Tôi đã thấy mùa xuân đang rón rén đi về
Khi buổi chiều ngang qua một cơn mê
Lũ lá úa đã thôi không cười nữa.
Ai đã nhốt mùa đông ngoài cửa?
Ôi.
(Đây là lời của một kẻ
Thường xuyên chìm sâu trong mê
Đôi khi vô tình đổ lệ
Tỉnh ra mới biết xuân về.)
Tôi đã thấy mùa xuân đang rón rén đi về
Khi buổi chiều ngang qua một cơn mê
Lũ lá úa đã thôi không cười nữa.
Ai đã nhốt mùa đông ngoài cửa?
Ôi.
(Đây là lời của một kẻ
Thường xuyên chìm sâu trong mê
Đôi khi vô tình đổ lệ
Tỉnh ra mới biết xuân về.)
Try It Real Time
Bình luận
Chưa có bình luận