CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
RẮC RỐI KHÔNG BAO GIỜ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI ĐẾN, CHỈ CÓ THỂ LÀ CÚ GANK BẤT NGỜ (2)
Lôi được thân thể sau hai ngày cuối tuần bị đày đọa trở về phòng trọ. Ngô Thư Kỳ quyết định thưởng cho mình một món ăn ngon, thứ mà mẹ cô thường gọi là “đồ ăn rác rưởi” - mì cay. Tưởng tượng mà xem, một màu đỏ hồng nóng bỏng rắc thêm vụn lá kim tẩm dính chặt lên từng sợi mì cay, hoà thêm lòng đỏ hồng đào trộn cùng sốt BBQ cay. Một vị ngọt thanh bên đầu lưỡi, rồi vị cay nóng tấn công trực diện vào đại não. Cùng thêm một ly pepsi mát lạnh đầy ga. So với canh loãng nước nhạt, thì đây mới là cuộc sống. Giảm béo cũng cần ngày gian lận cơ mà. Để đảm bảo cơ thể cân bằng nên Ngô Thư Kỳ nói là làm. Chờ dầu nóng lên, cô đánh một quả trứng thả xuống mặt chảo, hơi nóng khiến lòng trắng nhảy tí tách trên lòng chảo, cô đặc tầng mặt thành một mặt mịn màng, dùng đũa nhẹ nhàng chọc vào nó mềm mại như miếng thạch. Nhân mặt bên kia vẫn chưa bị thiêu thành màu vàng ươm, cô thả thêm hai miếng thịt đóng hộp xuống. Khi toàn bộ đều trở nên vàng ươm, ngon miệng. Ngô Thư Kỳ vớt mì ra khỏi nước lạnh, đặt vào trong bát, bày biện lên trứng và miếng thịt rán ra khỏi chảo. Cô dùng lại cái chảo đó mà nấu nước sốt BBQ cay. Nước sốt dần dần nổi bọt trong chảo, bên dưới nhà lại không có tiếng nhạc như mọi ngày mà hình như là tiếng cãi nhau gì đó rất lớn. Bình thường, khu chung cư này rất ít khi có cãi cọ gì. Họ thường chỉ nói chuyện ở trên nhóm nhà, cùng kỳ lắm thì là vì chuyện xếp xe không đủ gọn gàng, nhưng không vì chuyện đó mà mất đi hoà khí mà yêu cầu rất nhanh sẽ được đáp ứng. Cô đặt bếp về chế độ hâm nóng. Mở cửa ngó ra ngoài. Hai người ở bên phòng đối diện đã sớm hơn cô một phút ngó đầu ra ngoài hành lang. Sinh sống bên đó là hai cô gái, cô chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ khi đi cùng thang máy, hình như là sinh viên mới ra trường. Tầng dưới quả thật đang có tiếng cãi nhau rất to tiếng. Ba cô gái, nhón chân nhẹ nhàng như ăn trộm đứng bên cạnh nhau, nghe ngóng. “Hình như là đang cãi nhau với ban quản lý mới vào.” “Nhà mình có ban quản lý từ khi nào vậy?” Ngô Thư Kỳ ngạc nhiên hỏi. “Mới có chị, bỗng dưng bà chủ trọ lôi một đống người vào bên trong nhóm phòng.” Mấy hôm trước, vì chuyện hộ khẩu thường trú mà cả nhóm náo loạn lên, nên chắc bà chủ trọ sợ quá phải đi thuê người ngoài vào làm. “Mà lũ người đó có phải là chuyên nghiệp gì cho cam? Đòi lấy hết thông tin cũng không chịu nói rõ là làm gì.” Ngô Thư Kỳ mở điện thoại ra, hai ngày gần đây cô bị mẹ đè ra huấn luyện nên cô chẳng có tí tâm tư để ý đến tin nhắn điện thoại. Không ngờ, trong phút chốc đó thôi cô lại bỏ lỡ bao nhiêu thông tin như vậy. Cả nhóm bỗng chốc rộn ràng lên. Súp Lơ (P401) : Trên đó làm gì mà ồn ào thế? Vụ gì vậy? [icon?] Đồng Xu (P501) : Là ban quản lý mới, bỗng dưng đòi kiểm tra phòng. [video] Hình ảnh ở bên phòng 502, thanh niên phòng 502 đang cực kỳ tức tối vì bên quản lý mới bỗng dưng vào phòng họ. Anh chàng vừa mới từ ngoài về, vì chỉ có mỗi bạn gái ở nhà, cô gái không hiểu mà để lũ người đó vào phòng. Vừa vô lý chỉ trỏ mấy thứ trong phòng, còn tự ý vào phòng vệ sinh kiểm tra đủ thứ tới nắp bồn cầu cũng lật ra rồi. Cô bạn gái không ngăn được tức giận tới mắt phiếm hồng, bạn trai cô nàng trở về thấy bạn gái như vậy không khỏi bực mình mà quát lên với họ. Cải Bắp (P301) : @chủtrọ vào mà xem vụ gì này? Một tài khoản lạ có tên “Quản Lý” bỗng dưng nhảy vào cấm chat cả nhóm. “Má nó chứ!” Cô bé bên phòng 601 kêu lên. Tiếng nói hơi to, sợ bên dưới nghe được, may thay cuộc cãi nhau đã kết thúc, tầng thang máy cũng đã chỉ xuống dưới tầng 1. Thư Kỳ cùng hai cô gái ở phòng 601, cùng đồng ý mà xuống tầng 5 hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Xuống dưới đấy cũng có một số người ở phòng khác đang nói chuyện. Súp lơ phòng 401, đang nói về thứ hôm qua họ nghe được. “Mấy người đó kỳ lắm! Đứng trước cửa ra vào mà đặt giá cho mấy cái phòng. Còn tính toán thu được bao nhiêu phí dịch vụ này. Má ơi, ở thế nào được nữa, giờ việc kiểm soát máy vân tay bà chủ trọ cũng đẩy cho họ rồi.” “Hợp đồng mọi nhà thế nào?” “Vì làm thường trú mà đều vừa mới ký thôi.” Thư Kỳ còn vừa mới vào nhà chưa được hai tuần nữa. Nhưng giờ bị cấm chat hết rồi, nên họ cùng đồng thuận mở nhóm chat mới. Nhóm chat vừa mới mở ra, mọi người đã kể lấy kể để những chuyện bất công mà họ đã gặp phải những ngày gần đây. Có một phòng muốn chuyển đi trước khi nhận được hợp đồng đã ký trên tay mà bọn họ vừa đòi đi tìm người nhượng phòng, nói chuyện xong rồi lại đòi tăng giá. Không chịu nói chuyện rõ ràng là cấm chat. Thư Kỳ đọc từng dòng tin nhắn, món mì cay trước mặt cũng không có vẻ gì là ngon nữa. Cô chán nản mà ôm lấy đầu mình. “Không phải chứ! Lại phải chuyển nhà rồi!”
|
0 |