Chương 4: Sinh nhật



Chương 4: Sinh nhật

Hóa trị càng về sau, An cảm thấy càng đau đớn và khó chịu hơn. Cậu được bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau phù hợp, thậm chí là kéo dài khoảng cách giữa mỗi chu kì hóa trị để xoa dịu cậu. Nhiều khi trong lúc mê man, cậu nghĩ hay cứ buông xuôi đi, nhưng mỗi lần mở mắt, cậu luôn thấy một cành hoa đặt ở đầu giường, luôn thấy bố mẹ bên cạnh quan tâm lo lắng cho cậu thì cậu lại từ bỏ cái ý nghĩ đấy.

Không sao hết, chỉ một chút nữa thôi.

Ban đêm tĩnh lặng, cậu nặng lòng nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn qua thái dương, lăn qua da đầu chẳng còn mấy mớ tóc của cậu.

Chỉ một chút nữa thôi.

_…

Thu đến, tiết trời mát mẻ, cho dù An có an ủi chính mình thế nào nhưng mỗi lần nhìn cái đầu trọc lóc trong gương, cậu vẫn buồn không chịu được. Thấy cậu thi thoảng vuốt da đầu mình rồi thở dài, Bảo liền nói với Phát mua cho cậu một cái mũ. Mũ này làm bằng vải nhung màu nâu, trên mũ còn khâu một con gấu rất dễ thương. Khi An nhận quà, cậu thích lắm, lúc nào cũng đội lên đầu rồi đi dạo khắp bệnh viện ngầm khoe khoang.

Sinh nhật mẹ An đã tới, Bảo dắt cậu đi ra ngoài mua quà cho bà. Trên đường đi, cậu hỏi anh: “Anh có mệt không?” Sở dĩ cậu hỏi vậy vì biết sức khỏe anh đang ngày một yếu đi theo thời gian, cậu lo anh sẽ bị ngất giữa đường.

Bảo mỉm cười: “Anh không yếu ớt vậy đâu.”

An nhăn mặt: “Anh chê em à?” 

Bảo vẫn duy trì nụ cười nhạt không đáp. An tức giận, nhưng dù có giận thế nào thì khi thấy một bó hoa nhỏ được bán ven đường, cậu vẫn bảo anh dừng lại để mua tặng anh.

Bảo đặt hoa lên trên đôi chân cậu nói: “Cầm hộ anh.”

Hai người không đi quá xa bệnh viện. Đi đi lại lại, cuối cùng cậu quyết định mua bó hồng khổng lồ, cậu ôm nó rất thích tay: “Wao, lần đầu em mua bó hoa to như này đấy. Mà, khi nào anh sinh nhật thế?”

Bảo đẩy cậu về bệnh viện: “Đầu năm, qua lâu rồi.”

An ngả người ra sau cười tít mắt hứa hẹn: “Vậy năm sau anh nhớ nhắc nhé, em sẽ mua gì đó tặng anh.”

“Ừm.”

_…

Về phòng, bố mẹ An đã ở trong đó từ lâu, An lập tức dúi bó hồng vào lòng bà: “Đây là quà sinh nhật của mẹ.”

Bà mỉm cười nhận lấy: “Cái thằng nhóc này, đã nói không cần quà rồi mà.”

Bảo nhận nấy bó hoa nhỏ từ An, sau đó anh cũng tặng quà cho bà. Là một chiếc hộp, trong hộp là khăn quàng màu sữa, phần đuôi có khâu logo của một thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

“Đẹp quá.” Bà mân mê chất vải: “Cảm ơn cháu.”

“Không có gì ạ.” Bảo cắm hoa vào bình.

“Tự dưng bác cảm thấy ngại quá, lần sau không cần tặng quà đâu, cháu đến dự là bác vui rồi.” Bà đặt chiếc khăn quàng bên cạnh bó hồng rồi ngắm nghía hai nó mãi.

“Vâng.” Bảo đáp.

Bố mẹ An cũng dần phát hiện bạn cùng phòng của con trai mình rất cô đơn, gia đình chẳng ai quan tâm đến anh. Thế là đôi lúc hai người họ có mua hoa quả tặng anh nữa. Anh cảm thấy hơi buồn cười, tuy còn người thân nhưng người thăm bệnh anh nhiều nhất lại là gia đình của bệnh nhân nan y khác.

Còn thằng Phát à... Sau lần hóa trị thứ hai, cậu ta không xuất hiện nữa, cậu ta nói công ty đang gặp vấn đề lớn. Cũng đúng thôi, chủ tịch công ty sắp qua đời, bên phía hội đồng quản trị cần tìm người kế nhiệm và ổn định các đối tác lớn.

Buổi sinh nhật không tổ chức lình đình, họ chỉ thổi nến rồi cắt bánh kem ra ăn. Bảo ăn rất chậm, An để ý rằng anh đôi lúc còn muốn bỏ dĩa xuống nhưng rồi thôi.

Hôm nay bố mẹ An ở lại bệnh viện, cậu cùng Bảo đi vào nhà vệ sinh, đang rửa tay, cậu nhỏ giọng hỏi anh: “Anh không thích ăn ngọt hả?”

Bảo khựng lại rồi tiếp tục chà tay với xà phòng: “Ừm, rõ lắm sao?”

An lắc đầu: “Cũng không hẳn… Vậy lần sinh nhật tới của anh, em sẽ đặt riêng cho anh một chiếc bánh ít ngọt nhé.”

Bảo lấy xuống một chiếc khăn khô trên thanh treo rồi cúi người chậm rãi lau tay cho cậu, lau từng ngón một: “Ừm, đừng vày nước nữa.”

An dùng tay khô sờ lên đỉnh đầu trọc lóc của anh: “Anh thích đội mũ không, em mua một cái giống cái em đang đội nha?”

Bảo: “Anh thấy mình như này rất đẹp trai.”

___________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Buồn thí.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout