Trận chiến Geruïneerd



Khi bước vào thư viện, Layla bắt đầu theo thói quen lấy cuốn sách về lịch sử của thế giới trên kệ xuống để lên bàn rồi ngồi đọc và tự nói với bản thân trong đầu:


‘Tuy mình đã đọc cuốn sách này và nghe kể từ những người khác rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể tin được những sự việc xảy ra trong một nghìn năm, sau cái chết của mình lại khủng khiếp đến thế. Không ngờ đất nước Freude từng là cái nôi của thế giới sau cuộc chiến Geruïneerd giữa đất nước Freude với đất nước Holle lại trở thành một đất nước Novus nhỏ bé mà mình đang sống’.

Vào khoảng hai trăm năm sau cái chết của Leona, chỉ vì mâu thuẫn và muốn tranh giành quyền lực, người đứng đầu của Holle là Schlecht-một ác ma thượng cấp và người đứng đầu của Freude là Liefde cả hai đã giao chiến và ra điều kiện với nhau là bên nào thua sẽ phải nghe và làm theo yêu cầu của bên còn lại. Và Liefde đã thua thảm bại dưới tay của Schlecht.

Hậu giao chiến, Schlecht yêu cầu Freude phải cắt hơn hai phần ba lãnh thổ cho Holle và Liefde phải gieo lời nguyền lên các phù thủy trên khắp thế giới chỉ sử dụng được năm loại lời nguyền cơ bản và phải mất năm trăm năm sau mới được gỡ bỏ lời nguyền ấy, sau đó Schlecht còn yêu cầu đốt hết các sách về lời nguyền. Điều đó đã gây ra rất nhiều phẫn nộ từ đất nước Freude-đất nước có nhiều phù thủy nhất và các phù thủy trên khắp thế giới. Zwak-một phù thủy cấp cao có quyền lực ở đất nước Freude đã lên tiếng đòi chiến tranh với đất nước Holle cùng với câu nói nổi tiếng: “Freude được coi là cái nôi của thế giới mà phải phục tùng và nghe theo lời yêu cầu vô lý của một đất nước nhỏ bé như thế sao? Hãy đòi lại công bằng, chúng ta cùng thực hiện chiến tranh và tấn công Holle”. Sau đó chiến tranh nổ ra, Zwak và các thần dân của đất nước đã mắc sai lầm nghiêm trọng vì đã thực hiện chiến tranh với Holle khi Liefde vẫn còn đang hôn mê, họ không biết rằng Schlecht biết điểm yếu của phù thủy là gì nên đã thực hiện chiến tranh ngay vào đêm trăng tròn, Schlecht tiếp tục sử dùng chiêu trò như lúc giao chiến với Liefde là sử dụng đá Hart soi rọi dưới ánh trăng và rót ma lực vào để giảm sức mạnh của phù thủy, ma lực càng rót vào đá hart nhiều thì sức ép càng mạnh và phạm vi làm giảm sức mạnh của phù thủy càng rộng ra. Kết quả của cuộc chiến là Freude gần như tàn rụi, các phù thủy cấp cao đều chết hết.

Quân của đất nước Holle tràn vào đất nước Freude đạp đổ các di tích trừ khu rừng di tích của phù thủy, các sách về lời nguyền đều bị đốt sạch, các bức tượng bị đạp đổ tan vỡ trên con sông máu, những người anh hùng đã dung máu mình để cứu đất nước nay lại phải ngã quỵ xuống trên máu của nhân dân, một sự tàn độc, một chiến tranh vô nghĩa. Tuy nhiên bức tượng của Leona lại không bị đạp đổ có thể vì chúng còn nhớ đến công ơn của nữa hoàng vĩ đại ấy.

Liefde vừa tỉnh dậy đã phải chứng kiến cảnh đất nước bị sụp đổ, khi không thể ngăn cản thần dân của mình đòi thực hiện chiến tranh cô đã suy sụp và đang có ý định tự tử thì Schlecht bỗng nhiên xuất hiện và ép cô phải thực hiện yêu cầu là cô phải gieo lời nguyền chỉ sử dụng được năm loại lời nguyền cơ bản lên các phù thủy trên khắp thế giới trong vòng năm trăm năm mới được gỡ bỏ, sau khi cô thực hiện xong hắn dùng thanh kiếm từ quân lính của đất nước Freude và chém đầu Liefde.

Cho đến bây giờ thì lời nguyền đã được gỡ bỏ nhưng không có một phù thủy nào có thể sử dụng được lời nguyền nào ngoài năm loại cơ bản vì những người biết cách dùng một là đã chết trong cuộc chiến với Holle hoặc đã chết vì tuổi già và các sách về lời nguyền đều bị đốt bỏ, các phù thủy cũng mỗi ngày càng ít đi. Phù thủy khi không thể sử dụng lời nguyền chẳng khác gì một phế vật bị bỏ đi vì phù thủy tuy có thể sử dụng phép thuật như pháp sư hay ma pháp như các ma pháp sư và ác ma nhưng uy lực lại yếu hơn so với những chủng loài khác nên để có thể bắn ra các phép thuật hay ma pháp thì rất tốn nhiều mana vì thế phù thủy cần có lời nguyền để áp lực lên các phép thuật và ma pháp. Lời nguyền có hai loại, một loại có thể chiến đấu hoặc hỗ trợ như phép thuật và ma pháp, loại còn lại là gieo rắc nỗi kinh hoàng đến người khác và phù thủy không mất nhiều mana nhưng vẫn sử dụng được lời nguyền.

Những việc làm của Schlecht đã khiến cho phù thủy bây giờ bị khinh thường vì không thể sử dụng được lời nguyền nào ngoài năm loại cơ bản như muốn xoá sạch quyền lực của phù thủy trên khắp thế giới để xây dựng đế chế Aspiratio làm trung tâm của lục địa cho dù hắn đã có quyền lực ở đất nước Holle-hiện nay đã được đổi tên là Donker vùng đất của các ác ma.

‘Hiện giờ có thể nói mình là phù thủy duy nhất có thể sử dụng các lời nguyền khác ngoài năm loại cơ bản’ Thầm nghĩ xong Layla thở dài một tiếng rồi nói:

“Haizzzz tên Schlecht chết tiệt!”.

Bỗng bất thình lình Vrolijk xuất hiện hỏi:

“Hửm chị nói ai chết tiệt vậy ạ?”.

Layla giật mình liền vẫy vẫy tay nói:

“Không có, chị đâu có nói từ đó, em nghe nhầm rồi mà tự nhiên em leo lên bàn chi vậy?”.

Vrolijk liền rời khỏi bàn rồi xuống ghế ngồi đàng hoàng và nói:

“Em thấy chị có vẻ đang chú tâm suy nghĩ điều gì đó chứ không phải đọc sách nên tò mò leo lên bàn để hù chị”.

Layla thầm nghĩ trong nụ cười gượng gạo:

‘Công nhận mình có đứa em tốt ghê!’.

Vrolijk nhìn Layla một cái rồi nói tiếp:

“Em biết chị nói ai chết tiệt rồi đó khỏi phải giấu là tên Schlecht chứ gì, tên đó đã khiến phù thủy yếu đi thì việc chị tức cũng là bình thường vì chị là phù thủy mà”.

Layla ngại ngùng hỏi cùng với nụ cười:

“Sao em biết?”.

Vrolijk khoanh tay lại ngồi đung đưa chân và đáp:

“Ngày nào chị chả đọc một cuốn sách về lịch sử mà cũng lật ngay đúng trang nói về cuộc chiến geruïneerd nên em biết là chuyện bình thường”.

Layla ngại ngùng đáp:

“Ha..ha không nói chuyện này nữa mình đi kêu đầu bếp nấu bánh Bloem đi mau lên”.

“Vâng” Vrolijk vừa trả lời vừa bị Layla đẩy đi đến nhà bếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout