Những cánh hoa đung đưa trước gió, Finale cuối cùng cũng dẫn được ba người bọn họ đến ngôi nhà của tổ đội Genezing, ông cất lời:
“Đến nơi rồi thưa tiểu thư Traum, tiểu thư Layla, công tử Vrolijk”.
“Sao mấy đứa đến đây trễ vậy?” Teder nói với vẻ mặt như tra hỏi phạm nhân.
“Chúng con xin lỗi. Chúng con đi có hơi chậm một xíu thưa mẹ” Traum nói với vẻ mặt lo sợ.
“Mau vào đi” Teder cất lời với vẻ mặt nghiêm nghị sau khi nhìn qua một lượt những khuôn mặt lo lắng. Ở bên trong nhà ở Genezing thì mọi người đang bàn tán:
“Không biết con của đội trưởng trông như thế nào nhỉ?”.
“Tiểu thư Traum không phải là chúng ta biết rồi sao làm gì mà tò mò thế?”.
“Hình như lần này có cả tiểu thư với công tử nhỏ nữa mà”.
“Thật vậy sao? Đáng mong chờ thật”.
“Không biết là tiểu thư với công tử nhỏ có đáng sợ như đội trưởng hay không?”.
“Chắc là còn nhỏ nên không đáng sợ đâu”.
“Đang bàn tán chuyện gì đó?” Teder nói với khuôn mặt đầy sát khí.
“Dạ không có gì đâu thưa đội trưởng” Mọi người tuy có chút giật mình nhưng vẫn có thể đồng thanh đáp lại.
“Vậy sao? Tưởng ta là đồ ngốc à?” Teder nói với khuôn mặt giận dữ, đứng chống hông nhìn lũ hóng chuyện. Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến mọi người xung quanh hốt hoảng.
“Haizzzz thật tình bọn này đúng thật là hết nói nổi” Teder lấy lại bình tĩnh nói với vẻ mặt chán chường.
Teder tiếp tục nói sau khi buông bỏ hai tay xuống khỏi hông:
“Đây là ba đứa con của ta, các ngươi cũng đã biết Traum rồi ta không nói nữa, kế bên là Layla và Vrolijk, bọn nhóc này sẽ ở lại đây trong gần một tháng để tìm hiểu về thảm thực vật và động vật ở đây nên cứ từ rồi tìm hiểu và giúp đỡ nhau”.
Teder định ngồi vào bàn ăn thì sực nhớ điều gì đó và nói tiếp:
“À ta nói trước đừng có bắt nạt tụi này nó mà nổi điên lên thì đừng có trách tại sao ta không nói trước".
Lebhaft một chàng trai thuộc tộc người lùn và là một đao sĩ bắt đầu nói với vẻ mặt vui vẻ:
“Đội trưởng nói quá không à! Tôi thấy tiểu thư với công tử dễ thương như thế này làm sao mà đáng sợ được”.
“Từ từ đi rồi biết” Teder nói với khuôn mặt lạnh lùng.
“Thôi nào chúng ta cùng ngồi vào bàn ăn đi nào đội trưởng để chào đón các tiểu thư với công tử đến chơi chúng ta mau ăn nào” Grob-phó đội trưởng đội Genezing, một ma pháp sư nói với vẻ mặt hào hứng.
“Mau vào bàn ăn đi, đừng để người khác phải chờ đợi nữa” Teder nhìn Traum, Layla và Vrolijk nói với vẻ mặt nghiêm khắc.
Traum, Layla, Vrolijk cùng đáp:
“Dạ vâng”.
“Tiểu thư Traum, tiểu thư Layla và công tử Vrolijk cứ tự nhiên thoải mái đừng có ngại, chúng tôi ở đây thân thiện lắm” Grob nói với vẻ mặt vui vẻ.
Mọi người trong nhóm Genezing đồng thanh nói trong khi ai cũng đã cầm đũa chỉ đợi chừng nào Teder động đũa là bữa tiệc chào đón bắt đầu:
“Đúng vậy đấy. Đừng có sợ”.
Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Ngày hôm sau, mặt trời chưa ló dạng đã nghe tiếng tập luyện của mọi người. Tiếng Teder hét lớn:
“Chạy mau lên, làm gì mà chạy chậm rì như rùa vậy. Có phải trong thời gian ta không có ở đây các ngươi đã lơ là trong việc luyện tập phải không?”.
Teder với vẻ mặt nghiêm khắc nói tiếp:
“Nếu các ngươi vẫn cứ tiếp tục chạy ì ạch như vậy thì ta sẽ tăng phần tập luyện lên gấp đôi”.
Cả tổ đội sáu người hét lớn khi mặt trời chưa lên, con đường vẫn còn tờ mờ sáng chẳng nhìn rõ đâu là ai chỉ biết được bản thân đang cần phải chạy nhanh:
“Hể?” Một hơi thật dài đó cũng đủ làm cho Layla và Vrolijk tò mò. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ với đôi mắt lèm nhèm chưa tỉnh hẳn, hóng hớt xem ngoài kia có gì mà ồn ào đến vậy. Traum từ ngoài cửa bước vào, gõ vài cái lên của cho có lệ, cô cất tiếng nói:
“Hai đứa thức rồi à? Mau thay đồ xuống ăn cơm rồi bắt đầu đi tìm hiểu về cách tạo ra thuốc hồi phục”.
“Dạ vâng” Layla và Vrolijk cùng đáp với nụ cười và cả vẻ háo hức.
“Hôm nay tôi sẽ là người dẫn các tiểu thư và công tử đi tìm hiểu. Không biết các tiểu thư và công tử đã chuẩn bị đi hết chưa” Steen là một nhà động, thực vật học có thể sử dụng được phép thuật hỏi với nụ cười dịu dàng.
“Dạ rồi” cả Traum, Layla và Vrolijk cùng đáp.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu đi đến nơi sản xuất thuốc hồi phục của tổ đội Genezing” Chẳng biết là do buổi sáng nên họ dư thừa năng lượng hay thật sự hứng thú với động, thực vật mà hô hào không kém những lời than vãn ngoài kia. Steen bắt đầu vừa đi vừa hướng dẫn.
Khi vượt qua hàng con đường dài cuối cùng họ cũng đã dừng lại, đến trước một cái hang Steen nói:
“Đến nơi rồi”.
Vrolijk với vẻ mặt ngơ ngác hỏi:
“Cái này là cái hang mà? Ôi còn có tảng đá chắn cửa hang nữa kìa , nơi sản xuất thuốc hồi phục gì mà chẳng có ai?”.
Steen cười gượng gạo nói:
“Đây đúng là nơi sản xuất thuốc hồi phục nhưng mà nói thuốc hồi phục không thì không đúng ở đây còn sáng chế, sản xuất ra thuốc hỗ trợ và các loại thuốc khác của tổ đội Genezing nhưng mà trước khi vào thì mọi người nhớ cẩn thận nha”.
Sau đó, Steen lấy gậy phép ra và đưa lên đọc phép rồi tảng đá lăn ra khỏi cửa hang thì Steen nói:
“Được rồi vào thôi”.
Đang đi vào tới cửa hang thì “bùm” một cú nổ nhỏ diễn ra, khói bay khắp hang, mọi người bắt đầu ho sặc sụa chạy ra khỏi hang.
Steen nổi giận hét với một người ở trong hang mới chạy ra:
“Lại phá gì nữa hả Mais?”.
“Đâu có ta đâu có phá đâu, ta đang sáng chế ra thuốc mà” Mais là một con người nhiệt huyết với việc bản thân là nhà sáng chế thuốc chính của Genezing, cô nói với vẻ oan ức.
Steen nhìn những đám khói bay ra và hỏi:
“Đang sáng chế thuốc gì vậy?”.
Mais nhanh chóng hứng khởi giải thích như là mình đã làm thành công:
“Thuốc có thể giúp con người bay lên trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần phép thuật hay ma pháp, lời nguyền”.
Steen với vẻ mặt mệt mỏi nói:
“Lại sáng chế thuốc nhảm nữa rồi”.
“Hả? Ngươi nói gì chứ Steen, ý tưởng của ta hay như vậy mà ngươi nỡ lòng nào nói vậy”.
“Ờ .Có bao nhiêu ý tưởng hay của ngươi mà nó ra hồn không?”.
“Thôi nào, chúng tôi đến đây để tìm hiểu về thuốc hồi phục mà” Traum nói với vẻ mặt lo lắng hai người Steen và Mais sẽ đánh nhau.
“Hể? Traum không phải người đến đây cả chục lần rồi sao? Rồi hai nhóc đó là ai vậy?” Mais đứng chống hông nói mà không quan tâm Steen đang cố ra hiệu kêu cô ngưng lại việc quá thoải mái với Traum. Cuối cùng Steen bất lực nói:
“Đừng thất lễ như vậy Mais, đó là tiểu thư Layla và công tử Vrolijk là con của đội trưởng đấy, hôm nay họ đến đây để tìm hiểu về thuốc hồi phục”.
Mais ngơ ngác nhìn Steen, sau đó nhanh chóng cúi đầu và nói:
“Vậy sao? Xin lỗi vì đã thất lễ, mau vào trong đi tôi sẽ giới thiệu cho các vị về thuốc hồi phục".
Cả năm người bắt đầu bước vào hang.
“Bất ngờ thật trong một cái hang mà lại có nhiều đồ để nghiên cứu ghê”.
Mais nói với vẻ mặt hớn hở, đôi chân cứ như biết cười đi rất thoải mái:
“Hehe, đâu phải tự nhiên mà nhà Genezing liên tục sản xuất ra được nhiều loại thuốc quý”.
Mais tiếp tục đi và dừng lại trước một cái bàn trống, cô lấy lại sự nghiêm túc và nói:
“Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cách sản xuất ra thuốc hồi phục. Đầu tiên ghiền nát cỏ nguyên tố trước sau đó bỏ vào bình rồi rót thêm nước vào, sau đó truyền pháp lực hay ma pháp, mana vào”.
Khi dung dịch trong bình chuyển màu, Mais đưa bình lại gần trước mặt của Layla, Vrolijk đang hiếu kì và nói:
“Xong chúng ta đã có thuốc hồi phục ở dạng lỏng như nước với màu hồng nhạt, không mùi, rồi xin mời các tiểu thư và công tử làm. Chắc tiểu thư Traum không cần làm đâu ha”.
“Ừm ta sẽ không làm đâu. Hôm nay để cho hai đứa nhóc này làm và tìm hiểu, ta chỉ đi theo để tí nữa đi tìm hiểu thực vật và động vật” Traum gật đầu và nói cho dù bản thân cũng đang rất muốn thử lần nữa. Layla nhìn xung quanh và bắt đầu hỏi với vẻ nghi hoặc:
“Tại sao nơi sản xuất thuốc của Genezing chỉ có một người vậy? Thường thường không phải là các nơi nghiên cứu và sản xuất như thế này cần có hai người trở lên sao?”.
Mais đáp với vẻ chán nản:
“Đúng là nơi này không chỉ có mình tôi còn có hai người nữa nhưng mà một người bận kê thuốc và chữa bệnh cho những người dân, còn một người thì đang bị đội trưởng bắt đi đến trung tâm lục địa để học và tìm hiểu thêm nhiều thứ khác từ những người giỏi ở trung tâm lục địa”.
Sau đó Mais lấy lại tinh thần và nói tiếp:
“Mà thôi chúng ta đừng bàn chuyện này nữa”.
“Chúng ta bắt đầu làm thuốc hồi phục nào hai vị tiểu thư và công tử” Mais nói với vẻ mặt trông chờ.
"Vâng" Layla và Vrolijk cùng đáp và bắt đầu làm.
Trong lúc làm thuốc hồi phục, Layla nghĩ thầm:
‘Đúng thật là cái thuốc hồi phục này tốn mana của mình quá đi. Ở đời sống cũ mình đã không bao giờ phải tạo ra cái thuốc này sau khi mình làm thành công lần đầu vì nó khiến mình cảm thấy kiệt sức’.
“Được rồi này cả tiểu thư Layla và công tử Vrolijk đừng dùng mana với pháp lực vào bình nữa”. Mais nói với vẻ mặt có chút mong chờ.
Mais đi lại gần Layla và Vrolijk tiếp tục nói tiếp sau khi nhìn thấy cả hai người bọn họ dừng việc cho pháp lực và mana vào lọ thuốc:
“Cả hai vị đều làm ra được thành phẩm, bây giờ tôi sẽ nhận xét về cả hai loại thuốc hồi phục mà hai vị đã làm ra và đừng hỏi tại sao tôi phải đánh giá như vậy vì tôi muốn biết năng lực của cả hai như thế nào rồi hỗ trợ để cả hai vị luyện tập để có thể tạo ra thuốc hồi phục đạt chuẩn”.
Mais cầm bình thuốc của bản thân đang đặt ở trên kệ mé bên tay phải, sau đó cô đi lại cầm bình của Layla lên và nhận xét:
“Các loại thuốc hồi phục nó có chia cấp bậc về việc hiệu quả chữa lành vết thương như bình thuốc hồi phục của tiểu thư Layla nó có màu hồng nhạt gần như trắng thì nó chỉ có thể chữa lành các vết thương nhỏ là một loại thuốc hồi phục kém, nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi vì tiểu thư là phù thủy mà loại cỏ nguyên tố này nó không phản ứng tốt với mana nên người đừng buồn, như vậy là tốt lắm rồi, còn của tôi thì có thể chữa lành các vết thương lớn trừ những vết thương quá lớn và sâu, đặc biệt là vết thương chí mạng, đây là tiêu chuẩn tốt nhất mà cả thế giới đã đặt ra cho thuốc hồi phục, hiện tại chưa phát hiện được loại thuốc hồi phục nào có thể chữa lành các vết thương sâu, lớn và nghiêm trọng”
Mais nói xong liền nhìn lên bàn không thấy bình của Vrolijk nên bắt đầu chuyển hướng, nhìn Vrolijk đang giấu chiếc bình ở sau lưng và nói:
“Thưa công tử người đừng có giấu diếm như vậy, đó là một việc không tốt đâu. Mau đưa cho tôi cái bình của ngài đây”.
Vrolijk đưa với vẻ mặt lo sợ. Đột nhiên Mais hoảng hốt nói:
“Cái gì đây? Tại sao nó lại có màu hồng đậm như vậy? Tôi chưa nhìn thấy một màu hồng đậm như thế này. Phải đi nghiên cứu thôi".
Sau đó Mais bắt đầu lấy bình của Vrolijk đi nghiên cứu bỏ mặc mọi người đang nhìn Mais với ánh mắt khó hiểu. Steen lắc đầu nhìn Mais và nói:
“Mặc kệ con nhỏ đó đi. Chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu về thực vật, động vật thôi thưa tiểu thư Traum, tiểu thư Layla và công tử Vrolijk”.




Bình luận
Chưa có bình luận