnh đấy. - Yên Nhiễm nhàn nhạt nói.
- Thôi thì, bắc thang lên hỏi ông trời, tiền mà cho gái thì có đòi được không? Thế nhé, tao thắng. - Hoàng Minh sảng khoái cười ha ha khi nó chạm đích đầu tiên trong bốn đứa.
Thì ra chẳng có đứa nào chịu tập trung vào ván cờ ở đang trên bàn cả, cái đầu thay vì toan tính nên di chuyển kiểu nào cho có lợi thì tất cả chúng nó đang lo lắng rằng có ngày thằng bạn của mình sẽ ăn trọn một cú lừa. Vốn biết Lan Anh không hợp với một đứa hay nghĩ nhiều như Nguyên Quân, nhưng không thể nào mà xen vào và thẳng mặt nói rằng nếu còn cố chấp đơn phương cô nàng ấy thì chỉ có chuốc khổ vào người chứ không được tang trạng gì cả. Nhưng như Minh Nguyệt hay nói, một khi một mọc Cự Giải đã quyết chí ôm tình cảm với ai thì những lời ngăn cản bên ngoài chỉ như nhiễu âm không thèm quan tâm đến, nó thích ngược luyến tàn tâm thì cứ để im như vậy đi.
- Còn mày nữa ấy Nhiễm ạ, tình đầu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ đâu, cứ cẩn thận vào. - Hoàng Vũ Minh nhìn Yên Nhiễm một cái rồi nói.
- Yên tâm đi, nhìn mày yêu đương thì tao cũng phải rút được tí kinh nghiệm chứ. Có thể là các dấu hiệu của trai đểu?
Yên Nhiễm tự nhiên nhoẻn miệng cười như trêu ngươi thằng bạn, mặc kệ Hoàng Vũ Minh đã tắt nụ cười.
- Tao thấy chúng mày hợp nhau đấy.
Minh Tuấn vừa dọn bàn cờ vừa cười. Nhìn hai đứa này cãi nhau thỉnh thoảng cũng vui nhưng chúng nó hay cãi nhau vấn đề hơi xàm xí như trẻ con. Nên cậu ta sẽ không thay lạ nếu như một ngày nào đó Hoàng Vũ Minh sẽ cãi nhau ỏm tỏi với Yên Nhiễm về chuyện cỏn con nào đó, ví dụ như câu chuyện quả trứng và con gà mái.
- Hợp gì bay?
Minh Nguyệt lập tức bắt miếng, hơn ai hết cô nàng hiểu nết của Minh Tuấn đến từng ngõ ngách. Nếu đã nói như vậy và đính kèm với một khuôn mặt mang nét đểu giả đấy thì chắc chắn là chuẩn bị trêu ai.
- Hợp cãi nhau hoặc… yêu nhau? Ai biết được?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận