Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bất Tử Vương

5- Thêm một câu chuyện

Kaien từ ngày thành lập đã liên tục phát triển với những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực từ công nghệ, quân sự, kinh tế cho đến giáo dục. Không một phần nào yếu kém hơn so với thế giới, ngược lại còn phát triển và hiện đại hơn so với các quốc gia loài người.

Để đạt được thành tựu như vậy, công lớn thuộc về những người lùn và điểu nhân. Họ vốn đã sở hữu công nghệ hiện đại hơn với phần còn lại của thế giới ngay cả trước khi Kaien thành lập. Tuy nhiên, sau khi thực hiện kết nối linh hồn với Grassia Kriah bệ hạ, người lùn đã có được sự uyên bác, đọc hiểu mọi văn tự, dễ dàng hiểu được bản chất của thế giới, cùng với tài năng khéo tay vốn có, họ đã sáng tạo ra những vũ khí, dựng nên những công trình vượt thời đại. Còn những điểu nhân đã được ban cho khả năng xử lý thông tin vượt trội, dễ dàng nghiên cứu và phát minh ra những vật phẩm hữu ích cho đời sống và việc công.

Hai bộ tộc dưới trướng Grassia, hợp tác như những cộng sự không thể tách rời. Cùng nhau, họ chính là đầu tàu công nghệ - kỹ thuật tại Kaien.

***

"Nào cả lớp, tập trung chú ý...!" Myel hướng các em học sinh về bục giảng. Nơi ấy có một người lùn đứng hiên ngang, dõng dạc tự giới thiệu: "Chào các em, tôi là Wanyu Fork, một thợ rèn, rất vui vì được góp mặt trong buổi học lịch sử của các em." Ông giới thiệu đơn giản, tay chống hông, bộ râu rậm rạp chuyển động theo khuôn miệng luôn nhếch lên cười.

"Dạ, chào ngài Wanyu ạ...!" Mấy đứa trẻ lũ lượt kéo giọng, chào to. Myel đứng trên bục giảng gật đầu coi như chào hỏi với Wanyu rồi bắt đầu vào bài học.

"Hôm nay ông Wanyu sẽ có một vài chia sẻ tới các em về nghề nghiệp của bản thân, các em cho ông một tràng pháo tay nhé."

Sau câu nói, đám học trò đồng loạt vỗ tay, chúng rất thích những tiết học có người từ bên ngoài đến như thế này, không chỉ được nghe kể chuyện mà còn được tiếp xúc với những "đại nhân vật". Myel và người thợ rèn cùng ngồi vào bàn, đối diện nhau như đang phỏng vấn. Cô giáo miêu nhân giới thiệu sơ lược về xưởng rèn của Wanyu và bắt đầu câu hỏi: "Theo tôi được biết thì xưởng rèn đã hoạt động từ những ngày đầu tiên lập quốc, không biết là những nhiệm vụ đầu tiên của các thợ rèn là gì ạ?"

"Hừm... Câu hỏi rất hay. Để tôi kể cho các em nghe, tôi chính là người rèn đao cho bệ hạ đấy. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên ngài ấy giao cho chúng ta là giúp những yêu tinh xây dựng lại làng bị tàn phá sau lũ..." Ông kể, vừa gật gù, lại cảm thán: "Bệ hạ quả thực rất phi thường, ngài không chỉ giao nhiệm vụ mà ngài ấy còn cùng bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ đó nữa."

Đám trẻ bên dưới nghe mà há hốc mồm, chúng một lần nữa được nghe về sự vĩ đại của Quốc vương bệ hạ. Một vài đứa trẻ thuộc tộc yêu tinh đã ồ lên, ngược lại có vài đứa lại tỏ ra như điều dĩ nhiên. Một cô bé yêu tinh đã hiểu được lời Wanyu, liền nói với người bạn bên cạnh mình: "Cha tớ bảo là chính nhà vua đã rời hết gỗ đá sau trận lũ để giúp xây lại nhà cửa đó!"

Tiếng nói ngây ngô non nớt của cô bé yêu tinh đã lọt đến tai của hai vị giảng viên. Myel có chút bất ngờ vì miêu tộc không phải một trong số dân tộc đầu tiên của Kaien nên mấy chuyện lập quốc cô cũng không rõ.

"Vậy... ông Wanyu, chính bệ hạ đã tham gia vào việc xây dựng lại làng yêu tinh ạ?" Myel hỏi, ông cũng gật đầu xác nhận. Wanyu bổ sung thêm: "Ngài ấy chính là người đích thân tìm đến tôi và các anh em để nhờ vả. Đường đi rất dài nhưng dù thế, ngài ấy cũng không quản ngại mà một mình trèo đèo lội suối..."

Tiết học một lần nữa đã chuyển sang chủ đề ca ngợi nhà vua. Có vẻ giáo dục vẫn chưa chuyên nghiệp lắm đâu...

——————

Còn tiếp nha bà con.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px