Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bất Tử Vương

10- Phu nhân

Tại Kaien, có một nhóm tập hợp những người phụ nữ đã đủ tuổi trưởng thành. Họ không phân biệt sang hèn, quyền quý, tụ họp với nhau vào những dịp nhất định để bàn về những chủ đề khác nhau. Từ chuyện phiếm đến chuyện chính sự, cái gì cũng có thể truyền đến hội này.

Tên chính thức của họ là "Danivsh" (nữ chiến binh trong ngôn ngữ của hùng tộc). Song, tồn tại một cái tên phổ biến hơn của nhóm này chính là: "Hội chị em"

"Sắp tới là kỷ niệm 50 Quốc khánh rồi. Buổi họp ngày hôm nay sẽ dành cho đại hội âm nhạc sắp tới." Người vừa phát biểu cũng là người chủ trì buổi họp của Danivsh ngày hôm nay. Nàng là một hồ yêu có tuổi đời hơn trăm năm, sau khi kết nối linh hồn với Quốc vương Grassia Kriah đã tiến hóa thành bán tinh linh cửu vĩ hồ.

Tên của nàng cáo trong hội nhóm Danivsh luôn là bí mật. Không phải vì nàng không thích để lộ tên của bản thân. Đơn giản, trong hội chị em, thứ khiến họ quan tâm là tin tức chứ không phải danh tính. Hơn nữa, mỗi năm lại có biết bao nhiêu thành viên mới, ai mà quản nổi. Một điều nữa cần lưu ý, nàng cáo tuy có bề ngoài thật sự trẻ đẹp. Nhưng không ai dám gọi nàng bằng cách gọi một cô bé vì chính nàng ghét những kẻ xem mình là trẻ con. Thế nên, ai cũng gọi nàng ta là phu nhân để thay cho cái tên thật được giấu kín (thực tế là lười nói).

Hội chị em tuy đông đảo nhưng chỉ rất hiếm khi họ tụ tập đầy đủ. Và buổi họp hôm nay cũng vậy. Nó diễn ra kín đáo tại Hare Bar, quán rượu lớn nhất tại Krish, trong phòng riêng được chính nàng cáo đặt chỗ.

Không gian buổi họp ban đầu vốn rất náo nhiệt vì lâu rồi, đích thân nàng cáo mới có thể chủ trì một buổi họp ra trò. Nàng ấy là một thuộc hạ đắc lực của nhà vua, không rảnh rỗi là phải thôi. Khi tất cả còn đang chào hỏi, trò chuyện về những vấn đề phiền muộn, công việc thường ngày, nàng cáo mới bắt đầu đặt vấn đề như trên.

"Phu nhân nói về những sự kiện trong Đại tiệc ân sủng sắp tới ạ?" Một người đáp. Rồi từng người cũng tò mò. Lễ kỷ niệm được tổ chức gần nhất là vào 10 năm trước. Nhưng nó được tổ chức vào cuối năm chứ không phải là trong Đại tiệc ân sủng.

"Trong buổi họp kỳ trước, bệ hạ đã thông qua việc tổ chức cùng lúc Đại tiệc ân sủng và Lễ kỷ niệm 50 năm khai quốc. Việc này chưa được công bố rộng rãi nhưng sớm muộn cũng sẽ được đăng báo rầm rộ thi." Một vị khác thuộc tộc thiên quỷ, cũng là một trong số thuộc hạ đầu tiên của Grassia bên cạnh Srouji, nói. Cô với phong thái nghiễm nhiên, nhã nhặn nhấp một ngụm rượu.

Song sự bối rối của những người phụ nữ có cuộc sống bình thường, ít khi tham gia chính trị đã đập vào mắt của nàng cáo lẫn quý cô thiên quỷ. Họ bắt đầu ý thức được, mình đang không chỉ nói chuyện với những người bạn đồng nghiệp. Hai người ậm ờ một lúc, nàng cáo coi như cho qua mọi hậu quả có thể và tiếp tục câu chuyện của mình.

"Trong lễ kỷ niệm, sẽ có đại hội võ thuật, đại lễ duyệt binh, và còn có đại hội âm nhạc." Nàng cáo không những không e sợ, mà còn phổ biến thêm. Mặc kệ những người khác há hốc mồm, nàng ta nói: "Trong các sự kiện giải trí như đại hội âm nhạc đều sẽ có phần thưởng dành cho người xuất sắc nhất do chính bệ hạ trao. Chính vì vậy, triệu tập mọi người hôm nay chính là vì phần thưởng đó!" Nàng cáo không giữ vẻ uy quyền nữa. Lúc này, trên gương mặt trẻ măng chỉ còn lại sự hưng phấn và háo hức đến tột cùng.

Những công dân của Kaien có tham vọng rất thấp. Nhưng chỉ cần chủ nhân của họ, Grassia Kriah mong muốn điều gì, họ sẵn sàng dùng cả tính mạng để thực hiện tham vọng cho chủ nhân. Chính vì thế, sự công nhận và phần thưởng của Grassia Kriah, đôi khi, chính là tham vọng của họ.

"Chỉ cần lần này mọi người thể hiện tốt trong đại hội âm nhạc. Chúng ta sẽ được chính tay bệ hạ trao thưởng đấy! Không phải lúc nào cũng có cơ hội vậy đâu!" Càng nói, nàng cáo càng như nở hoa trong lòng. Mọi người... à không, là mọi công dân Kaien trong phòng đều lặng đi đúng một giây rồi trở nên phấn khích.

Họ luôn miệng xác nhận lại với nàng cáo và quý cô thiên quỷ. Cho đến khi lời khẳng định chắc như đinh đóng cột hạ xuống, các quý phu nhân, quý cô mới không hỏi dồn nữa mà bày tỏ: "Tôi nhất định phải tham gia và trở thành người xuất sắc nhất!"

Tất cả mất một hồi lâu náo loạn cho đến khi quý phu nhân cáo nhớ ra mục đích của mình. Nàng ra hiệu cho tất cả trật tự.

"Vì lần sự kiện này không tầm thường và có ý nghĩa lớn với Kaien chúng ta. Do đó, tôi muốn tất cả chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một tiết mục tuyệt vời nhất! Các vị ở đây đều vô cùng tài năng. Cho nên... chỉ cần đoàn kết, chúng ta sẽ được công nhận!"

Lời vừa dứt, ai nấy cũng gật đầu đồng tình. Bản thân mỗi người đều có cuộc sống và sở trường riêng, không phải ai cũng hiểu nhạc. Song, có một lời mời để dựa vào, những quý cô, quý phu nhân còn ngập ngừng đã trở nên tự tin, hăng hái muốn cùng gia nhập.

Và rồi ngày hôm ấy đã thật náo nhiệt với những ý tưởng bay bổng của các Danivsh.

Còn rất nhiều thứ đáng mong chờ đó nha!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px