Kiếm thuật



Trận đấu bắt đầu, Layla cố gắng hết sức để vung kiếm Plezier nhanh chóng đỡ đòn đánh, cả hai vung những đường kiếm qua lại, Layla cố gắng vận dụng những gì mình học được tạo động tác giả phía dưới chân Plezier. Plezier bắt đầu đỡ cúi xuống đỡ, Layla liền nhân thời cơ nhảy lên vung kiếm thẳng xuống vai của Plezier tưởng chừng sẽ trúng nhưng cây kiếm chưa chạm vào vai đã bị Plezier vung kiếm lại làm cho cây kiếm bay ra khỏi tầm tay của Layla. Sau đó Plezier với vẻ mặt không cảm xúc nói:

“Tiểu thư đã có tiến bộ rồi đấy ạ, nhưng mà không biết tiểu thư có còn nhớ tôi đã nói với người khi để cây kiếm rơi khỏi tay trong lúc tập luyện sẽ lãnh hình phạt gì nhỉ?”.

Layla mặt xanh ngắt trả lời:

“Ch ...Chạy mười vòng sân ạ”.

“Đúng rồi đấy ạ. Vậy sao tiểu thư vẫn còn chưa chịu chạy?” Plezier vừa nói vừa cười nhưng nụ cười ấy giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống Layla vậy. Layla sợ hãi chạy đi rất nhanh cho dù vẫn còn đang rất mệt sau trận đối kháng vừa rồi. Plezier bắt đầu quay qua nhìn Vrolijk và nói:

“Tới lượt ngài đấu đối kháng với tôi rồi đấy thưa công tử Vrolijk”.

“Dạ vâng” câu nói yếu ớt tưởng chừng không có sức sống của Vrolijk. Trận đấu tiếp tục bắt đầu nhưng lần này là giữa Vrolijk với nữ kiếm sĩ hàng đầu của đất nước Plezier. Vrolijk cố gắng vung những đường kiếm mà mình đã học được một cách yếu ớt đối đầu với Plezier. Thấy vậy Plezier liền nói:

“Ngài được phép sử dụng phép cường hoá cơ thể để đấu với tôi”

Nghe thấy vậy Vrolijk liền mừng rỡ và bắt đầu sử dụng phép. Những đường kiếm bắt đầu có lực hơn, Plezier bắt đầu cảm thấy mình đang đấu với một người lớn được luyện tập thường xuyên nhưng chỉ là xét về phần lực thôi còn các đường kiếm vẫn còn non kém vì Vrolijk chỉ mới đc tiếp xúc với kiếm thuật tầm khoảng hai tháng trước, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến Plezier đánh hăng hơn và trận đấu kết thúc nhanh chóng, Vrolijk nằm vật vã dưới đất thì Plezier mới ngưng lại và nói:

“Được rồi hôm nay tới đây thôi, còn tiểu thư Layla chạy cho hết mười vòng mới được nghỉ và tôi sẽ là người quan sát tiểu thư”.

Layla vừa chạy hồng hộc ko ra hơi vừa nói:

“Đúng là ác quỷ mà aaaaaaa”.


Buổi tập kết thúc Layla với thể xác mệt lừ đang ăn cơm thì người hầu Emily nói:

“Thưa tiểu thư hôm nay sẽ không có buổi học phép thuật vì ngài Spab có việc bận nên đã xin nghỉ rồi ạ”

Layla thầm nghĩ với vẻ mặt ghen tị:

‘Bận cái quái gì, thầy Spab lại la cà vào mấy cái tiệm phép thuật rồi chứ chẳng có việc gì có thể ép thầy Spab không làm tròn bộn phận của thầy ta. Đúng thật là bất công!’.

Layla nói với Emily:

“Vậy sao? Ta biết rồi. Cảm ơn chị Emily. À đúng rồi ta có quà để đáp lại việc thời gian qua chị đã chăm sóc ta”.

Layla vừa nói vừa lấy ra một bông hoa màu vàng bằng vải mà chính tay Layla vừa mới làm hôm trước đưa cho Emily. Emily vừa cuối đầu vừa đáp lại:

“Người không cần phải cảm ơn tôi đâu thưa tiểu thư, tôi chỉ đang làm tròn bộn phận của mình thôi ạ”.

“Ừm Ừm chị đừng như thế nữa cứ bình thường thôi, nếu như chỉ có mình ta với chị thì không cần phải lễ nghi đến vậy đâu”.

Emily liền ngước nhìn Layla trong khi vẫn đang khom người xuống, ánh mắt điều chỉnh lại sau bao lần xáo động, nhìn đất và nói:

“Người đừng nói vậy thưa tiểu thư vì người có thân phận cao cả còn tôi …”.

Layla cắt lời nói:

“Ta ăn xong rồi. Ta sẽ đến thư viện đây” Nói xong Layla quay người đi ra khỏi cửa phòng rồi từng bước từng bước đi đến thư viện của dinh thự, trong đầu suy ngẫm nhiều điều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout