Chuyến Xe Lửa Hoàng Hôn


“Xình xịch! Xình xịch!



Tiếng đoàn tàu vội vã lướt qua trước mặt Ellen, che khuất tầm nhìn của cô. Nhưng dù vậy cũng vẫn đủ để Ellen nhìn rõ bóng lưng quen thuộc của Shane và cô bạn Katheryn xinh đẹp ở bên kia đường ray.



Họ đang trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào.



Hơi thở tình yêu nồng cháy tỏa ra từ Shane thật khác hẳn so với dáng vẻ cau có, bực bội khi Ellen ngỏ ý muốn hắn trở về nhà thăm gia đình mình sáng nay.



‘Phải rồi. Katheryn xinh đẹp như một thiên sứ, lại là con gái của một ông chủ lớn. Làm gì có ai không xiêu lòng trước cô ấy?”



Ellen thầm nghĩ.



Thực lòng mà nói, cô chẳng thấy buồn mấy. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên Shane công khai lăng nhăng với các cô gái khác. Ellen không muốn để ý nữa, cô nghĩ mình cần có một khởi đầu mới…



Chuyến tàu tiếp theo đã dừng lại, Ellen nhanh nhẹn kéo theo vali của mình lên khoang và ghế ngồi được đánh số trên vé. Sau khi cất gọn đồ đạc, cô mới lôi điện thoại ra bấm số Shane, gửi cho hắn vài dòng tin nhắn.



[Gửi Shane.



Sau tin nhắn này, chúng ta sẽ trở lại làm hai người xa lạ. Anh có thể thoải mái đi tìm kiếm tình yêu của mình, em cũng sẽ sống cuộc sống bình lặng của riêng em. Không ai phiền ai nữa.



Về phần bố mẹ, có lẽ họ sẽ không vui nhưng ổn cả thôi.



Không cần phải trả lời lại đâu vì gửi xong tin nhắn này em sẽ không nghe điện của anh nữa.



Ellen.]



Đọc lại tin nhắn một lần, Ellen hài lòng với những gì mình muốn nói rồi quyết đoán bấm nút gửi đi. Tin nhắn rất nhanh sẽ tới số của Shane, chờ anh ta đọc xong thì cô sẽ chặn liên lạc và chấm dứt mọi chuyện.



Năm năm với thân phận là bạn gái của Shane, Ellen đã không còn gì để hối hận. Anh ta không thích và chưa bao giờ dành cho cô một chút tình cảm nào trong từng ấy thời gian bên nhau. Ellen cũng đã cố gắng, nhưng giờ thì mệt rồi…



Bây giờ, cô muốn tặng cho mình một cuộc sống khác, tới thành phố mới, thuê một căn nhà nhỏ có sân vườn, nuôi thêm vài con thú cưng. Mỗi ngày pha cà phê, nấu ăn, viết lách rồi đem thú cưng đi dạo, cuộc sống bình dị mà an yên.



Chỉ cần vậy thôi là đủ.



Hoàng hôn buông xuống, chuyến tàu khởi hành từ nhà ga Oslo đi tới thành phố Fulton chầm chậm chuyển bánh, mang theo hồi ức và hy vọng vào tương lai của cô gái nhỏ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}